1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai chia tay bao lâu thì có thể yêu 1 ng` mới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    người có người này người nọ, trai hay gái cũng thế cả thôi. cãi nhau om sòm làm j.
    à quên, chỉ khác nhau ở chỗ là : đàn ông có thể ngang nhiên cùng lúc với mấy em. còn phụ nữ thường thì sau khi chia tay mới quay sang các mối khác[
    phụ nữ tốt hơn đàn ông ở chỗ đó /b]
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    hí hí, cái vấn đề là từng người chứ. Yêu chơi chơi hay yêu nghiêm túc thì chỉ có người trong cuộc biết được. K thể lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử được bạn ạ!
    Biết đâu đó, họ dứt khoát chia tay vì thấy không hợp nhau, còn tình yêu vẫn còn nguyên vẹn. Hoặc họ thể hiện việc họ buồn với một vài người thôi, bình thường vẫn tỏ ra như không.
    Câu hỏi này thì ma Tây nào đáp được đây hả giời??
  3. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Em còn đang lo đi điều trị tâm lý đây này!
  4. boylichlam

    boylichlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa yêu thật sự bao h nên cũng k biết nhưng chắc nhanh thôi vì sống ở hiện tại mà cái quá khứ cất ở 1 chỗ nhỏ trong trái tim thôi
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Không quan trọng thời gian. Tất nhiên, nếu vừa chia tay mà yêu cô khác thì cũng hơi khó khăn vì người yêu mới hay lăn tăn anh này lăng nhăng.
    Tuy nhiên thì tình yêu chân thành mới là đích đến...
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    cái này chuẩn, pác này nhiều kinh nghiệm
  7. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 5 tháng rồi mà chưa thể quên đc ng ta...
    Đơn giản vì day dứt về những j mình đã làm với ng ta. Cứ tuởng chia tay ng ta sẽ gục ngã, k ngờ ng ta lại sống tốt hơn, tốt hơn cả mình...
    Trong 5 tháng đấy, đã đò đưa vài em, yêu thử 2 em, mỗi e đc 1 tháng, nhưng chẳng giải quyết đc j ngoài nhu cầu sinh lý... toàn dẫn mấy e í đến chỗ mình với ny cũ từng đến, đi với nhau...
    Nói chung là cứ để tự nhiên thôi, g chẳng muốn yêu ai nữa, vì biết là như thế càng làm mình khổ, chơi thể thao, học hành, đi chơi với bạn bè để k có time nghĩ về ng ta thôi
  8. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Uhm.. uỷ mị nữa là khác :-<... Mà nó hok phải em mình thật, chứ nếu là em jai mình, mình táng cho vỡ đầu, hết nhớ với thương...
    Thỉnh thoảng bất chợt nhìn nó trầm tư mà mình cũng thấy ảo não thay..
    Ex của em thì đá em tung đít lên xong rồi vật vã, rượu chè đâu cũng đến hơn 1 tháng đấy... Xong rồi chạ thấy nhớ thương j em (cũng k có bạn gái mới).. Giờ đc gần 2 năm rồi thì lại nhớ thương em... Cũng sầu não ra phết. Nhưng mà em chạ thèm
  9. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12

    Biết câu này:
    Đàn ông nông nổi giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.
  10. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    tuỳ người chứ bạn, tuỳ vào tình cảm với người trước đó thế nào nữa :D

Chia sẻ trang này