1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có bao giờ khóc...???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi em_can_co_anh_mai_mai, 11/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stranger9

    Stranger9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Có bạn bảo con trai có thể khóc ngon lành như con gái à???
    Tôi thì không nghĩ như vậy đâu, người đàn ông thực sự không bao giờ khóc vì đau khổ hay quá buồn. Họ biết cách để giấu nỗi buồn trong lòng và chỉ bật khóc khi xúc động, cảm động vì vui sướng.
    Bạn biết con trai hay làm gì để bớt buồn không??
    Như vậy với bạn thân đấy!!
    Nhưng nhớ là chỉ 3 cốc thôi đấy, không thì con trai có thể khóc ngon lành đấy!!!
    Chúc các bạn luôn có nhiều niềm vui!!!
    Tạm biệt.
    vdquang
  2. em_can_co_anh_mai_mai

    em_can_co_anh_mai_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hay quá....hihi...vậy là qua Topic này em đã bít được rằng con trai cũng có những giây phút yếu lòng, rơi nước mắt...Dẫu sao thì cũng là một con người, một sinh linh thì những trạng thái tương tự như vậy cũng bình thường thôi mọi người nhỉ???
    Ở đây là nói người thật , việc thật, chứ ai lại lôi nhân vật trong phim ra hả bạn gì ơi???Các diên viên thì như con dối ấy...đạo diên bảo cười là cười, khóc là khóc....chứ lị
    Thế các anh ơi!!!!...đã anh nào khóc vì người mình yêu chưa ạ???.Và nếu khóc rùi thì có tỏ bày cho người ấy bít ko???, có ngượng khi phải nói ra điều đó ko ạ???.Cho em bít với nào.
    Hoc, hoc nua, hoc mai...Dup hoc lai.....Yeu, yeu nua, yeu mai....Bo yeu tiep
  3. em_can_co_anh_mai_mai

    em_can_co_anh_mai_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hay quá....hihi...vậy là qua Topic này em đã bít được rằng con trai cũng có những giây phút yếu lòng, rơi nước mắt...Dẫu sao thì cũng là một con người, một sinh linh thì những trạng thái tương tự như vậy cũng bình thường thôi mọi người nhỉ???
    Ở đây là nói người thật , việc thật, chứ ai lại lôi nhân vật trong phim ra hả bạn gì ơi???Các diên viên thì như con dối ấy...đạo diên bảo cười là cười, khóc là khóc....chứ lị
    Thế các anh ơi!!!!...đã anh nào khóc vì người mình yêu chưa ạ???.Và nếu khóc rùi thì có tỏ bày cho người ấy bít ko???, có ngượng khi phải nói ra điều đó ko ạ???.Cho em bít với nào.
    Hoc, hoc nua, hoc mai...Dup hoc lai.....Yeu, yeu nua, yeu mai....Bo yeu tiep
  4. KabutoKagi

    KabutoKagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng được chứng kiến nhiều người đàn ông đã khóc, đại đa số là nước mắt lưng tròng, hoặc nước mắt chảy vào trong. Những trường hợp này thường là khi bày tỏ niềm thương cảm.
    Chỉ duy nhất một lần tôi được chứng kiến một người đàn ông khóc to thành tiếng. Đó là khi nghe tin anh trai của mình đã mất - người anh thuở xưa đã từng nhịn ăn để nhường cơm cho em, đã từng đi ăn xin để nuôi em.
  5. KabutoKagi

    KabutoKagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ được duy nhất một lần chứng kiến người đàn ông khóc thành tiếng. Đó là lúc nghe tin anh trai của mình đã qua đời - người anh thuở xưa đã từng nhịn đói để nhường cơm cho em - nguời anh đã từng phải đi ăn xin để nuôi em.
  6. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói : Con người khác con vật ở chỗ con người có thể khóc còn con vật thì không ! Vậy thì con trai hay con gái cũng đều là con người cả thì sao lại không khóc ! Thế cho nên mặc dù chúng ta thấy con trai ít khi khóc nhưng không phải là không khóc bao giờ , mà là vì họ có lí trí hơn con gái , họ biết cách kiềm chế cảm xúc ...
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  7. hell-angel

    hell-angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dan ong chi khoc khi biet chac la khong co ai dang nhin minh thoi... , tui nhung luc buon thi chi nhu the nay, vui thi,cuoc doi van con dep lam......

    Rose are red
    Violet are blue
    ...and My love is true...!!!
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Con trai à.. dĩ nhiên là khóc nhưng mà họ thì sĩ diện lắm chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác bao giờ .. Toàn là chui vào 1 chỗ nào kín kín rồi thế là nước mắt ào ra .. Đến khi có người đến là tự nhiên nước mắt chạy đâu hết á
    thien than be nho

Chia sẻ trang này