1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai cần gì nhất từ một người bạn gái ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi The_Desert, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_Desert

    The_Desert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Con trai cần gì nhất từ một người bạn gái ?

    Theo kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ con trai muốn nhất từ bạn gái mình là sự QUAN TÂM và THÔNG CẢM...ko phải xinh hay có duyên hay ko !!!
    Tôi nói vậy có đúng ko các bạn ???

    Like the stars that twinkle in the night sky
    Melting hearts will not be separated
    Even if these hands are separated
    As long as the two never forget....
     
  2. cinta4ever

    cinta4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thêm thêm.... Biết Lắng Nghe và Thấu Hiểu!....
                      
                        A Smile On Ur Face Makes Everything Bright.
                                                 -- Saya Cinta Awak --
  3. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết lại nhé.
    Đó là sự: Đồng cảm
    Đã Xấu Còn Nghèo
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Từ Đồng Cảm ---> sự TRầm Cảm..đó là lí do vì sao con gái hay buồn 1 mình mà ko thổ lộ với ai
    Con trai hay giận vì điều này lắm...vì con trai nghĩ rằng mình ko đáng tin cậy để con gái tâm sự, vì con trai nghĩ rằng mình ko đủ bản lĩnh để bảo vệ người con gái
    Mà con trai buồn..thì chắc sự đồng cảm ở con gái cũng ko cho phép con gái vui được...
    N&L
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    lovelinh nói chỉ được cái đúng!
                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  6. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, sao mà con giai con gái hiểu nhau đến thía nè mà vẫn......Nhìn chỉ muốn
    Daisy Trần
     HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI ... I'M ON THE TOP OF THE WORLD.Xin anh đừng lần nữa gọi tên emBằng hơi thở chàng Romeo gọi nàng JulietteGiá anh chết vì em...em vẫn ko muốn chếtVì trái tim em chưa yêu anh bao giờ
    Nước mắt cay hương rượu nồng, buốt giá hơn mưa mùa đông, khi đã xa cách muôn trùng...
  7. REDfox_85HN

    REDfox_85HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    hiểu hay không thì cũng kệ thôi.khi trái tim đã không còn là của nhau thì tất cả cũng vậy mà thôi.đồng cảm mà chi cho thêm sầu thêm khổ.cái nào
    Khi yêu,hãy yêu chàng bằng 1/2 con tim,và để 1/2 con tim cho những người thân yêu của mình

Chia sẻ trang này