1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có còn cần thiết nữa không?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conloc_mau_dacam, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlackGirl83

    BlackGirl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bó tay
    BlackGirl BlackGirl BlackGirl
  2. Deathsman_Hell

    Deathsman_Hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Không có đàn ông , đàn bà không là gì cả...
    Warrior Metal...
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Thế Giới một khi không có ĐÀN ÔNG
    Từ ngày thượng đế quyết định tạo ra người phụ nữ , thế gian wả nhiên đã trở nên phong phú hơn rất nhiều, xã hội càng ngày càng phát triển và phụ nữ ngày nay đang dần có xu hướng kô cần đến đàn ông nữa
    Eva_Britney một đại diện cho phái nữ với một vẻ tự tin trời cho cộng với những sự quyết đoán kô thua gì đan ông , quyết định đi tìm thượng đế đễ yêu cầu người hãy làm cho đàn ông biến khỏi trái đất vì phụ nữ ngày nay kô cần đến họ nữa . Eva đến nhà của thượng đế vào lúc ngài đang nặn một số thiên thần để đưa họ xuống trần gian cho cuộc sống tươi đẹp hơn ( và dĩ nhiên đó là đàn ông)
    Eva_B liền hỏi: thưa anh àh không thưa ngài em ấy wên con có thể xin một điều đuợc không
    Thượng đế ngước mắt lên với một giọng ấm áp : con cứ nói
    Thưa ngài con đại diên cho tất cả chị em phụ nữ muốn xin ngài hãy làm cho đàn ông biến mất khỏi thế gian này....Eva bắt đầu nói không ngừng.
    Được nếu con muốn thế nhưng.... chưa kịp nghe hết lời Eva đã nhảy lên chiếc @! phóng như bay
    Điều đầu tiên mà Eva thấy đó là một thế giới đầy tiếng nói, nhưng tiếng nói, những câu chuyện đuợc phát ra liên tục mà chủ đề là đàn ông đã biến mất khỏi thế gian nay
    Eva nhoẻn miệng cười nhưng bỗng nhiên rầm , một cú ngã đau , với bản tính của mình Eva mắt đã rớm rớm nước mắt
    Nhưng kô ai đỡ Eva dậy vì tất cả đều là phụ nữ dĩ nhiên chả có ai galang voi Eva, chiếc xe méo mó một cách đ áng thương và cũng chả ai dựng dùm nàng chiếc xe, lếch thếch với bộ dạng thảm hại Eva đến công sở , bà sếp một người vừa được thay đã lên tiếng: sao giờ này cô mới đến , thật là ,àh mà cô té àh con gái lớn rùi cẩn thận chứ
    Chỉ có những lời thăm hỏi khách sáo chứ kô có những cử chỉ iu thương, Brit bắt đầu tủi thân , nàng lao ngay ra ngoài cửa
    Ngoài đường là một cảnh tượng hãi hùng khi xe cộ bị vứt khắp nơi các nữ công nhân đang khệ nệ bê những thùng hàng nặng hàng 100 kg , và trên những giàn giáo một số cô gái đang nghiêng ngã sơn một tấm bang rôn, một số thứ bị vứt ngổn ngang nhưng do thiếu đôi tay của đàn ông nên càng trở nên hỗn loạn hơn
    Về đến nhà Eva đăt lưng xuống chiếc ghế xopa với tâm trạng mệt mỏi ,với tay cầm Remote bật Tivi
    Trên đài truyền hình đang nói về những tình hính phức tạp khi đàn ông biến mất, ngoài những hiện trạng mà tận mắt Eva đã thấy như các nganh công nghiệp nặng tạm thời ngừng hoạt động , các nhà may nước và điện chỉ đủ dùng trong một thời gian ngắn.... nói đến đây bỗng nhiên không gian trở nên tối đen, chắc có lẽ chiếc bóng đèn cũng đã đến lúc ra đi
    Nhổm mình Eva định kêu nhờ anh hàng xóm wa giúp nhưng chợt nhận ra thế giới bây giờ đã kô còn anh hàng xom đáng iu đó nữa
    Eva chán nản đi vào phòng tắm nhưng nước ngừng chẳy và dĩ nhiên nó sẽ mãi kô bao giờ chảy vì sẽ kô có ai sữa chữa
    Nàng liền lao ra ngoài cửa để chạy đến nhà Thượng đế , kô có ai ở nhà mà chỉ có một tờ giấy ngay chỗ ngài ngồi lúc sáng
    .... Con àh con chưa nghe hết lời của ta: nhưng thiên nhiên rất công bằng kô phải tự nhiên mà ta đã tạo ra con, ta tạo ra người đàn ông có đôi vai vững chắc để có thể cho con dựa lúc con đau khổ , tạo cho họ một tâm trạng khô khan nhưng lai bít chia sẽ... một ngày nào đó con sẽ quay lại tìm ta , nhưng ta sẽ kô còn vì ta là đàn ông....
    Nước mắt lăn dài trên má nàng Brit : Giá như....
    MAFIA_FOREVER
  4. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Seo mọi người lại mắng cơn lốc. Đâu phải ý kiến của riêng cơn lốc đâu. Cả thế giới còn đang tranh luận kìa, nghe mọi người nói đơn giản nhỉ.
    Mà này, mọi người biết câu "ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn" hông? Đọc "sơ" qua thì hình như ý mọi người là mọi người con trọng chuyện ăn hơn sống nhỉ.
    Cảm xúc tình yêu, mộ phật, công nhận lúc post topic này, tui quên mất chuyện đó, ghê thiệt, khoan ngẩu pín là cái gì dzậy?
  5. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Ngẩu Pín la trym pò
  6. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, tui không biết, nhưng đọc được chữ dưa chuột, hơi hiểu, nhưng thui hông hiểu nữa đâu, nguy hiểm thiệt. Làm ... hết đầu óc trong trắng của tui.
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cần,to cao đẹp giai cái gì cũng to thì cần,còn những thằng khác thì hỏng.
    Anh ơi,cố tí nữa đi,em chờ
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    thế giới ko có đàn ông à? ờ, còn gay và les mà , lo gì ...
    Mùa đông ra đường ngắm trai là thú nhất !!! kakaka ...
    The time goes by - No time to cry
  9. Deathsman_Hell

    Deathsman_Hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ngắm gái khoái hơn.......Con gái còn có nhiều thứ để ngắm chứ con trai thì....chẳng nhìn thấy kí rì...........
    Warrior Metal...
  10. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ tui bắt đầu thấy con trai cần thiết rồi, không có họ lấy ai coi topic của cơn lốc, để nó tăng số lượng người coi hằng ngày như vậy. Hì.

Chia sẻ trang này