1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có biết ghen...???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    í trời... lên xe hoa ah.. sắp có tiệc ah.. hehe... tức là sắp co mum.. hehe... không quên con nít nhé... hehe...
    Ngày vừa 20 khoe tình hiền lành..
    Đời vừa hai mươi ... xinh lạ....
  2. qantar_munani123

    qantar_munani123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, con trai ghen thấy ghê lắm, tui thấy rồi, tới giờ vẵn còn nổi da gà!
  3. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    **** ?oMỗi người đều muốn đạt được mục đích trong cuộc sống của mình. Đó có thể là sự gắn bó cả đời với một người nhất định hoặc được người mình yêu mến quan tâm. Khi cảm thấy ai đó hoặc cái gì đó cạnh tranh, như đám mây dông che mờ mục tiêu, ta sẽ rơi vào tình trạng báo động. Đó là ghen?.
    **** Ghen chính là tín hiệu báo động, biểu hiện dưới dạng lo sợ hoặc đau đớn, nó cảnh tỉnh chúng ta, chuẩn bị năng lượng để đấu tranh quyết đạt mục tiêu của mình
    **** Tuy nhiên, ngạn ngữ vẫn nói "độc hay không độc là bởi liều lượng". Ghen tuông vô lối, mất lý trí nhiều khi làm cho bản thân mình và người thân phải sống trong cảnh địa ngục. Nguyên nhân của sự ghen tuông thái quá này thường là do thiếu làm chủ và thiếu tự tin.
    **** Một vấn đề quan trọng là khi ghen người ta xử sự như thế nào. Những người thích dùng vũ lực để giải quyết mọi tranh chấp thì khi ghen tuông cũng có xu hướng dùng ?ovõ? để hành xử. Theo một số chuyên gia, những người bị ghen nặng không những chỉ bị ảnh hưởng về tâm lý mà còn có những biểu hiện của stress.
    Forget Me Not
  4. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà ko biết ghen thì chết liền! Nhưng tuỳ, có người thì tầm lặng còn có người thì ...ôi giời ơi bốc lửa lắm
    evolnini@yahoo.com
  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    topic này của mình tạo ra hử.. chẳng nhớ nữa.. lâu rồi... chẳng nhớ create dể làm gì cả...
    la la la... zui wa'.. thích wa.. thi xong rùi... nít... dược thoải mái.. là lá la...
    chỉ còn chờ..... hì hì... không nói đâu á...
    LOVE IS EVERYTHING
  6. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Con trai ghen .. đáng sợ lắm .... nhiều lúc không cứu vãn nổi ... hic ......
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  7. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ toàn nói xuông không thôi. Bôi nhọ hình ảnh các ban nam thui. Thử dẫn chứng xem
    Forget Me Not
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, chờ đến đầu tháng bảy để đi hưởng tuần trăng mật à :-p
    Câu hỏi mà topic này đặt ra thì chắc phải nhờ connit trả lời chính xác nhất :-D
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Làm sao ngăn được mình không ghen
    Không ghét không ganh một kẻ nào

    (Looking đạo thơ)
    Ghen ! Thật là rắc rối
    -Ghen là cảm giác khó chịu khi thấy người khác được ưu ái hơn mình
    -Ghen là cảm giác tự thấy bị tổn thương lòng tự trọng ( không chấp nhận bị cấm sừng , bị ngoại tình ...)
    -Ghen cũng có thể là hành động ..."đánh ghen" của người đang ghen
    -Ghen là để chứng tỏ mình đang yêu : Không yêu thì làm sao ghen ?!
    * Có những người đã nhận thấy rằng , tại sao khi thấy "người ấy" đi với người khác phái (mang tính chất đặc biệt ...??? ) mà mình không có cảm giác gì ==> phải chăng mình không yêu "người ấy " như mình tưởng ?! Hoặc đó chưa là tình yêu đích thực ?! Lại nghi ngờ , lại mâu thuẫn
    *Cũng có những người lại thấy rằng , "người ấy" thấy mình đi chung với người khác phái (mang tính chất đặc biệt ...???) mà không có phản ứng gì ==> phải chăng "người ấy" đã không yêu mình ?!
    -Ghen xuất phát từ "tự ái tối thiểu" của người đang yêu : Không thể nào cho phép người yêu của "mình" quan tâm , nhắc đến , tin cậy, giúp đỡ "người khác " hơn "mình" . Bởi "mình" là người yêu của "người ấy" mà .(?)
    -Ghen đôi khi cũng xuất phát từ sự thiếu tự tin , quá tự ti , không có sự tin tưởng đối với bản thân mình và cả người yêu của mình
    -Ghen bóng ghen gió , chỉ nghe tin đồn (chưa hiểu Ất Giáp gì)hay nghi ngờ , tưởng tượng đã nổi cơn ghen ==> thuộc những người quá nhạy cảm , đa nghi ==> dễ sứt mẻ tình cảm
    -Ghen trong tư tưởng là cái ghen chỉ để trong lòng ,chỉ để suy nghĩ , tự giày vò vằn vặt ==> nếu không kịp thời cứu chữa , dễ dẫn đến ức chế tình cảm , về lâu về dài rất nguy hiểm .
    -Có quá nhiều kiểu ghen , thật bất ngờ với những "chiêu thức ghen" .
    *Thể hiện trong lời nói như chất vấn , vặn vẹo , nói xa nói gần, nói hành nói tỏi , cãi nhau..
    *Thể hiện thái độ : giận hờn , bực bội , lạnh lùng ...
    *Thể hiện qua hành động : Đập phá hay xé nát những gì có thể , hành hạ trả thù (Đánh đập ,đay nghiến...) , cấm đoán (ghen kiểu phòng xa) ,trả thù nghi can (tình địch ???) , làm người khác ghen lại (không biết người ta có ghen hay không mà thấy mình "ngu"trước tiên ), lắm chiện xảy ra...
    Nói chung , người ghen thì có suy nghĩ rằng :"Ghen là quyền và nghĩa vụ của người đang yêu " ...Sao nhỉ ? Nghe cũng dzui tai đấy chứ !
    Looking
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Looking chứng kiến cả con trai lẫn con gái ghen nè.
    Không lời mà khủng hoảng kinh dị luôn. Làm ơn, Tui hông muốn bị ghen à nhen
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking

Chia sẻ trang này