1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai các bác có thể yêu cùng lúc 2 hoặc hơn 2 người?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tieu.phi.co, 28/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn các bác chỉ giáo. Vậy đa số câu trả lời là Không. Ầu diaaaaaaaaaa
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em thuộc trường hợp 1 : yêu rồi sẽ quên
    Bạn chị thuộc trường hợp 2 : đã yêu sẽ vẫn giữ mãi....

    Chán chả buồn chết vì mâu thuẫn :(
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Để xem : trong 1 thời điểm cụ thể như 9h tối thứ 7 ngày 1 tháng 1 năm 2011 thì chắc là không thể si cuồng nhớ quay nhớ quắt 2 con 1 lúc
    Nhưng giữa ngày 1 tháng 1 năm 2011 và ngày 2 tháng 1 năm 2011 thì có thể :)
  4. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Em không đọc kỹ câu hỏi của chủ top ah? hay em nhìn lại cái title đi: Con trai các bác có thể yêu cùng lúc 2 hoặc hơn 2 người?


    Anh không phủ định là vẫn có những trường hợp cá biệt ( yêu 2 người cùng 1 lúc ), dù thực tế anh chưa gặp bao giờ! Tại vẫn cứ quan niệm cuộc sống nhiều màu sắc, xã hội có người này, người kia, mọi chuyện đều có thể xảy ra v.v..... nên vẫn nghĩ có những cá thể đặc biệt ( yêu 2 người 1 lúc ) dù chưa gặp bao giờ. Mà anh cũng k hình dung ra cái loại đấy nó như thế nào!!??
    Anh dám khẳng định những người ( loại ) yêu dc 2 người cùng 1 lúc là rất hiếm, rất đặc biệt và không phải là số đông mà là chỉ đại diện cho 1 bộ phận nhỏ, rất nhỏ của thành phần xxxx của xã hội. Cái thể loại như thế đáng được đưa vào trong sách đỏ để bảo tồn. Và dám chắc rằng cái thể loại ấy không đại diện cho số đông, không đại diện cho đàn ông trên trái đất này, càng không phải đại diện cho các zai trong box TVTY này!
    Anh không định văng bậy với em ( màu tím ), nhưng nghĩ lại em có tôn trọng bọn anh đâu mà anh phải tôn trọng em!
    Cả bài viết của em đều dc, riêng cái đoạn màu đỏ hãm lắm!
  5. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi anh, anh đừng cáu bạn Kẻ Chiến Bại quá anh ạ. Em nghĩ bạn ý cũng hiểu câu hỏi thui vì thấy bạn ấy nói là :"người ta thường 1 lúc yêu được 1 người". Nhưng theo ý bạn KCB thì trái tim rộng lớn nên có người muốn yêu hết mọi girl. Hi

