1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai chỉ là một lũ ngốc !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimconbietkhoc, 23/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Đùa với lửa thì sẽ bị bỏng thôi. Đời mà!
    Đáng thương.
    Mình từng thất vọng nhiều về tình yêu mà ko hiểu sao vẫn cứ yêu. Chắc tại mình ko đc như bạn chủ tô píc rồi!
  2. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình là phụ nữ, cũng từng thất bại ê chề thậm chí nhục nhã và trả giá cực đắt cho mối tình đầu - gần 2 năm yêu và thêm 2 năm nữa chịu đựng hậu quả. Thú thực mà nói thì cũng có 1 thời gian ngắn suy nghĩ tiêu cực về tình yêu, về đàn ông và về cả chính bản thân mình - nhưng chỉ là nghĩ chứ ko nói - vì mình biết lúc đó là suy nghĩ trong sự tiêu cực của cảm xúc nên nếu nói ra sẽ rất dễ là những lời nói thiếu suy nghĩ - như bạn chủ topic hiện nay
    Chừng nào bạn còn suy nghĩ và hành động thế này là còn tạo cơ hội cho những kẻ xấu lợi dụng, khiến người tốt bị tổn thượng và tự đánh mất những điều tốt đẹp trong con người mình - những điều chỉ cần vài giây, vài phút, vài ngày để đánh mất, nhưng muốn lấy lại là cả tháng, cả năm, cả đời, thậm chí ko bao giờ!
    Bạn đau đớn, bạn tổn thương và bạn "trả thù" bằng những hành động mà chính bạn cũng biết là ko tốt lên người khác - để làm gì? để xoa dịu nỗi đau? - bạn có thấy vui vẻ hơn xong khi làm xong? để thỏa mãn cảm xúc? - bạn có thấy thanh thản hơn khi làm xong? để chứng minh điều bạn nói là đúng, rằng con trai chỉ là lũ ngốc? - bằng cách tự biến mình thành đứa con gái cũng chẳng ra gì? Cuối cùng vẫn chỉ là sự lòng vòng, luẩn quẩn, bế tắc và ko lối thoát. Càng "trả thù" bạn sẽ nhận ra mình càng bất lực và yếu hèn vì bạn ko thể vượt qua nỗi đau, bạn chấp nhận đầu hàng và buông xuôi khi gặp thất bại.
    Bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, dù là công việc hay tình yêu, nếu xảy ra điều ta ko mong muốn thì chắc chắn là trong đó có 1 phần tại ta - ta có thể chửi người! vậy tại sao ko tự chửi bản thân? ta ko chắc có thể làm người thay đổi! nhưng ta hoàn toàn có thể thay đổi chính mình!
    Cuộc sống vẫn có rất nhiều phụ nữ được yêu thương và mãn nguyện trong tình yêu với người đàn ông của họ. Hãy thành thật với bản thân - bạn rất khao khát muốn được như họ phải ko? và bạn nghĩ bao nhiêu trong số họ có được hạnh phúc như vậy bằng cách "trả thù" giống bạn? Mình luôn tin rằng những người có thể yêu chân thành và mãnh liệt là những người có 1 trái tim đủ xúc cảm và hướng thiện để có được hạnh phúc trong tình yêu cũng như cuộc sống - vấn đề chỉ là bạn có thể mạnh mẽ và dũng cảm để giữ trái tim đó mãi mãi bên mình, hay dễ dàng đánh rơi nó vì bất cứ người đàn ông nào làm bạn đau? Và hãy nhớ, đánh rơi nó cũng chính là đánh rơi cơ hội tìm được hạnh phúc trong tình yêu của bạn!
    Thư giãn đi cô gái! Bạn vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội phía trước, cũng như cuộc sống có nhiều niềm vui và nhiều điều cần quan tâm - và đàn ông - chỉ là 1 trong số đó!
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 16/07/2009
  3. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay. Bạn gái mình cũng toàn bảo mình ngốc... Ko bit nên hiểu thế nào nhỉ
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiiiiii mệt cái sự đời:D rồi lại có cái tít ,CON GÁI CHỈ LÀ ... THÌ BUỒN,chắc các đấng mày dâu ga lăng ko làm thế đâu nhờ:D
    Nhưng được cái chủ tít nói chẳng sai heeeeee
  5. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    có phim nào để bạn gái quay lại ko bác...vote ***** nhiệt tình...
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    ko thích bài viết của chủ topic, nói nhăng nói cuội, tình cảm là 1 thứ ko thể đùa được đâu, nó sẽ mang lại sự đau khổ về tinh thần, nên ko yêu, ko có tình cảm thì xác định ngay từ đầu, chứ đừng mang cái tư tưởng trả thù con trai này nọ để mà hành hạ người khác ko hay đâu....
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    hình như mình là ngoại lệ.
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bạn chủ topic thử đọc truyện này xem

    http://vietnamnet.vn/blogviet/truyenonline/2009/06/852595/
    Bạn có quyền ko tin vào nửa thế giới, nhưng nếu vì thế mà làm cho cả thế giới ko còn ai tin bạn thì... Đáng ko? Lấy sự đau khổ của ng` khác ra để chữa lành sự đau khổ của mình, đúng là ko đáng để thông cảm thật... :-<
    Xem ra chỉ có tình yêu là tội nghiệp nhất, ng` ta sẵn sàng chà đạp lên nó để đạt được những mục đích cá nhân tầm thường... Amen...
    Giờ cảm thấy chẳng có cái j là quan trọng nữa cả. Đặt nặng vấn đề mà làm j? Yêu hay chia tay thì cũng chỉ là những điều đương nhiên. Tiệc vui nào chả có lúc tàn. Tình yêu đến thì đón, ra đi thì chào. Và khi nó đang ở lại thì ta luôn là ng` chủ hiếu khách nhất, vậy còn j mà phải thù hận và đau khổ?
    Nếu ko coi đó là phản bội mà chỉ là sự thay đổi cách nghĩ; thay sự tráo trở vô trách nhiệm của một số anh con trai bằng việc "đó là bản tính của họ mà, thường thôi"; thay sự chua chát và đa nghi trong lòng mình bằng việc "ôi trời, sống mà cứ toan tính Tào Tháo thì sao mà vui vẻ thoải mái được, kệ, cứ tin đấy, họ lừa mình thì họ xấu hổ chứ mình vẫn ok"... Sống vậy có lẽ vui hơn.
    Chết dở Mình đắc đạo mất rồi :))
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Công nhận! Có nhiều thằng con trai, bị con gái hành hạ đủ kiểu, lừa dối đủ kiểu mà vẫn cứ mù quáng tin rằng nó yêu m` thật lòng. Còn với những đứa con gái hết lòng vì nó, thì nó coi đó là sự hi sinh hiển nhiên, là điều tất yếu mà nó đc nhận và ko cần fải trân trọng! Ty đôi khi thật buồn cười! Bỏ đói thì lại sống, no thì dễ chết. Haizzz. Tình yêu...
  10. projqkat

    projqkat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chú ý có kẻ đào mộ.
    2 năm rồi có khi chủ topic có chồng con đầy đủ rồi cũng nên.

Chia sẻ trang này