1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai chọn người yêu như thế nào?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi teru_tenshi, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teru_tenshi

    teru_tenshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Con trai chọn người yêu như thế nào?

    Cho em hỏi con gái như thế nào gọi là đua đòi ạ?.....và con trai thì thích người con gái ra sao dzạ? đep?hay dễ thương?hay vui vẻ?hay trầm tính?hay sành điệu?và cái gì thu hút người con trai ngay từ lần gặp đầu tiên?thích bạn gái của mình là người ra sao??cái gì ở con gái gây cảm tình cho mấy boy????may...em là con gái tất nhiên là hông hiểu tâm lý của càc boy rùi,mấy anh chị giúp em để em hiểu rõ hơn nhé,chứ tụi con trai bây giờ đáo để ,khó hiểu,và cũng rắc rối lắm......

    teru_tenshi
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Con trai ...nói chung là...VS không biết hết ! Chỉ biết mỗi mình hhhh...Ai làm vợ VS được thì VS chọn làm người yêu !
    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hì....Thằng nào khó hiểu thì em cho nó...cài số de...lúc đó khắc nó tự hiểu thui mà...
    Tình.... gọi em biết bao lần????????????????
  4. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tui rất ghét khi đọc mấy cái chọn, chọn này...
    Không biết tui có nhà quê không nhưng tui cho là thượng đế tạo ra một người chỉ để giành cho một người, một người duy nhứt mà thôi.
    Chính vì lẽ rứa mà không có sự lựa chọn...Khi có nhiều sự lựa chọn tức là không có sự lựa chọn nào cả...
    Iu iếc cái chi mà hết chọn chiếc tới chinh phục, chinh phiếc...
    Tui đang làm cái chi ri trời???
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chắc chúng ta chưa nghe câu này
    "Một người bạn xấu(tồi) ta có thể bỏ,chứ 1 người yêu xấu chưa chắc ta bỏ được",mọi người có hiểu câu nói này ko???

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  6. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Không!
  7. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này hỏi hay nhỉ ? đương nhiên là phải chọn cái gì cũng nhất rùi ? tại vì được chọn mà ngu gì mà ko chọn, nếu được àh ! tui chon cho xem : Vừa đẹp vừa dễ thương này ( nhưng mà phải dễ dụ nghe ) vui vẻ đương nhiên rùi, giàu càng tốt, chung thuỷ nữa thì tuyệt vời, hiểu đưọc lòng của mình nữa thì trên cả tuyệt vời ( chừng ấy đủ chưa nhỉ ? có thiếu gì các bác bổ xung nha ! he he )
    Nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng vớ vẩn, nếu nói là chọn thì ko biết đến khi nào cho đủ , và ko biết khi nào tui mới kiếm được vợ đây, hic hic tại vì lòng tham của con người thì vô đáy khi mà được tự do lựa chọn như vậy.
    Nhìn vào xã hội thực tế hiện giờ đi mà chọn, đối với tôi, trước hết phải chọn người tôi yêu cái đã này ko cần biết đẹp hay dễ thương hay là có sao đi nữa... vì khi tôi đã yêu thì đương nhiên người đó phải có 1 cái gì đó đáng để tôi yêu thì mới yêu chứ phải ko ? thứ hai phải chung thuỷ ( cái này phải có thời gian mới biết đươc ) thứ ba là biết cảm thông, chia sẽ niềm vui nỗi buồn ( cái này cực kì quan trọng đối với tôi đó ) hi` hi` . Chừng đó quá đủ rùi.... Nhưng các bác nhớ cho cái này mới 1 khía cạnh tinh thần thôi, còn vấn đề vật chất nữa nó cũng ảnh hưởng ko nhỏ đâu nhưng mà nói ra thì ....hi` hi` ko hay ! mọi người tự hiểu vậy .
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  8. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là giứa muôn vàn người thì đâu là 1 nữa của mình? Thế nên mới có từ "chọn"
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thế mà ko hiểu hả bé,suy nghĩ đi mà,có gì đâu mà ko hiểu

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  10. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    dzời ạ...kén chọn cho lắm vào...cuối cùng có mấy ai tìm được mẫu người lý tưởng trong tưởng tượng đâu cớ chứ...nhiều khi còn trái nguợc hoàn toàn mới đau cứ lị...nói túm lại...thuận theo tự nhiên...keke
    Di...di mai...tim mot diem dung chan cho mot cuoc doi co quanh...

Chia sẻ trang này