1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai chia tay với bạn gái có ai khóc không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoihanoi01, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Con gái chia tay với bạn trai có ai khóc kô?->kô
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    đừng để ai thấy
  3. trym131

    trym131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Có đó bạn, Peter Parker - Spider Man đó
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Tùy người, Tùy vào mức độ tình cảm đối với người kia, Tùy vào ... nhiều thứ nữa ...
    Nói chung là Tùy
  5. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Hồi còn be bé, mỗi lần chia tay mình đều (biết) khóc. Giờ nhớn hơn rồi, không khóc (được) nữa, chỉ buồn thôi.
    Thỉnh thoảng vẫn fải tự an ủi mình "Hồi xưa cũng biết khóc rồi còn gì nữa".
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Khóc đầy .Em chứng kiến con trai khóc vì chia tay bạn gái phải tầm 4 lần rồi .Em thấy con trai mau nước mắt hơn con gái , vì nếu khóc vì con trai,em mới chỉ khóc đúng 1 đợt khi bạn em bị tai nạn mất .Mấy con bạn em cũng chả bao giờ khóc lóc khi tình cảm đổ vỡ, nhưng mấy anh con trai thì tí tí là rỉ nước
  7. chonsoc

    chonsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    thấy tháy các bấc noi chuyện em cũng nghúa tay nói phát
    Ai bảo là con trai không biết khác khi chia tay nao` .Khoc ác là đằng khác nhưng mỗi người một kiểu khóc .Như chuyện của tớ 3 năm về truớc thất tình .Buồn ghê gớm ,cũng muốn khóc lám nhưng mà không khóc đuợc.Thế là từ đó đâm nghiện Vinataba...
    he he he.
    Mặc dù mình là nguời chủ động chia tay . ấy thế mà cũng phải mất 1năm mình mới quên đuợc cô ấy nghĩ lại giờ thấy sợ không dám yêu nữa

Chia sẻ trang này