1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai có được khóc không???

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi lovelessgirl, 10/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hớ...hớ...con trai khóc hả? Theo em thì em fải coi lại nó có fải là con trai ko.
    Em thì chả bao giờ khóc, trừ khi bị ba quất cho mấy roi, đau thấu trời xanh, ngu gì ko khóc.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  2. hannguoitoiyeu

    hannguoitoiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con trai không được khóc nhưng mà có khi nào các bạn gái biết được một nỗi đau của một người con trai hậnngườitôiyêu cũng vầy cũng rất buồn và cũng đã rất cố gắng dể cầm lòng và đúng là con trai không nên khóc trước ma75t con gái những người nào đã từng tâm sự với mình thì những người đó là những người có thể hiểu đuọc hậnngườitôiyêu nhất như maybe chẳng hạn nhưng mà cho dù có chuyện gì buồn đến mấy thì theo như mình nghĩ thì một người con trai không nên khóc trước mặt một người con gái và con trai vẫn có quyền khóc vì một lý do nào đó hoặc là trên nỗi đau của chính mình nhưng ko phải vì bị dánh như thõnganh nói đâu bây giờ đa4 lớn hết rồi chứ chẳng lẽ còn như hồi nhỏ hễ bọi đánh cái là khóc không ? như mình bây giờ nè buồn thì buồn nhưng không khóc bởi vì theo như mình nghĩ thì khi một người con trai khóc vì một nỗi đau nào đó thì người đó sau này không thể nào vượt qua được chính mình và đó chính là một người nhu nhược sau này khi gặp bất cứ chuyện gì không giải quyết được đều phải khóc sao bởi vì khóc thì không giai quyết được cái gì mà phải do chính mình tự đứng lên giải quyết nó chứ ??? Chẳng lẽ cứ ngồi khóc là được sao bà con mình ?????
    Buo^`n Vi` Xa Em Ye^u.....
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm! Khi mới chui từ bụng mẹ ra, thằng nào mà không khóc thì nó ngạt thở mà chết toi à??? Hơ hơ, con trai không cất tiếng khóc chào đời thì lấy đâu ra lý do để con gái khóc chứ! Rách việc, nam nữ bình quyền, gái khóc được thì trai cũng thế!
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  4. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Thật vô lý khi cấm con trai khóc, vì cuộc đời này thiếu quái gì lúc phải đau khổ? Chỉ có điều đừng khóc vì những việc không đáng thôi. Ngay đến những người bản lĩnh đầy mình cũng có ít nhất ...... mười mấy lần khóc đấy, thế thì " hãy khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng, và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng..."

    Dù sao thì trái ớt vẫn cay![​IMG]
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Khóc!một hành dộng rất bình của một con người trên thế giới nào không ai chưa một lần khóc(nếu các bạn biết là ai thì xin cho mình biết)nhưng một người đàn ông khóc thì củng hơi khó coi vì người ta có nói là "đàn ông thà đổ máu chư không nên rơi lệ" mà!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  6. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó,bố khóc vì bất lực,vì không giúp gì cho gia đình,chẳng đứa nào cảm thấy thương bố cả,nếu có thì cũng chỉ là thương hại mà thôi.ngày ông ngoại mất,mọi người nói lời cuối cùng với ông.bố khóc...nhiều người xúc động khóc theo,vì bố là con trai mà lại khóc ,nhưng đối với mình,giọt nước mắt đó chỉ là giả tạo mà thôi.có lẽ chỉ những người sống bên cạnh và thân thiết mới hiểu được giot nước mắt của con trai là thật hay giả.Mình không tin,chẳng thể nào tin vào giọt nước mắt đó cả,giả tạo?thật sự đau lòng à?tất cả đều giả dối mà thôi
    Tình yêu là gì?
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng thật đấy, vì sao bạn lại nói như thế chứ? Hic hic. Khi con người ta vừa để tuột mất đi 1 điều quý giá, khi mà họ đã nhận ra là quá muộn, có mây ai ngăn được cảm xúc của mình. Có thể không nhìn thấy những giọt nưóc mắt, nhưng trong lòng họ chứa đựng một lực công phá tưởng chừng như vỡ tung, cổ họng nghẹn ngào. Tôi không thể nào quên được cái ngày mà đôi mắt của Thatwhy@ đỏ hoe, phải, 2 đứa chúng tôi hiểu cái cảm giác ấy như thế nào. Hơn 20 tang bài post dài đằng đẵng cũng chhẳng đủ để chúng tôi nói trút hết những tâm sự của mình.
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà nói sao đi nữa thì con trai cũng không có quyền khóc.Đã mang tiếng là con trai thì có bị gì đi nữa thì cũng phải nuốt nước mắt vô trong chứ.MỘt người con gái luôn cần một người con trai ở bên cạnh mình.Vậy thử hỏi người con gái đó sẽ thế nào khi thấy con trai khóc.
    hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói,nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ

Chia sẻ trang này