1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Trai Có Biết Khóc ? ...Con Trai Có Dám Khóc ?

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi zeus_vn, 09/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeus_vn

    zeus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Con Trai Có Biết Khóc ? ...Con Trai Có Dám Khóc ?

    Chị của zeus vì nguoi yeu mà trốn vào phòng ngồi khóc , nhỏ bạn thân của zeus vì tức nhỏ bạn khác ( cũng là bạn thân của zeus luôn ) nên cũng gục đầu trên vai zeus tức tưởi . Ngộ há !? Nhưng cả 2 người đều làm cho zeus cảm thấy bối rối và lúng túng ? Thấy con gái khóc xiệt tình hổng piết phải làm gì hết á .
    Lý Biển nói : ?o... khi bao nhiêu cơn mơ chắp cánh bay xa với thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như aiiiiiiiiiiii....
    Nước mắt con gái muôn đời là món vũ khí lợi hại thế còn đàn ông con trai_những kẻ đầu đội trời chân đạp đất ????
    Ai đã từng khóc và đã thấy con trai khóc , xin cho 1 vài ý kiến
  2. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Con trai khóc á?Tớ thấy hoài:thằng nhóc em trai của maybe nè,ỷ là con trai duy nhất trong nhà( mà là Út nữa chứ )nên mít ướt kinh khủng.Hở tý là khóc.Chán chết,được cái rất biết nghe lời............!Lưu ý,em trai maybe năm nay 11 tuổiHe he.
    Đùa thui,bây giờ là nghiêm túc nè.Maybe đừng đánh nhầm vào đầu 1 bạn nam cùng lớp,ko may bị xướt da và chảy máu........hắn ta khóc wá trời luôn,may mà có cô giáo đưa vào phòng y tế.....Lưu ý:năm ấy maybe và tên con trai ấy cùng học lớp 2..Hehehe.
    Bình tĩnh,zesu nóiAi đã từng khóc và đã thấy con trai khóc , xin cho 1 vài ý kiến mà,đâu có nói rõ là con trai bao nhiêu tuổi,đúng không nè?
    zesu à,thử nghĩ xem,nếu maybe mà thấy người con trai nào khóc thì xiệt tình cũng hổng piết phải làm gì hết á !
    Những kẻ đội đầu chân đạp đất kia thì cũng là con người mà,cũng biết và được khóc chứ?!Maybe nghĩ,nếu như đàn ông_con trai mà khóc thì họ chỉ khóc trước mặt những người mà họ tin tưởng&yêu qúy nhất thôi.
  3. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    câu này chắc đúng :)
    Em đã nhìn thấy đàn ông - con trai khóc đôi ba lần và cảm giác của em là không biết nên diễn tả ra sao, tự dưng cũng cảm thấy đau lòng lắm . Muốn ôm lấy người đó để an ủi mà lại không biết nên như thế nào .
    Đó là khi ông ngọai em mất . Lúc ông mất, anh vẫn im lặng vỗ về các em , dỗ các em thôi khóc rồi còn chạy đôn chạy đáo đi phụ việc ma chay , mắt anh ráo hỏanh . Đến đêm, khi mọi người đã nghỉ ngơi cả, em đi ra vườn và thấy anh Hai đang ngồi yên như tượng, hai mắt đỏ hoe ... Thật sự lúc đó không biết nên làm thế nào, đành đứng yên mà nhìn .
    Lần thứ 2 là thằng lớp trưởng lớp em , thằng bạn mà cả lớp đều yêu quý khóc . Trong giờ kiểm tra, nó bị một đứa giật bài KT nên bị cô đánh dấu bài vì nghĩ cả hai trao đổi . Cô không nói nặng nhưng giọng rất sẵng và buột nó phải kí tên vào biên bản, chấp nhận mất 1/2 số điểm . Đó là nỗi sỉ nhục đối với một đứa luôn học xuất sắc . Nó vẫn bình tĩnh làm hết bài . Hết giờ , mọi người đều ra về mà mãi không thấy nó xuống sân . Em chạy lên và thấy nó ngồi thu lu trong lớp, nước mắt chảy khắp mặt , chỉ còn biết ngồi xuống và im lặng nhìn nó .
    Em nghĩ, con trai có quyền khóc chứ , chả có gì gọi là không được phép nhưng phải tùy trường hợp chứ đụng một cái là nhè thì em muốn cho ăn sút lắm vì ngán đến tận cổ lọai con trai đó .
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con thấy anh bạn Gà con khóc 2 lần rồi. 1 lần là hồi mới quen anh ấy, anh ấy nói chuyện điện thoại với ba anh ấy và ba anh ấy bị ốm nên ảnh khóc. Bình thường anh ấy là một người rất lạnh lùng và nóng tính nhưng hôm đó thấy ảnh khóc mà thương ơi là thương. Trong lòng anh ấy là một con người giàu tình cảm.
    Lần thứ 2 là gà con và ảnh cãi nhau, ko gặp mắt 1 tuần, và khi anh ấy đến, anh ấy xin lỗi và khóc, kêu chứ : Anh xấu nhỉ, anh hư nhỉ, anh làm em buồn.... <=== vừa tức vừa giận vừa thương hic hic
  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    zopo <<< coi phim tình củm thui mà cũng khóc rồi huống hồ gì mấy cái chuyện khác nhờ hehehe !!
    Nhớ lại khi xưa "í ... tức là đang nói cái hồi mà còn nhỏ xíu í ... hẽm phải bi giờ à nghen hehehe " hùi đó có coi phim Phạm công cúc hoa hehehe nhìn thấy .... người ta khóc ... kí tự nhiên ... bắt trước khóc theo kekeke <<< lãng nhách !!! hehe
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    coi phinh Hàn quốc í , con trai khóc rần trời, nước mắt nước mũi tèm nhẹp kekeke
  7. huywin2000