    Thui cũng là ý kiến cá nhân bạn ý. Em vẫn cám ơn vì mọi người đưa ra cách mọi ng thấy trong thực tế. Cơ mà giờ em nghiêng về bên "Chỉ có thể yêu thực sự 1 người trong 1 thời điểm" rồi. Giờ cái thân già em đây đã sáng mắt ra, chắc sẽ tránh được sai lầm về sau. Chẹp
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Câu hỏi có mỗi câu chủ đề, to đùng đoàng tổ bố thế nhìn qua là thấy, làm gì mà phải đọc kỹ, mà không đọc , không hiểu sao trả lời: Giai với gái gì cũng thế cả.
    Hôm kia vừa mới nói với đứa bạn, dạo này tớ có hứng tranh luận:))
    Hôm qua busy quá nên có thấy bài trả lời, nhưng mừ phải ngủ luôn. Hôm nay tiếp chuyện Quo nha.
    Có nhớ em Quo đã sống được 30 năm trên đời. Nhưng em gọi tớ là em thì tớ cũng gọi em là em. Tớ nói quan điểm của tớ, và từ thực tế tớ biết. Và tớ nói đến con người, tớ không có chia giai hay gái, nên em Quo đọc xong uống ngụm nước đá cho lưỡi nó cứng đê, lần sau nhớ đừng để nó trượt ra khỏi mồm vì trót dùng từ màu tím , Bởi suy nghĩ của bạn, nó chả liên quan gì đến vấn đề tôn trọng hết.
    Vấn đề là từ xưa tới giờ, người ta vẫn cocs định nghĩa được tình yêu. Mỗi người có những kiểu yêu khác nhau, và tình yêu, nó cung không giống nhau. Có những thứ được gọi là tình yêu, nhưng nhạt toẹt,; có những người nhìn vào chẳng ai nghĩ là họ yêu nhau- nhưng mà lại có. Tóm lại là cái vấn đề này nó rất miên man và dài dòng, nên tớ không bàn luận, cũng không có ý định đánh giá tình yêu của người khác. Bạn yêu thế nào, và bạn có được yêu không, sẽ không ai rõ bằng bản thân bạn. Nên bạn cảm thấy bạn yêu và được yêu, vậy là đủ rồi.
    Như đã nói, vấn đề tình yêu là một vấn đề lan man và khó hiểu, nó cũng là một vấn đề phức tạp( không biết có nhất không nhỉ) của loài người, cho nên, em Quo hãy nên biết rằng, đừng có nghĩ, đừng có đoán, đừng có tưởng, vì những gì mà mình còn chưa biết. Và, cái loại đấy nó như thế nào, thì chả thể cứ hình dung là được. Bởi tình yêu còn chưa hiểu hết, thì các vấn đề liên quan đến nó, hiểu thế quái nào được???
    Giờ, chắc có mấy vấn đề em Quo quan tâm.
    KCB thấy lạ khi các giai ở tvty này cứ khẳng định không, không, và không Là vì. Thấy xưa nay, giai yêu ít cũng vài ba cô, giai nhiều thì cũng không đếm được; cũng không đánh giá tình yêu đó nó thuộc kiểu gì, cứ cho nó được người trong cuộc coi đúng là tình yêu đi. Với những tâm hồn rất rất nhạy cảm, yêu nhiều, thích chắc còn nhiều hơn, vạy mà, lại tuyệt nhiên không ai yêu được 2 người một lúc. Nên, thấy lạ thôi.
    Em Quo nên đọc lại bài của KCB, sau đó đọc tiếp đoạn này. Nếu như bạn gặp 2 người cùng một lúc, mỗi người có một số điểm mà bạn rất thích. Thì rồi rất có khả năng bạn sẽ có tình cảm với cả 2 người. Dần dần, cảm tình này có thể nâng lên thành tình yêu, qua thời gian. Và vậy là trên thực tế, bạn hoàn toàn có thể yêu 2 người. Và có thể có người ít hơn hay hniều hơn một chút. Nhưng, chúng ta không chấp nhận vậy. Và chúng ta phải lựa chọn. Đó là việc bạn dùng lí trí, đạo đức, và nhiều thứ káhc để chọn, chứ còn về khả năng thì hoàn toàn là có thể. Câu hỏi của chủ topic là:" có thể yêu cùng lúc 2 người hoặc nhiều hơn không". Và KCB trả lời là: Có thể! Còn chúgn ta có yêu vậy hay không, thì lại là chuyện khác.
    Tuy nhiên, trường hơp bạn gặp 2 người cùng 1 lúc, và bạn thích ở mỗi người vài điểm, là cực kỳ hiếm. Trường hợp phổ biến hơn, là kiểu này:
    Bạn có yêu một người rất sâu sắc. Và rồi bạn chia tay. Vì điều gì không biết. Sau, bạn sẽ yêu thêm một người khác nữa- người thứ 2. Bạn yêu người đó, nhưng tình yêu đã có của bạn với người thứ 1 không mất , nó vẫn còn lại, nó luôn ở trong bạn. Vậy là sao. Bạn đang yêu 2 người.
