1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Trai Có Biết Khóc ? ...Con Trai Có Dám Khóc ?

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi zeus_vn, 09/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeus_vn

    zeus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Con trai không là cục đá , con trai có yeu thuong , co cảm xúc , ngực trái con trai cũng có 1 trái tim đang đập ầm ầm ... vậy là con trai cũng có nước mắt .
    Geerman Schander từng phát biểu : ?o Nước mắt đàn ông chảy ngược vào trong ?o .
    Con gái thì tha hồ khóc , có quyền ?o đụng đâu khóc đó ?o , khóc mọi lúc mọi nơi , khóc trên từng cây số nhưng con trai thì ngược lại ko được thế . Đứng trước mọi biến cố mọi nỗi đau , con trai phải luôn bình tĩnh , quyết đoán và sáng suốt đưa ra cách giải quyết tối ưu chứ rơi nước mắt trong những hoàn cảnh như thế thì ko chấp nhận được . Hèn lắm và nhục lắm ! Nghĩ coi, đang mút cây cà_lem ,nhỏ nào đụng phải -----> rớt cây cà_lem -----> đứng mếu máo .Coi sao được ??? Mấy thằng như vậy chẳng may mà
    rơi vào tay zeus là zeus xử pắn tại chỗ á . Ghét lắm .
    Đàn ông chân chính ko cho phép mình rơi lệ , đó là trong ý thức , nhưng tình cảm thì luôn dao động chứ không như lý trí và ý thức . Vì lẽ đó đôi khi người ta cũng bật khóc , lúc thì khóc oà nhu trẻ con , ngưòi khóc cay đắng , kẻ lại khóc thầm đau âm ĩ ...
    Anh của NHOC_NK à 1 người giàu tình cảm và có chiều sâu nội tâm lắm đó .
    Riêng bản thân zeus , zeus chẳng nhớ mình có khóc ko nữa nhưng đã là đàn ông thì phải đáng là đàn ông , làm sao để khi so sánh 2 giọt nước mắt trông giống nhau người ta vẫn có thể phân biệt được rõ rệt của 2 phái mạnh yếu .
    ----
  2. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    hãy khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng va hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng.
  3. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần nọ,baby rồng đi uống nước dzới thằng bạn thân,đang dzui dzẻ,sau khi nghe 1 bản nhạc buồn tự nhiên nó gục xuống bàn khóc làm baby rồng hết hồn,chả biết làm sao giờ (may lúc đó quan vắng nên ko ai để ý,chắc ko baby rồng càng ko biết phải làm sao nữa),chỉ biết ngồi im,đưa khăn giấy cho nó thui.Sau đó baby rồng hỏi nó vì sao thì nó nhất quyết ko chịu nói còn cấm ko cho rồng kể dzới ai hết,nếu ko là nó giận luôn.
    Thiệt tình,tới lúc này rồng cũng chưa biết lí do nữa.Nhưng wa đó rồng có thể rút ra kết lựng là con trai hình như ko thích người khác - nhất là con gái - biết mình khóc,có đúng ko?
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bé Rồng ơi là bé Rồng, hắn đã dzặn giò ,à, dzặn dzò như vậy rồi, mà còn đi kể cho mọi người, quá lắm
    Chắc có lẽ bài hát hát đó gắn liền với một kỷ niệm "máu xương" nào đó của hắn
    --
    Còn tớ đấy, tớ đã có lần khóc sướt mướt trước mặt (à không, trước ống phone) của một người con gái, Ôi cái thời vụng dại ấy, huhuhu!

    Con trai khóc thì sao, ai cấm con trai khóc, nhưng phải biết cách khóc, khóc là cả một nghệ thuật, và người khóc cũng là một người nghệ sĩ...
  5. NIUguy

    NIUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là con trai có khóc, nhưng đừng nên khóc trước mặt mọi người, nhất là con gái, that''s weak.
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    he he con trai khóc thì có gì là lạ chứ . ông bạn tui xem phim trái tim mùa thu đến tập cuối khóc sướt mướt lại còn giả vờ che che nữa chứ
    chồng yêu của tui cũng khóc . mà khóc như trẻ con í kêu la tùm lum he he . con trai cũng phải khóc chứ có gì mà bàn bạc ghê thế
  7. Louiszhao

    Louiszhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không ai cấm con trai khóc! Tuy vậy con trai không thể mặc sức khóc, ok? Vì là phái mạnh nên chúng ta cần kiềm nén cảm xúc để không trở nên quá yếu đuối trước mặt phe kia, đúng không? Chính tôi cũng từng khóc khi Văn Quyến gỡ hoà trong trận chung kết SEA Games đấy!
  8. x_boyvn

    x_boyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    chỉ trừ những trường hợp quá xúc động , mất người thân , còn ngoài ra , xem phim mà khóc thì thật là quá yếu đuối , quá nhu nhược , người như vậy sẽ ko thành công được nếu ko có may mắn . Tui ghét khi thấy con trai khóc 1 cách lãng xẹt như thế , hệt như 1 sự sĩ nhục . Hồn ma vui vẻ về kêu chồng yêu may áo dái mặc được rồi đó . Khiếp ! Con trai mà ẻo lã thế à.
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    chả có gì mà gọi là nhục cả , khi mà xem thấy cảnh xúc đông trên film rồi khóc bình thường , đấy phải gọi là thành công của đạo diễn đã dùng sự hiểu biết của mình khiến khán giả của họ đồng cảm và thương tâm cho nhân vật , trong cuộc sống đâu phải nhất thiết là mất người thân rồi mới khóc , đường đời chưa được bao nhiêu thì đừng lên tiếng vớ vẩn
    Nếu có cơ hội tôi sẽ khóc cùng bạn cho những niềm vui và mọi nỗi buồn (--- nghe câu này chưa , tôi nói đấy

Chia sẻ trang này