1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có nên khóc hay ko?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bibi_cute, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông cũng là con người, họ cũng có những lúc thật buồn và đau khổ. Nhưng người đàn ông chỉ rơi lệ khi mất đi những người anh ta yêu thương nhất (ví dụ: ba, mẹ, vợ, anh em...) Còn nếu đàn ông khóc khi phải đối mặt với những khó khăn trong công việc, trong cuộc sống (hoặc bị người yêu bỏ) thì đó là những giọt nước mắt của sự "kém cỏi"
    Có 2 tuýp người đàn ông mà tui rất sợ:
    Thứ nhất: Mình không yêu họ, họ trả thù.
    Thứ hai: Mình không yêu họ, họ tự tử.
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Khóc thì không nên, dù là con trai hay con gái đi nữa nhưng nếu đứng trước một chuyện đáng khóc thì đâu phân biệt con trai con gái nữa đâu. Tôi đã chứng kiến nước mắt của một người bạn thân là con trai, người ấy cần ở tôi một sự chia sẻ và không ngại khi khóc trước mặt tôi, điều ấy khiến tôi dễ chia sẻ với người ấy hơn.
  3. haphicong1

    haphicong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Con trai khóc, thực ra không có gì phải xấu hổ cho lắm. Ông trời tạo hoá mà, chỉ có điều khóc vì cái gì, khóc lúc nào thôi. Nếu bạn nói bạn không bao giờ khóc, tôi sẽ chẳng bao giờ tin. Nếu bạn khinh thường những người đàn ông "khóc" bạn có chắc là mình sẽ không rơi vào hoàn cảnh phải khóc không. Nhưng tôi nghĩ, khóc ở đàn ông cũng có lứa tuổi cả. 82 chúng ta có thể nói là gừng rồi có lẽ sạn cũng to bằng hòn bi ve rồi, có khóc cũng tìm cái xó nào hoặc tìm thằng bạn thân mà than thở thôi.
    Nhưng nỗi đau tinh thần như mất mát người yêu thương (bao gồm máu mủ, người yêu) thì không dám nói chắc. Bác nào bảo never chẳng qua những người đó chẳng có vị trí quan trọng gì mấy.
    Trường tui có 2 anh chị mà câu chuyện của họ làm mọi người rất xúc động, bất cứ ai cũng phải thương cảm.
    Mọi người có thể vào đây: http://ungthu.net

Chia sẻ trang này