1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai có được khóc không???

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi lovelessgirl, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    con trai có được khóc không???

    Hic,hic,huhu!Bạn nghĩ sao khi một người con trai ngồi khóc trước mặt bạn,bạn thấy đau lòng hay bạn thấy xấu hổ giùm cho người con trai đó.Đúng là con trai thì không nên khóc,vì con trai la phái mạnh,mà khóc thì yếu đuối quá,Nhưng không lẽ con trai lại không có quyền khóc trước nỗi đau của mình.có phải cuộc đời quá bất công không?nhưng không sao,con trai cứ tự nhiên mà khóc,vì khóc lầ bản năng của mổi người mà.Tui cũng muốn khóc đây.Hic hic

    Tình yêu là gì?
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    He he ! Làm cả đoạn dài thật là dài rồi kết thúc bằng
    Làm mình tưởng là con trai chứ !!! Mà tại sao lại không được khóc nhỉ ??? Nhiều khi nước mắt lại chảy ngược vô trong đó chứ !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  3. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Lần đó mẹ đòi li dị bố, bố ko chịu kí, mẹ hù "anh ko kí tui chết quách cho xong", lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh đó, khóc quá chừng chừng, 2 chị em ôm ba năn nỉ "bố ơi! Kí đi bố, kí đi mà, đừng để mẹ con chết tội nghiệp".......Bố bật khóc và..... kí........, nhưng mẹ còn khóc nhiều hơn????....
    Lát nữa,.....mẹ đi rồi anh họ tát cho mỗi đứa một cái, ... "ngu"...... Bố chỉ ôm con vào lòng mà xoa đầu, nước mắt bố hoà với nước mắt con, nước mắt người lớn có vị..chua (hay là nước mắt con trai thế?).......
    Sáng mai, mẹ đến toà án, anh họ xách giỏ cho mẹ,.....tờ đơn mẹ tìm hoài ko thấy, còn bố dẫn anh họ đi ăn 1 chầu no nê.......
    Trưa đi học về thấy bố mẹ cười, bố bảo "ăn cơm cho lẹ rồi đi vớ mẹ đi, hồi tối bảo con ở với mẹ mà, mẹ xin ở lại với bố, nhưng thấy con không thương bố nên đuổi 2 mẹ con đi cho rồi"........khóc quá chừng, lao vào đấm bố túi bụi...... mẹ ôm lại......"đau bố con!"......... bố nhìn mẹ cười, ánh mắt cả hai nhìn nhau trìu mến, bao dung và ươn ướt.......
    ..........Từ đó hễ thấy con trai mà khóc thương vô cùng.........
    ..........Lớn lên,.... yêu anh,... anh gạt em,.... chia tay,...anh khóc....Thôi không giận nữa..........Ai ngờ nước mắt của anh cũng là một trong những "cái gạt".........
    ????Nước mắt con trai!???? Cũng là người cơ mà,...."hãy khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngần"...... Còn tin hay không tin và chấp nhận hay không chấp nhận là tuỳ thuộc vào ở con gái chúng tui.......

    Nói giỡn á !
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    khóc thì ai cũng có quyền thôi nhưng vấn đề là khóc như thế nào thôi.honma vừa thấy một người con trai khóc nhưng không thể làm ngơ mặc dù lúc đó me cũng đang có chuyện buồn.thấy cái gì đó khó chịu trong lòng.Con trai có thể khóc nhưng tốt nhất đừng khóc trước mặt con gái.
    hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói,nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ
  5. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Uh một lần Tôi đã khóc đấy, ai thấy nào.... không thấy hả..? vậy thì coi như tui chưa khóc nhé...
    Nói vậy thôi Con trai cũng có những giọt nứơc mắt, ai cũng có thể khóc, vấn đề ở chỗ khóc vì điều gì và khóc ỏ đâu...
    Hãy..! khóc.. đi.. khóc.. đi.. khóc.. đi.. đừng ngại ngùng...

    DRAGON'S HEART

    Walk beside me and
    be my friend...
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khóc cũng là một cách biểu lộ cảm xúc.Ai trong mỗi con người chúng ta đều có một nước mắt,không nhiều thì ít,tuỳ thể trạng mỗi người(em không am hiểu lắm về vấn đề này nên stop tại đây).
    Nói chung là khóc không fải tội,đôi khi người ta khóc vì sung suớng,khóc vi được cho nhiều tiền(hihihhi....).Bởi thế khóc không fải là yếu mềm nên con trai hay con gái đều có quyền khóc.Con gái khóc được sao con trai không được khóc???Vô lí-->dpcm
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  7. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    khóc gì mà khóc hả?Mà mắc gì chiện khóc mà nói ở đây!Khùn quá đi!Có khóc thì cũng lẳng lặng mà khóc thôi!Cho người khác biết chi hả?
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  8. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Tại sao con trai lại không được khóc nhỉ, bây giờ tui cũng đang muốn khóc đây nè, tại sao không chứ.
    Tại sao tôi đã nói hoài mà người ấy cứ giả bộ không biết nhỉ?? Hay là cô ấy cố tình lm2 tôi đau khổ, thôi thì cứ đành câm nín vậy.
    Biết nói sao đây, thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng cố niếu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi em.............
    huhuhuhuhuhhhhhhhhhhhhhh
  9. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    vậy là tất cả đều đồng ý cho phép con trai khóc,nhưng nói cho cùng,con trai rất tự trọng,chẳng ai lại muốn mình yếu đuối cả.nói như maybe cũng đúng,khóc thì khóc một mình chứ nói cho người ta biết làm gì.Nhưng mà một khi nào đó mình không dấu thì củng phai bật khóc thui.đau lòng quá,em chưa bao giờ thấy con trai khóc nên không biết cảm giác thế nào nữa.
    Tình yêu là gì?
  10. peletrang

    peletrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tai sao con trai lai khong duoc khoc chu?ho cung la con nguoima. the o nghien cuu khoa hoc thi con nguoi phai rua mat bang cach khoc thi mat moi co the khoe manh duoc < that day , moi ngay mot lan la tot nhat>. nhung con trai cung ko nen loi dung dong tac rua mat nay keo nhin hoai cung ko thay con gai dau day ai
    peletrang

Chia sẻ trang này