    Tình yêu, có thể em Quo cũng như chủ topic hiểu rằng, yêu cùng lúc nghĩa là tôi có người này ở bên cạnh, có người kia bên cạnh; lúc đi với người này, lúc đi với người kia. Không phải vậy, tình yêu không phải là bạn có ai đó bên cạnh, hoặc bạn thuộc về ai đó về danh nghĩa, được giới thiệu........, là là tình cảm bạn giành cho một ai đó.
    Va tuỳ bạn là người thế nào, tình cảm của bạn có sâu sắc hay không, mà có những người vẫn giữ tình yêu của họ đối với một là hiện tại, hai là quá khứ, mãi mãi. Quá khứ ấy, có thể đã có gia đình, có thể chưa, có thể còn sống, hoặc có thể không còn nữa. Nhưng cái KCB đang nói ở đây, là tình yêu, chứ không phải người yêu. Và cùng lúc, không phải chỉ là ngắn vài tháng, vài năm, mà có thể hàng chục năm. Từ khi bạn giành tình yêu cho người thứ 2, đến khi bạn không còn sống nữa.
    Và rằng hiển nhiên, con người thì nhiều, nhưng những người sâu sắc không quá nhiều, những tình yêu dài lâu không hniều, cho nên nó đáng được bảo tồn là đúng rồi, em Quo nhỉ.:x
    To Sao: Chị hiểu bạn chị, nên em phải chấp nhận thôi.
  7. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em Quo nhé, đợt này tớ đang chăm chú mấy cái phần mềm in lịch, nên cũng không thích nói nhiều.
    Chủ topic hỏi, tớ trả lời từ những gì tớ biết. Chứ chờ em Quo mà hiểu, thì chắc em đã lấy vợ, bỏ vợ, hoặc có thêm vài chục bồ rồi.
    Còn tình yêu, cụ thể như thắc mắc của em chủ topic ở đây, thì tư vấn nỗi gì.
    - Các anh có yêu được 1 lúc 2 người hoạc hơn không?
    + Các anh trả lời: Không. Vậy là tư vấn hả?
    Các bạn bảo là không, vì các bạn như thế, các bạn chưa thấy, chưa biết, chưa nghĩ... Tớ bảo là có, vì tớ thấy, tớ biết...
    Chứ tình yêu, mà tư vấn, thì buồn cười lắm. Vì các em bây giờ toàn thích tư vấn kiểu gì- gì nhờ, có phải em QUo lần trươc nói chân- thiện- mỹ là những điều các bậc đàn anh đang hướng đàn em đấy không? Hướng tới, mà bảo chúng mày dek hiểu được đâu đến anh mày còn chả hiểu thì hướng cái kiểu gì???
    Nên, mấy cái kiểu mà em Quo thích tư vấn, tớ không thích trả lời. Tớ chỉ nêu những gì tớ biết, phân tích nó là thế, rút ra được gì thì rút, không rút được thì cứ thử kiểu khác, vài lần khắc rút được. Cứ tự mình thử là sẽ rút được nhiều nhất, chứ cả mớ bí kíp các em lưu file với đọc đọc, học học, chả biết áp dụng được đến thế nào.
    Một điều buồn cười nữa. Em Quo vào cái độ tuổi có khả năng đọc hiểu , áp dụng được mấy cái gạch đầu dòng nhỉ, nhưng xem chừng....cũng chả hiểu gì.
    Với em Quo, tình yêu là chiến trường, vậy nên cầm súng bắn vào tim đứa nào đấy cho toé máu mà tranh cướp tình yêu. Yêu mà thế, thì, hèn gì....
    ( PS: PR với em Quo tý, khả năng của tớ nó vào thảo luận với các thể loại box từ hồi có khi em Quo chưa vào ttvn, nên khỏi phải nhắc.)
  9. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục tự sướng đi! Anh và mọi người đang hóng!
    Nói thật là sau cái comment đầu tiên cũng thấy áy náy vì nghĩ là mình hiểu nhầm ý em rồi chém lung tung đâm ra mất hay!
    Nghĩ là xong là thôi, cơ mà thấy em có vẻ háo thắng quá! Thôi thì đấy, tiếp đi em!
    Cứ thấy cái kiểu gái tự sướng thì chả biết đúng hay sai người ta cũng thấy hãm em ah! Nhất là em nhiều tuổi rồi, suy nghĩ nó cũng phải tỉ lệ thuận với tuổi tác chứ!?
    Uh, anh biết em thành viên gạo cội của cái TTVN này rồi! Đấy sân khấu của em đấy, múa và hát đi!
    Loạng qoạng ku ghẻ lại cho lên trụ điện ngồi, thôi anh té!
    P/s: Tranh luận thì đừng dùng xảo thuật trong ngôn ngữ em nhé!
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cầu Bại làm lộ hàng Độc Cô rồi.

    Các cô các chú xem đây như là kinh nghiệm nhé: Gái Bại mới nói lý mấy câu mà giai Cô đã cáu sườn, quật lại được một lần lý lẽ rồi chuyển tông bỉ gái nói lý. Lần sau thấy gái nói lý thì cứ lờ đi, tay chân sờ soạng nhiều vào, chứ cứ lý lẽ với gái thì lại hở sườn mà rồi vẫn phải nhận thua, không cãi lý nổi với gái.

Chia sẻ trang này