1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có còn cần thiết nữa không?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conloc_mau_dacam, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhở, con trai nghĩ đi, các nhà khoa học bi giờ có mỗi cái .. của quý vị cũng không giữ được trong phòng thí nghiệm à? Câu hỏi mới phát sinh vào thời đại nay thui.
    Đúng như sanding nói con trai bi giờ quét nhà, rửa chén là hông ai bằng.
  2. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Trời, nếu thụ tinh nhân tạo thì vẫn cần có con trai chứ, ặc ặc. Tưởng đặt ra tình huống là sinh sản vô tính nghe nó còn có lý.
    Chỉ có điều sinh sản vô tính vẫn nhiều nơi lên án, nên tạm thời con trai vẫn cần, hehe.
    Đến 1 lúc nào đó mà ko cần nữa thì cứ để làm cảnh, có sao đâu
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  3. EMOI_GIOEMTHENAO

    EMOI_GIOEMTHENAO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    THẮC MẮC THẾ MÀ EM CŨNG THẮC MẮC,THỤ TINH NHÂN TẠO THÌ CÓ CHO EM CẢM GIÁC NGỌT NGÀO CỦA TÌNH YÊU KHÔNG HẢ.EM NÀY CHẮC DỄ LÀ LÃNH CẢM
  4. ngo_rung

    ngo_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [teal][Theo học thuyết của con Darwin thì: "Con trai sinh ra là để hưởng thụ, còn chị em là cái bị hưởng thụ. Sinh sản chỉ là hình thức để tiếp tục duy trì sự hưởng thụ cái bị hưởng thụ". Cái chuyện ấy của các bạn là quá trình hưởng thụ mà thôi. Người ta nuôi con trong ống nghiệm được thì cũng cần gi buồng trứng của chị em nữa./teal]
    hahah....aaah !
  5. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi , khi nào tình yêu mất hẳn đi thì con trai mới hổng cần nữa ....
    ( Ối giời cái tô píc củ chuối vvá )
    ( Tui đả đảo cái trò sinh sản vô tính nhá , đi ngược lại cuộc sống quá , thật dã man )
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  6. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    vote cho 5 seo
    cám ơn cái coi...
    ------------------------------------
    Hoa hồng màu đỏ
    Violet màu xanh
    Còn trái tim em
    Màu gì hở nhỏ...
  7. Deathsman_Hell

    Deathsman_Hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xời...! Các bác chỉ bàn toàn chuyện vô nghĩa...em hỏi các bác nếu bây giờ không còn con trai nữa thì các bà , các chị , các em......liệu có còn được sống Sung Sướng nữa không.....Ví dụ như bây giờ con trai hoàn toàn vô dụng đi chăng nữa thì con trai vẫn cứ là Một Người Đàn Ông....Nếu bây giờ mà không có con trai nữa thì không khéo thế giới phụ nữ lại có nhiều chuyện băng hoại , nhiều chuyện......?><!!@#$%^^..... ấy chứ....hê hê hê...
    Warrior Metal...
  8. reallyman

    reallyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, không biết có còn cần thiết nữa không chứ tớ nghĩ dưa chuột và pín chắc cũng chẳng thay thế được đâu vì nó đâu có nhiệt độ, lại cứng chứ không...lúc này lúc khác như thứ thiệt, lúc đó có khi tụi con gái lại nháo nhào lên tìm cách phát minh ra con trai, ấy là tớ cũng đọc báo thấy nói thế không biết có đúng không?
    [side=6]Phuc[/side=6]
  9. Deathsman_Hell

    Deathsman_Hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đúng là " nó " không lúc thế này , lúc thế khác , lúc thăng , lúc trầm như đồ thật được...Dù sao ăn mặn cũng ngon hơn ăn chay mà ...hê hê
    Warrior Metal...
  10. hoangbeo

    hoangbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Nếu nói thụ tinh nhân tạo thì sao các em không nhân bản vô tính luôn đi nhỉ, như thế còn đỡ hơn nhiều...không có cái ấy của anh em thì cái này của chị em chắc là "liền sẹo" luôn, lúc ấy thì thế giới này vui nhờ

Chia sẻ trang này