1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai chia tay bao lâu thì có thể yêu 1 ng` mới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firefly_zezo07

    firefly_zezo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    bọn mình chia tay vì ko hợp tuổi (83-86), gia đình phản đối, và ng` yêu mình cũng có nhiều áp lực, thực ra chia tay cũng là bất đắc dĩ, ngày chia tay còn ôm nhau khóc, trc đó mình chắc chắn anh í ko có ai, yêu nhau 2 năm và tình cảm anh í dành cho mình là chân thành, bạn bè anh í đều bảo anh í rất yêu mình và thời điểm chia tay ông í đang rất đau. thế mà hôm trc nói chuyện với 1 ng` bạn của ông í, bạn í bảo bữa lâu rồi ông í gọi và bảo đang yêu 1 em 91 92 gì đấy, mình choáng quá, bọn mình mới chia tay 4 tháng, nghĩa là chia tay chưa đc 1 -2 tháng ông í đã có ng` mới ngay đc rồi, trong khi mình thì thực sự vẫn chưa quên, hoá ra cái gọi là tình yêu nó cũng chỉ đến thế mà thôi :-<
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Nhiều vị ảo ảnh vãi nhụy
    Ví như cái thằng hát "Chắc là em khóc suốt ngày vu quy"
    Khóc éo gì, khóc vì lần đầu được pích à
    Nói chung là thời buổi giờ cái gì nó cũng nhanh, các vị chia tay xong thì cứ yên tâm, đừng lo cho đứa kia, rồi chúng nó sẽ đâu vào đấy
  3. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    để có được cái mớ kinh nghiệm đấy từ 1 người bình thường đã trở thành 1 người điên
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  5. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Hic, hóa ra em đối xử với anh thế à ?
  6. lazycatxxx

    lazycatxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đc 5 tháng rồi mà vẫn chưa quên đc, chắc tại mình chưa gặp đc người nào xinh và dịu dàng như người này, đúng là tham sân si các bác à
  7. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn tớ, 2 đứa đấy yêu nhau từ hồi lớp 11, vào cùng 1 trường đại học. Đến năm 25t, con bé kia đòi cưới, thèng ku bẩu bao giờ có nhà riêng mới cưới, đợi mấy năm nữa. Con bé tự ái, mấy tháng sau lấy luôn 1 ông, bắt ông ý cưới chạy tang (bố ông kia sắp mất). Gđ nhà con bé này ko đồng ý nhưng vẫn cưới. Giờ thèng ku kia gần 30 rồi, vẫn ko yêu được ai, vẫn yêu con bé kia. Con bé thì ân hận ngay từ khi lấy nhưng giờ cũng chả dám kêu.
    Đấy là nói thế còn cũng tùy từng người.
  8. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    bạn giống mình rất giống nhưng chuyện của mình còn khốn nạn hơn của bạn ................. theo lý do của nó là : bọn tớ chia tay vì thằng thầy bói vì BM nó bảo tuổi 2 đứa kô hợp nhau ( 84 - 86 ) ... hôm tớ và nó ngồi nói chuyện với nhau , nó còn giả vờ khóc cùng tớ , nắm tay tớ bảo tớ là người kô có lỗi , anh với em có duyên mà kô có phận ............... rồi khí tớ phát hiện ra là trong khi yêu tớ nó đã yêu 1 con khác , con này thì giàu hơn tớ ( chắc vậy , thấy bọn bạn nó bảo nhà con này có X5 , X5 là cái *** gì chứ , mình thấy nhục thật ) ... vậy mà mồm nó cứ xoen xoét anh chẳng có ai , mình chia tay vì lí do gia đinh , anh cũng buồn lắm _ sao trên đời lại có ********* như vậy nhỉ _ mà tớ và nó yêu nhau lâu là khác _ sau hôm thoát được tớ thì tớ gặp ngay cảnh chúng nó vồ vập , hôn hít với nhau trên vườn hồng ......... đúng là loại khốn nạn ................................................. giờ thì " anh ấy " đã được gia đình nhà vợ " anh ấy " chu cấp cho từ A tới Z , ********* nào lại kô mong như thế nhỉ , từ chó lên người mà ............
    Mình thấy , tùy vào cách sống của người khác thôi ......... nếu người ta yêu thật lòng , dành trọn con tim cho người mình yêu khi chia tay ( theo đúng nghĩa _ kô phải là cái loại đứng núi này trông núi nọ ) thì họ đều buồn , đều đau khổ , phải mất 1 thời gian mới có thể nguôi ngoai được .. chứ đừng nên nói con trai quên nhanh còn con gái thì kô quên nhanh , kô có đâu .
    Được hanhvn86 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 19/01/2010
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Gái nói chung là phũ
    Giai cũng có thằng phũ thằng cầm AK cố thủ (các bác chắc đọc vụ chú Minh bộ đội hận nhà con bé trả lại lễ rồi nhỉ, trên dâm trí ấy)
    Thế nên chỉ có 1 chữ thoai : ĐờI
    Muôn hình vạn trạng lắm, trên box này tư vấn tư véo gì cho các bạn đau tim cũng chỉ là trên tinh thần : đời này còn nhiều cái hay ho, còn nhiều bước tranh đẹp, muôn hồng nghìn tía, các bạn đừng vì 1 đứa nào đó mà đau khổ. Cả hận thù và nhung nhớ đứa cũ đều là không nên
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em đang trong tình trạng vẫn nhớ lão người yêu cũ dù chia tay hơn 3 tháng rồi, căn bản là vì không có trai mới. Mà căn bản là bận quá không có bạn trai mới được, cuối tuần cũng phải làm việc, chân trong chân ngoài đủ cả. Bọn bạn trai cũ cứ nghi ngờ ghen tương loạn xạ trong khi chia tay toàn bọn nó có bại gái trước. Chưa một lần nào mà bạn trai cũ của em có bạn gái mới sau em.

Chia sẻ trang này