1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai chỉ là một lũ ngốc !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimconbietkhoc, 23/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Con trai chỉ là một lũ ngốc !

    Đã có lúc mình nghĩ rằng tình yêu đẹp lắm. Nó trong sáng và sẽ ko bao giờ mất đi nếu thực sự là yêu.

    Nhưng rồi, khi nhận ra đã mất người ấy, mất đi tình yêu đầu tiên thật sự thì mình sụp đổ tất cả. Mình nhận ra mình chẳng còn tin ai nữa. Người ta có yêu mình đâu. Người ta đến với mình vì mục đích nào đấy chứ. Ha ha, chẳng có yêu đương gì hết, luôn luôn là tính toán mà thôi.

    Mình bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của mình và thay đổi dần dần. Và tới lúc này thì mình ko còn nhận ra mình nữa. Ngây thơ à, trong sáng à, giả tạo hết. Mình giả ngốc và nhận ra rằng con trai còn ngây thơ hơn nhiều. Chúng nó thậm chí còn tin rằng mình và người kia của mình còn chưa từng hôn, mới chỉ là thơm thôi. Ha ha. Vậy mà thật sự là đã hôn rất nhiều lần rồi đấy.

    Mình thật thà và cả tin. Đến nỗi mình cũng ko tin là mình đang giả vờ. Những chuyện chúng nó kể, những chuyện giới tính mà người ta nói, mình vờ nhắm mắt bịt tai ko hiểu chuyện gì. Thật buồn cười. Những chuyện mà đến trẻ con cũng biết thì mình lại ko biết. Vậy mà lại tin rằng mình ngố thật.

    Con trai, cùng một kiểu. Yêu người này và chạy theo người khác. Luôn là vậy. Chúng luôn làm con gái đổ với niềm tự hào của phái mạnh, của sự đào hoa. Chúng đẩy tất cả những đứa con gái thất tình vào sự tuyệt vọng và đau khổ bằng những lời kiểu " Bố mẹ em ko thích anh " " Anh nghĩ chúng mình ko hợp nhau " " Hãy tìm người ikhác đi, em sẽ hạnh phúc "...

    Đau hơn là có những đứa còn cao chiêu tới mức, làm cho chính người con gái phải tự nói lời chia tay trước, để rồi sau vài phút thiểu não đau khổ kiểu " Tại em nói lời chia tay làm anh đau đớn " chúng tếch ra ngoài đường và đèo một em khác. Chúng chỉ là những cậu bé con ko hơn ko kém.

    Và bây giờ thì đến lượt mình quay lại trị. Có những đứa được mình tống tiễn ko thương tiếc bằng những lời kiểu " Anh ơi, thực sự là em ko nghĩ mình sẽ có cơ hội đâu. Bố mẹ em khó lắm, với người như anh, công việc như vậy thì chẳng bao giờ chấp nhận đâu. Anh biết đấy ... " sau khi đã hành cho lên bờ xuống ruộng.

    Có những đứa, chiều lòng một chút, để rồi lôi đi từ đầu này thành phố đến đầu kia thành phố, xong việc mới cho về, kèm theo lời cám ơn rất lịch sự. Có những đứa giả vờ ghen bóng ghen gió để cho chú này từ bỏ ngay cả cô bạn thân của mình.

    Ha ha, con trai, muôn đời là vậy. Khi người ta thật lòng, người ta tử tế thì nó lạnh lùng làm cao. Còn với những đứa con gái kiêu kỳ, hành hạ cho đủ cửa thì chúng nó bám chặt, và lấy làm vinh dự lắm. Đau đời thật.

    Hôm nay vào đây nói hết. Một dịp giải tỏa hết tâm sự của mình. Chả biết nói cùng ai. Chỉ biết hình như mình đang đùa với lửa. Nhưng mình mặc kệ, kệ đời, kệ người. Dù thế nào cũng chả chết được. ]
  2. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Chậc, bạn gặp thă?ng con trai như vậy, dâfn đến bao đaf la?m ngược lại.
    Bạn cứ la?m, cứ đu?a giơfn vậy thôi.
    Đâu biết ră?ng trong nhưfng ngươ?i mi?nh đaf gặp, đaf bo? rơi lại có ngươ?i thực sự mang lại hạnh phúc cho bạn.
    Đư?ng đê? đến lúc pha?i hối tiếc.
    Ngươ?i khác la?m tô?n thương bạn ko có nghifa la? bạn có quyê?n la?m tô?n thương nhưfng ngươ?i khác.
    Đến lúc nhận ra ko có ai quanh mi?nh bạn sef thấy.
  3. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói đúng Đô rê mon à . Thật sự mình chẳng thể cảm thông được bạn chủ topic . Mọi hành vi trả thù đều đáng tồi tệ , huống hồ là cái trò chơi đùa với tình cảm con người . Con trai cũng thật ngốc , mình đồng ý . Nhưng cái lối vơ đũa cả nắm rồi bắt tay vào trả thù chỉ làm cho người khác tổn thương , và chính bạn tổn thương thôi .
    Buồn thay cho bạn đó .
  4. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic:em đang điên vì thèng nào àh??Vớ vẫn,có chắc kưa đc cả thế giới đàn ông đc rồi hãy nói..kaka,làm sao mà đc khi vẫn còn anh o đây hảNằm mơ chắc sẽ thấy
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic nói đúng quá.
    Tớ muốn làm giống bạn mà không thể làm được.
    Bây giờ chả thiết yêu đương, chỉ ngồi ngắm mọi người yêu đương, đau khổ và hạnh phúc thôi.
  6. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thương bạn quá chắc bị thằng nào nó đá hả . Chia buồn nha
    Sống mà ko thiết yêu thì khổ lắm đấy
  7. boman_bk

