1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có giá hay con gái có giá

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Peace_do, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Con trai có giá hay con gái có giá

    Các bạn ơi thời đại này con trai có giá hay con gái có giá hơn. Những cánh mày râu luôn luôn là có giá. Nhất là con trai kinh tế thì càng có giá hơn. Bởi vì nhìn vào trường chỉ thấy toàn con gái. Chính vì vậy con trai kinh tế càng khẳng định giá trị của mình. Minh chứng một điều là:
    Con trai là túm me chua
    Để con gái ước bao mùa đó thôi
    Con trai như mấy quả xoài
    Con gái nhớ mến đứng ngồi đâu yên
    Nói không dám bớt dám thêm
    Con trai nhỡ thiếu e hèm... thế gian
    Buồn như một cánh đồng hoang
    Và con gái khóc nước tràn thành sông
    Bởi hết ai gửi gắm lòng
    Tội nghiệp: môi má phai hồng chắc xanh
    Bây giờ thì ghét gọi anh
    Tới chừng khi đó lại giành uýnh nhau
    Què chân - móp trán - méo đầu
    Nghĩ thôi đủ thấy mày râu... quý thấy mồ!!!!!!
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    KHỏi bàn ! Chắc chắn là con gái rồi.....

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy con trai có giá hơn. Vì đồ con trai mặc trên người giá mắc không thể tưởng tượng luôn trong khi đồ con gái lại rẻ quá trời.... keke...
    All for you
    [​IMG]
  4. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ha` Hà,Thế Còn Mấy chú Pede với Omoi thì sao nhở??Chẳng lẽ tính theo công thức (trai+gái)/2 hihi.Mà Ngộ Nghen,Mấy tên đó ko biết làm gì mà tiền nhiều ghê.Đi nhậu Ở quán Chú Sáu Cường , Mũi tàu ,bên Cạnh Siêu thị Điện máy thì lúc nào cũng gặp tụi hắn.HÍc Hình Như tụi hắn ngày nào cũng túc trực từ 0h đế 4h sáng.Đẹp tuyệt

    Trojan@

    http://trojan.idz.net
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    không biết trojan có cùng phe với mấy tên đó không, sao mà rành dữ...
    All for you
  6. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ mỗi phe có giá một kiểu. Con trai đi so với con gái chả khác nào đem con gà đi so với con vịt xem chúng khác nhau ở điểm nào. Sao các bác rảnh hơi thế nhỉ. Miễn bình loạn !!!!

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  7. vuxuyen

    vuxuyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Con nao ma chang co gia , chi co dieu hong biet ai mac hon ai thui ha``````
    cuoc song la bai chien truong,nhung khong phai la mot su huy diet!
  8. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ke ke,Thử nghỉ xem trên đời này ko có con gái thì seo nhở.Thế thì bọn đàn ông con trai sống trên đời này làm gì nhở???Vậy thì đâu có những lịch sử vẻ vang một thời cũng chỉ vì con gái.Điển hình là Tứ giai nhân :Đắc kỷ,Tây thi, ..còn 2 người nữa thì các bác cũng biết rùi ke ke.
    Còn ko có Đàn Ông thì sao ta.Vậy thì bọn con gái làm đẹp để chi vậy???Nào là kiểu tóc Hàn Quốc,Áo 2 dây môi bầm HQ vv.Rốt cuộc cũng để cho bọn con trai ngắm nhìn lé con mắt ke ke.
    Cuối cùng tớ kết luận là 50/50
    >>On:hà hà,hôm nào BÁc ra đó đi thì biết ke ke
    Lucky

    http://www.vn7.net
  9. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    "Đàn bà không có đàn ông không là gì cả"
    Nên đặt dấu phẩy ở đâu cho hay nhỉ các bác, câu ở trên í mà!

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là thế này : " Đàn bà ko có, đàn ông ko là gì cả"

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

Chia sẻ trang này