1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai co nen han con gai ko vi 1 cuoc tinh tan vo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuhoang, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuhoang

    cuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    con trai có nên hận con gái hay không?khi mà người con trai đó thương cô gái rất nhiều không thể quên được sau 1 cuộc tình bịchia tay ?Bây giờ quen lại hay trở lại bạn bình thường như trước kia được không?
  2. rain245

    rain245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là cái thời gian để hận ấy bạn nên dành để xem có thể giúp gì đó cho cô gái ko.
    Tôi ko nghĩ là yêu ai thì phải có được người đó. Đối với tôi có lẽ việc bạn gái kia có được hạnh phúc hay ko quan trọng hơn.
    -------------
    ...yêu ko băn khoăn, sau đây sẽ khóc ... hay cười.
  3. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì khi đã chia tay rồi quay lại rất là khó valải tình dang dở thì mình cảm thấy đẹp muốn níu kéo chứ thục sự thì nó đã dở dang rồi thì nên để thế là hơn, người ta có câu kolàm được người yêu thilàm bạn bè nhưng liệu làm bạn bè có được ko khi 2 người đã có khoảng thời gian bên nhau .dù sao thì vẫn chúc 2 bạn có những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau(đừng như mình chẳng còn gi cho nhau nữa chia tay kà chia tay)
  4. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    không được vậy đâu, khi đã có những quãng thời gian tràn đầy hạnh phúc, va ân ái, thì làm bạn là một điều không tưởng, và chính hai người đó cũng không muốn làm bạn, vì chỉ cần nhìn thấy nhau thì bao kỷ liêm lại ùa về đầy nhớ nhung và hanh phúc, rui lai cảm thấy đau khổ tột cùng thì làm sao có thể??????
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì nghĩ hận chắc là không nhưng để trở lại làm bạn bình thường như trước thì khó lắm nếu mà người con trai ấy vẫn còn yêu .
  6. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai, chia tay rồi thì thôi, thù hằn làm gì cho mất tư cách. Mà đã yêu nhau rồi thì ko thể trở thành bạn của nhau được nữa đâu. có nhiều lý do lắm, ít ra người yêu mới của bạn hay của cô ta cũng ko thích hai người còn mối quan hệ với nhau.
    Nói một câu, chúc cho người yêu của mình hạnh phúc. Hết.
  7. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Không yêu nữa thì thôi hận người ta làm gì,nhất là với phụ nữ.Sự cao thượng giúp người ta vơi đi vết thương lòng còn thù hận thì chỉ thêm day dứt mãi . Đến lúc nhiều tuổi ngồi nghĩ lại cuộc đời mình đã thù ghét bao nhiêu người , thực ra chỉ chồng chất thêm nỗi buồn cho chính mình và người ta thôi.Rất tiếc là tuổi trẻ không phải ai cũng chọn sự rộng lượng + tha thứ
  8. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đã dõng dạc hô là trai sao lại nói đến từ "hận"?
    Mỉm cười ngẫm lại đi anh bạn! Cuộc tình tan,như buổi tiệc tàn.Xách dép mà về,chẳng lẽ ngồi đó ăn vạ và la làng???
    Ôi! Hận kẻ bạc tình,lấy hủ mực tào,xâm lên 6 chữ : MẤT CON NÀY CÒN CON KHÁC
    hehehehehe !!!!
  9. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thích thì hận.....tớ cũng chỉ mong hắn hận mình đến tận xương tuy Thế thì tớ sẽ rất vui sướng hơn fải nghe từ 1 ng` khác rằng. hắn đã đau khổ và gần như khóc vì mình........Quyền của con người thôi. hơ hơ..
  10. rain245

    rain245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    bát nháo, thành thật chia buồn với người ... yêu bạn .

Chia sẻ trang này