1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có nên khóc hay ko?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bibi_cute, 22/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Con trai có nên khóc hay ko?

    con gái đòi được tôn trong,con gái đòi học chính trị và kinh tế,con gái đòi bình đẳng như con trai...tất cả các điều này đưa các chàng trai đến đâu nhỉ?????????
    Bạn có nghĩ con trai nhiều lúc rất đáng ghét???(chứ không phải lúc nào cũng đáng ghét)!!!
    đàn ông con trai ai lại khóc_đó là tất cả những gì mọi người hay nói!!!
    nhưng chẳng hiểu sao,khi nhìn thấy con trai khóc(chuyện nước mắt,nhắc tới là chỉ nghĩ ngay đến chị em mà thôi)tớ lại thấy buồn và xúc động hơn là nhìn thấy chị em khóc...!còn bọn ấy thì sao?
    nhưng liệu con trai khóc như vậy có bị coi là quá "nữ tinh" không?liệu nước mắt của con trai cung là vũ khí lợi hại để ..."quy phục"con gái không?
    và bạn có ấn tượng thế nào về....
    _một chàng trai không mấy thân bỗng nhiên khóc?
    _một người bạn(nam giới)khóc trước mặt ban?
    nếu như có một người bạn của tôi mà khóc trước mặt tôi,tôi luôn coi trọng và tự hào về tình bạn,bởi có thể tôi là người duy nhất ngoài mẹ cậu ta nhìn thấy cậu ta khóc...
    tôi nghĩ rằng khi nỗi buồn mà bạn trải qua quá lớn thì việc bạn dùng nước mắt để giải toả những cảm xúc đó là hoàn toàn tốt...dù là lady hay gentelmen cũng như nhau...phai ko?
    hãy chia sẻ cùng mọi người và cùng tôi cảm xúc này nhé?!!!

    nếu bạn nào thấy bài của tớ hợp ý bạn thì vote cho tớ nghe!thank o lot!


    I LOVE FAMILY CUN_82
  2. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt đàn ông hiếm khi chảy lắm, mà có chảy thì thường chảy những lúc chỉ có 1 mình thôi ( Tất nhiên là vì tự ái cao quá mà) Nhưng mình đang được coi là chỗ dựa cho ngừơi khác mà vô tình làm cho người ta mà vô tình nhìn thấy những lúc yếu mềm -------> mất lòng tin ngay@!
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Con trai có khóc, nhưng nước mắt chảy vào trong. Buồn ghê ghớm
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, dạo này mình khóc liên tục...
    Chả là dạo này sau khi đã quá chán các loại mỳ từ VN sang Tàu sang Thái, mình đã chuyển sang mỳ Spaghetti, mà xào mì spaghetti lúc nào cũng phải thái hành Tây.
    Chà, thế là khóc liên tục.
    Hic, nhớ đến lại thấy đoi đói, đêm qua mải tán phét quá 3h chiều hôm nay mới dậy. Đói quá. Đi khóc fát đây.
  5. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    cậu chỉ được cái ba lăng nhăng là giỏi,cháu đang hỏi thật,mà cậu lại lôi ba cái vụ ăn uống vào đây(thảo nào mà người trông như cái...lu di động[:D,xấu tệ,ham ăn ham uống(em sozy bác rùa nghe))
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Có...... lâu lắm rồi.
    Tớ đã chứng kiến. Người lai tớ, đột nhiên tớ thấy có giọt nước bay ngang mặt. Trời ko mưa. Và lúc ấy chỉ cần bắt giảm ga, stop lại bắt đeo kính vì đường quá bụi lại còn đi nhanh .
    Tớ đã chứng kiến. Người ấy suy sụp hoàn toàn trước những khó khăn cứ mãi bám bíu lấy Người. Và lúc ấy chỉ cần một bàn tay nắm chặt và im lặng...
    Đơn giản đó cũng là một con người .
  7. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    còn tôi nghĩ chuyện đó chẳng có gì là xấu hổ hay mất lòng tin cả...nếu như một ngày nào đó,bạn gặp phải một vấn đề không may xảy ra(đấy là tôi nói nếu như),vấn đề mà bạn không hề muốn...trong một con người,không ai là không có sự yếu mềm cả,liệu bạn có dám chắc là trong suốt cả quãng đời này,bạn sẽ không có bất cứ 1 lần nào,1 giây phút nào mềm yếu ko???!ai cũng sẽ phải bị va vấp,ai cũng se phải gặp nhưng khó khăn,dù lớn hay nhỏ....
    Tôi có một người bạn,quả thật tôi luôn ngương mộ anh ấy về mọi mặt,anh ấy rất đặc biệt...luôn cứng rắn và nghị lực trước mọi khó khăn...là một người sống rất nội tâm...
    khi quen anh ấy,tôi luôn nghĩ rằng là đàn ông(là phái mạnh)là chỗ dựa cho gia đình sau này...không bao giờ được yếu mềm,và tôi nghĩ rằng"tôi không thích,và cảm thấy coi thường khi nhìn thấy họ khóc"...
    cho đến một ngày,điều bất hạnh xảy ra với gia đình anh ấy,anh ấy mất đi người thương yêu,mất đi chỗ dựa tinh thần,mất đi trụ cột của một gia đình... (khi người thân yêu ở bên cạnh mình rời xa mình..tôi,bạn hay bất cứ người nào khác cũng cảm nhận đựoc nỗi đau này ???!vì trong sâu thẳm của mỗi tâm hồn,luôn chất chưá một tình yêu thương...)...lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ xuất hiện ở người con trai(dù là chỉ trong thoáng chốc)nhưng lúc đó tôi thấy một điều gì đó làm cho tôi cảm thấy...rất khó tả,không phải là cảm giác coi thưòng họ như tôi từng nghĩ...đến bây giờ khi tôi đang viết những dòng tâm sự này với các bạn đây,tôi nghĩ đến ánh mắt ấy,tôi...vẫn cảm nhận thấy rõ rệt nỗi đau ấy...
    và đièu đó đã làm thay đổi những suy nghĩ của tôi,tôi nghĩ không có gì là đáng buồn cười,hay mất lòng tin ở đay cả...vì ai cũng sẽ có những phút giây mềm yếu...những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua...
    cho nên nếu như(chỉ là nếu như)một ngày nào đó,một điều không may,một nỗi đau làm cho trái tim bạn tưởng chừng như tan vỡ...bạn hãy tìm đến một người bạn mà bạn thật sự tin yêu...hãy khóc đi,khóc cho đến khi không còn nước mắt để khóc.bạn đừng có tỏ ra là mình can đẩm,mạnh mẽ...vì đôi khi phụ nữ chúng tôi cũng muốn mình đuợc coi là chỗ dựa dù chỉ trong đôi phút...
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Những lúc như vậy, nếu có một bờ vai để dựa vào thì những nỗi đớn đau chắc sẽ được giảm đi một phần nào!
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Bao tháng năm rồi anh vẫn chẳng thể quên
    Ngày xưa cũ với nỗi đau mặn chát
    Giọt nước mắt đàn ông buốt sắc
    Rơi xuống tay em bỏng rát đến bao giờ ......
    Em chẳng thể cùng anh trong những giấc anh mơ ,
    Khi anh ngủ em thành người ngoài cuộc!
    Biết làm sao để em có được
    Trọn trái tim anh với giấc ngủ nguyên lành ???
  10. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    mình thích đoạn này hơn,rất tâm trạng

Chia sẻ trang này