1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai cần thơ có gì đáng yêu?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi phuthuychiphoi, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenkhang019

    nguyenkhang019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn phuthuychiphoi mình là con trai Cần thơ đây bạn có thể giói thiệu về ban dc ko ạ?mình sẽ nói cho bạn nghe con trai cần thơ đáng yêu ở chỗ nào ok?nick yahoo mình là Nguyenkhang019,nice to meet you!!!!!!!!!!!!
  2. nguyenkhang019

    nguyenkhang019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phuthuychiphoi con trai ăn nhậu chỉ là để tô đậm cho phái mạnh chút mà,chú đâu có nhậu nhệt gì dữ la''m dau ban,bna không nghe người ta noi'' à
    Chim khôn lựa cành mà đậu
    Gái khôn lựa mấy thằng nhậu mà nhờ
    hehhehhêehe
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Sao bác tâm lý đàn bà thế nhỉ, phải luyện thôi mà sao kì quá, dân miền tây mình nổi tiếng ăn nhậu hay sao đấy, lên Sài Gòn người ta cứ nói dân miền tây mầy nhậu dữ lắm hả, từ sáng đến tối luôn à bó tay luôn, nhậu kiểu này chắc có nưóc đi ăn xin
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Kể cho các bác nghe chiện dzui này nhe.Hôm gòi mình có người bạn đi ăn cưới ở Bến Tre, choài ơi là dã man. Con trai dưới quê làm ruộng nhìu sức khoẻ tốt thiệt.Một thằng thôi làm cả bàn (dân công chức Xì Goòng ) gục hết. Bọn này sướng,ngày cày một buổi, một buổi để luyện tửu công, buổi tối để ngủ nên làm chi mà hông mạnh chứ.
    Bởi vậy dân miền Tây mới được vang danh. Mà danh này là ăn ké của con trai nông thôn mới nhục nhỉ ... hehe.
  5. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    hehe Rượu dưới vườn đa số đều nhẹ độ hơn rượu thuốc trên CT.mấy cái đó đại ca đây cứ gọi là uống ....cả ngày
    -Nói vậy thôi nếu hạn chế uống rượu thì tốt.nhiều khi bị ép bỏ k được,,,
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, nhẹ khoảng rượu đế đó đại ca, nặng hơn volka là cái chắc.
  7. changtraitaydo

    changtraitaydo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề rồi bà con ơi, con trai cần thơ cái gì cũng giỏi cả nhưng nhậu chắc là giỏi nhất rồi, tui thì ngược lại nên bị người ta hiểu lầm là pêđê nè chời...
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Xì, đừng có khiêm tốn nữa nhe, ông mà hông bít nhậu hử ?Thía thì ai cầm nguyên chai beer ực ực quá chời trong phòng karaoke đoá ? Còn uống rượu Làng Vân thì chơi nguyên ly hông hà, làm mèo nể mún lé mắt lun í chớ.
    Hôm offline vừa qua mới phát hiện thấy các đấng nam nhi box mình đáng iu nhìu mặt lém. Rất là nhiệt tình nè, hát hay nè ... hì hì .... lại ham giành trả tiền nữa chứ (làm mèo phân xử mệt luôn).
  9. changtraitaydo

    changtraitaydo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hông dám đâu, tui uống rược khát thấy tía, ai dè vô kiu bia uống tiếp đang khát nên tu nguyên chai, báo hại uống vô khát nữa hichic
  10. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chị Mèo ui, em mới là ko biết uống nè. Onelight đã đăng ký trước với chị làm kẻ phá mồi cùng với bé sâu rượu, nhưng sâu rượu lại không đi, chỉ còn mình onelight đơn thương độc mã trong cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ: Làng Vân một bên và .... nước ngọt một bên, anh Trung và anh Thắng cứ ép hoài, cuối cùng em "được" ép qua bên Làng Vân, đúng là các anh chị ép người quá ... đã,.
    Nói thật lúc uống chung với chị Cara, em sợ chị í bị say nên mới uống gần hết ly,chỉ cho chị í uống một ít để mặt hồng hồng thêm xinh một tí(chứ Mèo mà xỉn thì ko biết có thử móng vuốt ko nữa) nhưng không ngờ là rượu này không nóng như mấy loại thông thường, em uống 4-5 ly ma` vẫn tỉnh queo. Lần sau offline anh Dũng nhớ đem 2-3 chai nhe.
    RƯỢU LÀNG VÂN NHÌN GẦN TƯỞNG NƯỚC SUỐI
    UỐNG VÀO RỒI MỚI TIẾC NUỐI RƯỢU LÀNG VÂN.
    Được onelightct sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 01/02/2006

Chia sẻ trang này