1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai chỉ yêu 10%,nhưng ko phải ai cũng như vậy,điều đó chính xác chứ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bang_lang_tim, 20/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    con trai nói thì làm sao mà tin được
    kieuquynhthu
  2. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Hơ lại chỉ sợ cái trò
    Trái tim anh chia nhiều phần tươi đỏ
    Phần để cô A, phần tặng cô C
    thôi

    letaon
  3. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Con trai cũng như con gái, cũng có thể yêu chân thành, yêu hết mình...nhưng cho dù như thế..tình yêu cũng chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ mà thôi!

    Anh có nghe tình yêu em hát
    Như nắng xôn xao trên hàng cây
  4. nhattrang

    nhattrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    không biết có phải bạn đang trong hoàn cảnh đó không mà bạn có thành kiến với con trai như vậy ?Đúng là trên đời có nhiều loại người ,cho nên khi yêu chúng ta cần phải tỉnh táo để xem người kia có yêu mình thật sự không.? bạn phải biết rằng con trai thể hiện tình yêu của mình bằng lời nói chứ không phải là bằng nói nói.nếu có ai nói với bạn rằng"nếu trái đất có nói thì anh vẫn yêu em "thì bạn phải xem lại người do đấy.Thường thì khi yêu con trai hành dộng rất rụt rè,bạn không nên coi đó là trò cười hoặc là giả tạo được.
  5. hell-angel

    hell-angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    đúng đó, trên đời có nhiều loại người chứ, sao mấy u không nghĩ tới những người đặc biệt chung tình, yêu 1 cách thật lòng (như tui chẳng hạn), con trai yêu chân thật không fải = những lời nói hoa mỹ, mà là bằng Hành Động, sao không để ý tới những wan tâm, chăm sóc, cho dù là nhỏ nhặt, của họ dành cho bạn???????
    hellangel
  6. hoa_co_new

    hoa_co_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bác bang lang tim ơi bác đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình chưa đó.tôi tin la cô gái nào được bác yêu là sẽ được hạnh phúc đó.

    cô nàng nghộ nghĩnh
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Con trai đã yêu là yêu 100%,ai không như thế thì không phải con trai[​IMG]
    Cantona
  8. bang_lang_tim

    bang_lang_tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    bác gì đó ơi !
    bác bảo là con trai không yêu 100% thì không phải là con trai hả?
    con trai mà yêu 100% thì còn học vào lúc nào được hả?còn sự nghiệp của bác thì bác vứt cho ai gánh hộ chẳng lẽ là ông bà cụ ở nhà?vô lí hết sức là vô lí.
    là thằng con trai phải đặt sự nghiệp làm đầu chứ!tôi ko đồngr23)] ý với bác chút nào

    yêu bằng cả trái tim
  9. bang_lang_tim

    bang_lang_tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    mọi người góp ý ho mình mình cũng thấy đúng lắm.ai còn ý kiến gì nữa thì vô đây nói tiếp đi tôi cám ơn nhiều

    yêu bằng cả trái tim
  10. bang_lang_tim

    bang_lang_tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    mọi người góp ý ho mình mình cũng thấy đúng lắm.ai còn ý kiến gì nữa thì vô đây nói tiếp đi tôi cám ơn nhiều
    còn chú sao_băngus anh thấy chú nói anh hơi nhiều đó chú thử xem lại mình đi từ khi chú đinh vào yêu đương đến giờ chú học kém đi nhiều đó.chính chú mới là người phải xem lại mình.chú là niềm hy vọng của cả phòng đó

    yêu bằng cả trái tim

Chia sẻ trang này