1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai cần thơ có gì đáng yêu?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi phuthuychiphoi, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    hơ hơ vậy là lầm kế chú em này rùi .bình thường nói không biết uống.vậy mà uống 4,5 ly mà vẫn tỉnh rụi không.Bó tay.
    -nói thiệt nha bà con.con trai cần thơ không có gì đáng yêu hết.cái đó thì tùy ai thích hiểu theo kiểu gì cũng được nha.riêng lão Đại đây qua năm nay sẽ "bế quan" để làm 1 cái gì đó tới cuối năm cho nó hoành tráng...híc híc .mai mốt chắc là lão Đại không có thời gian post bài đâu nha.lâu lâu lên coi thôi.còn lão Tam nhớ post bài cho hoành tráng nha và các mem... cần thơ nữa.
    Hơi lạc đề 1 chút khi tâm sự trong cái topic này.nhưng mà không nói ra thì cái chuyện buồn nó cứ vương vấn hoài.vì cái chuyện này mà hôm nay mới đi nhậu,nhưng mà nhậu từ 10giờ sáng tới 8giờ tối mà không dám ....say.bởi vì say rồi càng buồn hơn....
    -Cuối cùng thì chỉ một mình mình hiểu......
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 01/02/2006
  2. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Anh Dũng có chuyện gì mà buồn vậy, anh không tâm sự thì thôi, chứ cứ nói lưng lửng như thế ai mà hiểu được. Anh cũng hạn chế uống rượu lại nhe, bởi vì rượu không làm ta bớt buồn đâu:
    "Vung gươm chém nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm"
    Nếu anh không vào post bài trong box Cần Thơ thì có rảnh chat với em chơi, nick của em la` onelight1986.
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lão bỏ chiến trường, không chiến đấu nữa à Có lúc lão cũng thế cơ đấy, mà ai chẳng có lúc thế nhĩ, lấy câu của onelight vây:
    Trừu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
    Có kẻ để tiêu sầu là tốt rồi, lo gì nữa chứ lão
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Thực hiện lời sư phụ chỉ dạy, cái này đáng để học hỏi không hả ku mà ku là con trai CT chính tông, ráng sao cho nỡ mặt nỡ mày đi nhe, có gì cho tao ké thui
  5. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Chà!!chị này nói đúng đó anh!!!đừng uống rượu nửa nhé!!!con trai CT mà uống rượu là xấu lắm đó!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. changtraitaydo

    changtraitaydo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Con trai Cần Thơ thì không nên nhậu nhiều se~ dễ thương hơn phải không các cô nương???
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Con sâu rượu này chuyên gia ba chớp ba nháng, người ta chổng lên rành rành lại kêu chị, chẳng chịu đọc bài kĩ, phạt ba ly
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    topic này bị giấu tút xuống chẳng khác nào hạ bệ anh em Cần Thơ mình.
    Thế chị em nào có cần nghe kể đặc điểm của con trai Cần Thơ ra sao hok?
    P/S: Đề nghị đồng chí Dũng chịu trách nhiệm để topic này luôn được post bài đều đều nhé! Và còn một công việc quan trọng hơn, trả lời các thắc mắc của các chị em về đàn ông Cần Thơ. Đ/chí mà làm không khéo là anh em loại đ/chí ra khỏi đội ngũ lính phòng không chuyên nghiệp nhé! Phạt thêm 1 chầu thịt ...dog cho lấy lại khí thế manly!
  9. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Con trai Cần Thơ là kẻ xấu nhất. Hay nói xấu con gái, hay chọc cho con gái khóc. Em là nạn nhân vừa nói á. Hôm qua, con Uyên chở đi múa lửa mà chẳng thấy anh nào chạy theo là biết con trai Cần Thơ chắc con mắt ko được bình thường rồi á. Thử nhìn vào box TTVNOL là biết rồi, có thấy anh nào để làm mục tiêu nhắm bắn hết á!Hihih
    Ủa. mà từ hồi làm member tới giờ ko thấy có cái này ta, thấy 1 cái chắc ngày nào cũng lên than thở, la khóc hết wá.
    Trời ơi!Viết cái bài này xong chắc hết dám bước ra khỏi nhà nói chi đi off quá. Hic, tính mạng đang trong thời kì bị đe dọa
  10. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Chú cứ yên chí lớn: Vụ này anh lo được

Chia sẻ trang này