1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có biết Dỗi...?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 11/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cho đến tận năm thư nhất đại học tôi vẫn chưa tin rằng con trai biết dỗi. Hồi nhỏ chỉ thấy mẹ tôi thỉnh thoảng là hay dỗi rồ lại hết ngay. Còn con trai chắc là không biết dỗi. Nhưng rồi đến một lần tôi được chứng kiến, một người bạn của tôi biết dỗi. Thật là bực mình và buồn cười. Có thể đó là một trong những điều lạ lùng nhất tôi thấy ở con trai. Nhưng con trai vẫn là con trai cũng không thể dỗi lâu được và đó chỉ là số ít
    hungdo
  2. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà móc lò con trai hả.Phàm đã là người ai mà chăng có luc dỗi hờn,tránh sao khỏi mà phàn nàn.Con trai là phái manh. nhưng mà tránh sao khỏi mềm yếu trước LionQueen mấy bà gầm lên là chúng tôi sợ chết giấc rồi còn dám dỗi sao nổi.Chẳng qua "già néo đứt dây" mấy bà dỗi lắm rồi thấy ghét thì đến lượt chúng tôi dỗi thôi.Thế mà cũng nói.
    Trung
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ai mà chẳng biết dỗi hờn...bộ chỉ vịt trời mới biết giận dỗi thui hả...he he he he...anh em chúng tui giận thì nhanh hết lém...tui cũng rứa cả ấy mà nhưng mà tui dỗi giống lúc buồn nên ít người nhận ra lắm...he he he he...giận cái wên ngay đặc điểm giận của con trai...mà có khi rõ ràng mình giận người đó(người đó là ai nhỉ???...) thế rùi mà mình lại là người xin lỗi thế mơi chán chứ...hic hic hic...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  4. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ừa! đúng rùi! tội lỗi muôn thuở của con trai là dù giận dỗi gì thì cũng luôn là người xin lỗi trước.....hic hic ..sao mà tội nghiệp thế chứ......
    I knew i love you before i meet you
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    con trai đúng là dại dột , mình sai thì mình mới pahỉ xin lỗi chứ , còn ko thì mặc kệ đi , quan tâm làm gì chứ , nếu đó là một ngưòi con gái biết điều thì họ sẽ chẳng bao giờ làm thế cả , em ko thích con trai cái gì cũng phải chiều con gái , phải biết đúng biết sai chứ , càng nhân nhượng con gái càng làm cao . Thật đấy !
    mèo con nghịch ngợm
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    con trai chắc hẳn là ko dỗi như bọn con gái rồi,nhưng nếu nói là con trai dỗi mà con gái phải đi xin lỗi thì đùng có hòng nhé
    chân lý khi yêu: 1/con gái luôn luôn đúng
    2/con gái sai,con trai xem alị điều 1
    Phu nhân yêu dấu nhất đời của Milanista .Xin hứa danh dự với box MU sẽ cải tạo Milan trở thành MU fan
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nếu nhỏ thấy ấu thơ là cụng dại
    Chẳng kiêu kì bởi những nét nhà quê
    Đây kỉ vật thời lọ lem trả lại
    Và xem nhwu mình chưa biết chưa hề
    Nếu nhỏ thấy thích màu hoa hồng đỏ
    Cứ nhờ ai mua tặng dễ thôi mà
    Riêng tôi chỉ có một vùng cây cỏ
    Ủ sương trời ven nhwũng cánh đồng xa
    Nếu nhỏ thích mặc váy xoè rực rỡ
    Ước hoà tan vào nhịp sống quay cuồng
    Thì tôi,kẻ kém hào hoa lớ ngớ
    Theo - chỉ làm bận bụi hơn
    Phu nhân yêu dấu nhất đời của Milanista .Xin hứa danh dự với box MU sẽ cải tạo Milan trở thành MU fan
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hic hic con trai mà dỗi thì khủ lắm ..khó dỗ hơn con gái nhìu lần ..
    đã có những lúc khóc trên đường về và có những lúc muốn quên người xưa ...
  9. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hẹ,con trai là đã dỗi là toàn dỗi lớn thôi không có dỗi vặt đâu hà vì vậy mới khó dỗ
    Ai có thể hiểu được lòng tôi,hãy cho tôi một hi vọng
  10. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Ặc, con trai ai bảo dỗi lâu... Chỉ có đàn bà lắm chuyện mới dỗi lâu thôi. Dù biết con gái sai lè lè vẫn fải làm lành trước... hiccc

    VOodOo

Chia sẻ trang này