    boman_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rồi, khi nhận ra đã mất người ấy, mất đi tình yêu đầu tiên thật sự thì mình sụp đổ tất cả. Mình nhận ra mình chẳng còn tin ai nữa. Người ta có yêu mình đâu. Người ta đến với mình vì mục đích nào đấy chứ. Ha ha, chẳng có yêu đương gì hết, luôn luôn là tính toán mà thôi.
    Mình bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của mình và thay đổi dần dần. Và tới lúc này thì mình ko còn nhận ra mình nữa. Ngây thơ à, trong sáng à, giả tạo hết. Mình giả ngốc và nhận ra rằng con trai còn ngây thơ hơn nhiều. Chúng nó thậm chí còn tin rằng mình và người kia của mình còn chưa từng hôn, mới chỉ là thơm thôi. Ha ha. Vậy mà thật sự là đã hôn rất nhiều lần rồi đấy.

    Thật tội nghiệp cho bạn gặp phải thằng không ra gì, bản thân ngoài đời mình cũng biết vài thằng như thế. Bạn không thể vì một thằng như thế mà đều quy tất cả con trai đều ko tốt. Bạn cũng phải tự trách mình làm sao lỡ mù quáng mà tin những lời đường mật của nó, không suy xét xem bản thân nó là người như thế nào.
    Mình hiểu những bức xúc của bạn ở trên
    Chúng nó thậm chí còn tin rằng mình và người kia của mình còn chưa từng hôn, mới chỉ là thơm thôi. Ha ha. Vậy mà thật sự là đã hôn rất nhiều lần rồi đấy
    Liệu có phải chỉ dừng lại ở nụ hôn mà bạn giận như vậy hay các bạn còn tiến xa hơn?(theo kinh nghiệm chủ quan của bản thân mình nếu có sai thì bạn bỏ qua, bạn tự hỏi bạn xem những lúc trong vòng tay của tên họ sở kia bạn có đê mê ko? bạn có chủ động ko?
    Cuộc sống của bạn là do bạn quyết định bạn phải chịu trách nhiệm về quyết định ấy. Bạn ko thể vì 1 tên họ sở và những giây phút bồng bột của bạn mà đổ lỗi cho tất cả con trai nhé.
    Chúc bạn sớm suy nghĩ thấu đáo vấn đề và chấm dứt trò chơi silly ấy đi. Cuộc sống này còn nhiều thứ còn phải quan tâm lắm bạn ạ còn nhiêu thứ phải làm lắm đừng lãng phí tuổi trẻ.

  8. Mr_McLaren

    Mr_McLaren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tình iu ban đầu đúng là dẹp nhất, nhưng đa số mọi ng thường gặp 1 biến cố trong chuyện tình cảm làm bản thân mình tuyệt vọng hoặc thay đổi hoàn toàn. Theo mình thì cách bạn làm như một sự trả thù nhưng mối thù cho ng này lại đổ lên đầu một ng khác. Bạn cảm thấy như vậy là mình thắng nhưng thực sự thì bạn là kẻ thua cuộc. Bạn có thấy rằng bạn vừa mất đi ng mình yêu và rồi chính bạn còn làm mất đi chính bản thân mình nữa. Có đáng hay không khi mình phải đánh mất cả bản thân mình vì một kẻ không xứng đáng, đánh đổi cả con người mình để có được cái cảm giác chiến thắng quả thực bạn đã mất quá nhiều...
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hic hic đọc xong bài này thấy chê con trai nhiều quá.Mình cũng là con trai nên sẽ lấy đấy làm kinh nghiệm cho tình yêu mai sau .Thế mà!
  10. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Con trai àh! Mình cũng là con trai, thấy nhiều thằng yêu theo kiểu như vậy, ra vẻ đào hoa... Hỏi thật bản thân thì thật sự mình thích như vậy nhưng mình không yêu như thế... Không muốn làm người khác bị tổn thương... Cho nên mình xác định yêu 1 người --> đi đến cái đích cuối cùng với người đó, và mình rất trân trọng những boy như vậy! Bạn chủ topic ơi, mình cũng đã gặp rất nhiều boy có tư tưởng yêu như mình (cả Tây, cả Ta)... thế nên bỏ cách trả thù đó đi, đừng để làm 1 ai đó tổn thương để rồi quay lại mà hối tiếc!

Chia sẻ trang này