1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai chia tay với bạn gái có ai khóc không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoihanoi01, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa bao giờ khóc nên không hiểu cảm giác nó thế nào.Hôm nào thử yêu em nào rồi chia tay cái xem sao
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi nhé chủ topic bị Les à, mà yêu con gái thế ???
    Còn nếu là 1 thằng đàn ông thì phải sống mạnh mẽ , cái ji mà hằng đêm về lại khóc với rớt nước mắt, đàn ông mà yếu đuối thì làm chỗ dựa làm sao cho vợ đc, nói thật chứ tớ thấy may cho con bé kia đó, tinh tuờng hok yêu phải 1 đứa đàn ji hok xác định đc
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi nhé chủ topic bị Les à, mà yêu con gái thế ???
    Còn nếu là 1 thằng đàn ông thì phải sống mạnh mẽ , cái ji mà hằng đêm về lại khóc với rớt nước mắt, đàn ông mà yếu đuối thì làm chỗ dựa làm sao cho vợ đc, nói thật chứ tớ thấy may cho con bé kia đó, tinh tuờng hok yêu phải 1 đứa đàn ji hok xác định đc
  4. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    khi người đàn ông khóc_lý hải down về mà nghe bác ạ ,nghe xong khóc hu hu luôn, he he ngày trước chia tay lần đầu cũng thía,giờ chai bố nó mất rồi, chia tay mà cứ cười sằng sặc, muốn buồn một chút cũng kô được. nghĩ lại lúc buồn thấy cũng vui phết đấy bác. cố mà tận hưởng đi!!
  5. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    khi người đàn ông khóc_lý hải down về mà nghe bác ạ ,nghe xong khóc hu hu luôn, he he ngày trước chia tay lần đầu cũng thía,giờ chai bố nó mất rồi, chia tay mà cứ cười sằng sặc, muốn buồn một chút cũng kô được. nghĩ lại lúc buồn thấy cũng vui phết đấy bác. cố mà tận hưởng đi!!
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    nếu thích con bé đấy thật thì nên rớt nước mắt một chút để làm hàng,nhưng khóc theo kiểu đàn ông, đau đớn chứ không bù lu bù loa, nó sợ chạy càng nhanh!
    Hì...
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    nếu thích con bé đấy thật thì nên rớt nước mắt một chút để làm hàng,nhưng khóc theo kiểu đàn ông, đau đớn chứ không bù lu bù loa, nó sợ chạy càng nhanh!
    Hì...
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa khi chia tay với bạn gái anh khóc từ trường về đến nhà luôn.
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa khi chia tay với bạn gái anh khóc từ trường về đến nhà luôn.
  10. nguoihanoi01

    nguoihanoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    không phải là mình khóc huhu .ban ngày mình rất cứng rắn chỉ thấy trong lòng trống rỗng thôi không ai nhận ra cả chỉ có công việc là thỉnh thoảng không tập trung được thôi nhưng ban đêm không ngủ được cứ nghĩ đến chuyện đó là nước mắt chảy ràn rụa,tim nhói đau
    Được nguoihanoi01 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 30/05/2007

Chia sẻ trang này