1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có nên khóc lóc van xin sự tha thứ không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mc1, 15/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidien2002

    nguoidien2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Là thằng đàn ông mà chú phải hỏi cái câu đấy thì coi như là vứt rồi.Không cần biết mức độ sai của chú đến đâu nhưng van xin,khóc lóc nhất là trước con gái thì có chăng nhận lại được là sự khinh miệt
  2. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Cũng có trường hợp phải khóc lóc van xin tha lỗi chứ.
    Ví dụ như khi gà quyết đấu với một cao thủ để tranh chức võ lâm minh chủ rồi nhỡ tay giết chết người ta. Đang lúc gà ngồi trầm ngâm nhìn cái xác thì một em rất xinh quần áo tha thướt xộc xệch chạy ù đến vật vã khóc lóc. Gà nhìn lại thì hóa ra là em iu, còn đồng chí nằm kia là thân phụ của em. Lúc đấy thì chắc là gà phải van xin tha thứ rồi, nhưng mà nói chung cũng sẽ không có kết quả gì.
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nhà Quác đọc truyện chưởng nhiều quá đâm loạn rồi
  4. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt cũng như bí mật của người con trai. Nước mắt chảy ra ngoài cũng như bí mật đã nói cho người khác biết. Vô nghĩa
  5. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Sao em lại gọi anh là nhà thế nhỉ? Anh không thích thế đâu nhớ. Chỉ có vợ anh là được gọi anh thế thôi.
  6. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Anh quarker sao dạo này ít viết bài thế, em toàn thấy anh spam thôi, còn đâu thời oanh liệt với mấy cái cẩm nang của Gà nữa. Anh viết xuống tay quá.
  7. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em tiny lày không hiểu câu chuyện roài.Cách viết bài của bác í khác nào đi cưa gái đâu cơ chứ.
    Lúc đầu bác tung các chiêu cao,tấn công mạnh,bà con rất ấn tượng với các chiêu của bác.Rồi dần dần bác cứ lờ lớ lơ đi,bác viện hết lý do này tới lý do khác để bà con mong nhớ các bài viết sau của bác.Lúc ấy thì bà con đã trót yêu các bài viết của bác ấy roài.Bác lại viết thêm mấy bài nứa,nhưng chất lượng ko bằng....lại còn đi đá lung tung nữa.Bà con lại đâm nghi ngờ hơn...ngày đêm trông ngóng các bài viết của bác ấy....
    Đơn giản thế thôi.Còn nếu các chú nào để ý,đọc mấy bài viết của bác í plus các nhận xét xung quanh,cũng vỡ ra được nhiều điều đấy.Nhưng phải ngẫm nghĩ dần dần,ko fải 1 sớm 1 chiều là thành chính quả được đâu....
    ~~~~~>Hoàn toàn không có ý gì ca ngợi 1 cá nhân nào cả...
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất con trai khóc để van xin !!!
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà kể ra chú khóc lóc,van xin rồi lừa lừa bế tót em ấy lên giường,thịt luôn thì cũng nghe tạm được,dù sao cũng giữ được chút ít gọi là......,chứ khóc lóc van xin rồi chẳng được cái dek gì thì nghỉ ngay cho anh nhờ.
  10. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá hehe, nếu không làm được như thế thì em đề nghi cho thằng đây luyện Tịch tà Kiếm phổ trước , rồi mới quì lậy em ý sau hehhe

Chia sẻ trang này