    huywin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    hè hè cha dzôbô này mà cũng biết khóc àh..lúc nào gặp him cũng thấy him cười toe toét..ko biết khóc lúc nào nhỉ hic hic ....
    hì hì nói thiệt pà kon nghe nè...tui đây là con trai chính cống Sài Gòn..bảo đảm là hàng hiệu có nghĩa là điên điên khùng khùng kiểu Sài thành..lúc nào cũng miệng cười toe toét..( ai gặp rồi thì đều biết ) vậy mà cũng đã từng nhiều lần khóc quá trời đó...
    nhớ lại thật đầy tình củm..mỗi lần ngồi yên tĩnh một mình..nhớ đến hình ảnh của người ấy..nhớ lại những giờ phút vui vẻ bên cạnh her là y như rằng nước mắt lại tuôn..hic hic ...bây giờ nơi đất khách quê người càng dã man hơn...ko chỉ khóc vì người ấy mà còn khóc vì nhớ gia đình..bạn bè..
    hic hic trước đây mỗi khi buồn còn có bạn bè tâm sự..chia sẻ...bây giờ buồn thì chỉ có 4 bức tường..cây chanh..và cái cầu thang chia sẻ cùng mình...nhưng mà cũng có cái thú vị lắm pà kon àh...đó là trước đây mỗi khi muốn khóc thì đều phải cố gắng cầm nước mắt..nếu ko thì sẽ để mọi người thấy..con trai mà khóc thì nhụt lắm...còn bây giờ muốn khóc thì cứ hét thật to..khóc thật đã..cũng ko ai nghe..ko sợ ai biết mà chọc quê..hì hì...hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng..và hãy khóc hết nước mắt chứa chan trong lòng...
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ngươ?i đa?n ông ma? me?o thấy khóc đâ?u tiên la? ba cu?a me?o,ông khóc vi? được tin ngươ?i anh rê? đaf mất,tức la? Bác cu?a me?o...lúc đó không khí trong nha? buô?n ghê lắm,nhớ lại vâfn thấy nao lo?ng.
  9. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 1 dzụ khóc của con trai thui cũng réc rúi lém lém.Thế mà lúc nào cũng nói con gái réc rúi,baby rồng thấy ngược lại thì đúng hơn à,hehehe...
  10. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Con trai giam khóc nhung ko biet khoc nhu the nao de lam cho con gái thấy rằng con trai khóc vì cái gì hoặc vi ai!!!!!!
    Nói chung là con trai kô khóc

Chia sẻ trang này