1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có còn cần thiết nữa không?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conloc_mau_dacam, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Con trai có còn cần thiết nữa không?

    Bi giờ đã có công nghệ thụ tinh nhân tạo rồi, phụ nữ có còn cần con trai để làm chuyện ấy hông? Mình mới đọc báo, họ đang điều tra về chuyện đó, các bạn nghĩ seo?
  2. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    cần thiết lắm chứ, cũng giống như mai mốt con trai cũng có thể mang thai thì phụ nữa cũng còn cần thiết ( mà chuyện con trai có mang thì chắc cũng không xa lắm đâu , báo nói thế mà)
  3. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hỏi vớ vẩn, không có con trai thì lấy đâu ra hạt giống mà nhân với chả tạo?
    Sao trên đời lại có câu hỏi vớ vẩn thế không biết nữa!
    Chán chả buồn kí nữa!
  4. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn á , tui chôm cái topic này từ báo chứ bộ, post lên thử xem người việt nam nghĩ gì thui. À phải nói là ... sao nhi? Con gái hông có ai có ý kiến à, đây là thời điểm cho bọn con trai thấy ngoài chuyện làm việc kím tiền ra thì ....
  5. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    kô kô
    cũng vẫn còn cần con trai
    kô có bọn con trai thì lấy đâu ra người quét nhà, nấu cơm, rửa bát, trông con,.... ôi đủ thứ chuyện cần đến bàn tay thuần thục của bọn con trai
    chừng nào phát minh ra được người máy thông minh làm tất tần tật những thứ đó thì cũng vẫn còn cần bọn con trai
    bởi vì người máy mà nó thông minh quá thì nó cũng biết chà đồ nhôm đấy
    để bọn con trai vừa trông con vừa trông người máy, thay dầu nhớt....
    đấy muôn thuở vẫn cứ cần bọn con trai
    ngoài ra thì cũng phải có con trai cho con gái đánh đập (đánh iu thôi ) , đòi hỏi nữa chứ
    kô lẽ thế giới chỉ toàn con gái rồi con gái lại đi nhõng nhẽo với con gái àh
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  6. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Không có con trai. Chắc lúc đó Ngẩu Pín bán đắt hàng lám nhảy ( làm gì còn hàng xài)
  7. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Theo lời thanhviethv thì con trai cũng chỉ có mỗi nhiệm vụ ấy thôi à?
    nói cho thoả cái mồm
  8. Single_Star_II

    Single_Star_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thế lấy đâu ra nòng nọc để thụ tinh nhân tạo.......
    xxxxxxx
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nếu không còn con trai, VN nên chuyển đổi cơ cấu kinh tế, trồng dưa chuột bán xuất khẩu, chắc chắn sẽ lãi to. (<--- hơ, hình như đọc cái này ở đâu rồi,hehe)
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  10. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1

    Thứ nhất : cái tựa của topic đã nói, ko phải tôi nói
    thứ hai : đấy là chuyện đương nhiên trong lịch sử tồn tại của loài ngươi từ xưa đến nay( ăn để sống, sống để tồn tại , tồn tại để duy trì nòi giong). Vậy khi con trai ko có trên W thi các gỉl nen cham chỉ trồng dua chuột và mua Ngẩu pín về dự trữ

Chia sẻ trang này