1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có bao giờ khóc...???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi em_can_co_anh_mai_mai, 11/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_can_co_anh_mai_mai

    em_can_co_anh_mai_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Con trai có bao giờ khóc...???

    Con gái khi buồn cũng khóc, khi vui cũng có thể khóc được.Khi cô đơn, khi tuyệt vọng, khi thấy nhớ người ấy...cũng khoc ngon lành. Vậy con trai có thế ko ấy nhỉ???.Những lúc chán nản, buồn bực trong lòng con trai đã bao giờ rơi nước mắt chưa????.Thường thường con trai có cách giải quyết riêng của mình.chẳng hạn như: lúc buồn ngồi phì phèo điếu thuốc, mắt lơ đãng nhìn xung quanh, nhìn li cafe nhỏ giọt.hoặc là buồn thì dông thẳng xe lên nhà 1 thằng bạn nào đó rồi rủ nó đi quậy. Phải vậy ko các anh ui?????

    Hoc, hoc nua, hoc mai...Dup hoc lai.....Yeu, yeu nua, yeu mai....Bo yeu tiep
  2. nobita

    nobita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Con trai khi buồn quá hoặc khi đau quá thì cũng có thể rơm rớm nước mắt, nhưng sau đó lại khô ngay chứ không khóc ngon lành như con gái được. Nhưng chắc cũng còn tuỳ từng người.
  3. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ con trai chỉ khóc khi gặp 1 chuyện gì quá quá là buồn thôi. Còn bình thường thì con trai không khóc vì những chuyện vặt vãnh đâu (Ví dụ: Họ sẽ không khóc nếu như đội bóng họ yêu mến bị thua .... trong khi đó .. .con gái có thể gục đầu vào ngực người yêu mà khóc 1 cách ngon lành ).
    Jacob Trần
  4. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ con trai chỉ khóc khi gặp 1 chuyện gì quá quá là buồn thôi. Còn bình thường thì con trai không khóc vì những chuyện vặt vãnh đâu (Ví dụ: Họ sẽ không khóc nếu như đội bóng họ yêu mến bị thua .... trong khi đó .. .con gái có thể gục đầu vào ngực người yêu mà khóc 1 cách ngon lành ). Phải thế không ?
    Jacob Trần
  5. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Khóc rồi mệt ngũ hồi nào không hay chứ nói khóc mà ngon lành hả trời. Nếu vậy thi` tôi cũng muốn có bồ rồi bị đá thật đâu để được khóc ngon lành.
    Tinh Tham Lang
  6. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    con trai muốn khóc nhưng ko khóc được. những lúc như thế thì họ đạp 1 cái gì đó. và đấm 1 cái vào bất cứ thứ gì( miễn ko phải là đồ đắt tiền là ok)


    Trăm năm bia đá cũng mòn
    Ngàn năm bia rượu cũng còn chưa say
    Vẫn biết là anh chưa say
    Nhưng mà anh tỉnh đắng cay vẫn còn
  7. love_only_you

    love_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    tui phản đối ! ai bảo là con trai ko thể khóc ngon lành như con gái nào !
    thế quý zị ko xem phim TRÁI TIM MÙA THU à ? thằng anh chẳng phải là khóc như mưa ti tỉ lần đó sao ?
    vậy ai phát biểu ý kiến trên thì cần nhanh nhanh về nhà mà trau dồi lại kiến thức của mình đi thôi !!!

    everybody who love are stupid !!!
  8. vuthanhthai

    vuthanhthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Con trai chỉ khóc khi thái hành thôi. Còn khi ở các trạng thái kia mình thường ngồi một mình dăm chiêu nghĩ phương pháp tốt nhất có thể giải quyết được. Bây giờ mình cũng đang rất buồn đây.....
    Have a nice day
  9. vuthanhthai

    vuthanhthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Con trai chỉ khóc khi thái hành thôi. Còn khi ở các trạng thái kia mình thường ngồi một mình dăm chiêu nghĩ phương pháp tốt nhất có thể giải quyết được. Bây giờ mình cũng đang rất buồn đây.....
  10. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sao ko nhỉ !Chẳng nhé ko được sao !Con trai cũng như con gái chứ !Cũng là con người chứ nhưng ..... người ta chẳng thấy con trai ... , nó cũng như con gái thôi .Họ chỉ làm việc đó khi chẳng có ai cả !Thì con trai cũng thế mà !
    Đơn giản, con trai cũng như con gái , cũng vui , cũng buồn , cũng đau , cũng khổ ,......Cái chính là người con trai có ý chí thì người ta không nhìn thấy và ngược lại !

    Người đi tìm một .....nửa đích thực của TÌNH YÊU trên mạng.

Chia sẻ trang này