1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có nên khóc lóc van xin sự tha thứ không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mc1, 15/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng ai lại khóc nhè để xin xỏ đàn bà bao giờ
    chỉ có thể khóc thầm mà thôi, hoặc khóc mà không ai biết
    hê hê
  2. mc1

    mc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hãy khóc đi khóc đi khóc đi dừng ngại ngùng
    và hãy khóc nước mắt ướt đãm chứa chan trong long
    Khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh bay xa vời
    Thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai
  3. khieu_chien

    khieu_chien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đọc ko hết, chỉ đc có mấy bài đầu,
    Ý của tôi thế này,:
    Con trai ( đứa nào bảo ko đc khóc )??? khóc chứ, sợ cái gì, nhưng chỉ khóc với những vấn đề thực sự gây tổn thất mất mát đến với mình, hay sắp đến với mình, những điều đó một khi đã mất rồi là ko thể lấy lại, đấy có nên khóc ko ??
    Van và xin, sở dĩ tách ra cho dễ hiểu, trên đời này tôi chưa van đứa nào, nhưng xin thì xin rồi, xin ở đây cũng phân ra nhiều cấp, xin lỗi và xin xỏ
    Trong tình yêu : ko xin xỏ, chỉ sai thì xin lỗi thế thôi
    Mọi thứ nên rõ ràng trong câu từ,
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù biết là con trai thì cũng là con người, cũng phải khóc khiếc....
    Nhưng cứ nghĩ đến đoạn khóc lóc van xin, rồi thêm cảnh lăn lộn nữa, em rùng hết cả mình.
    Thiếu gì cách để bày tỏ, khóc lóc van xin.....KHÔNG NÊN( trừ khi trường hợp quá nghiêm trọng )
  5. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lấy hành hay ớt mà xát vào mắt...blah..blah...blah....
  6. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khóc chứ ko xin !!!!
    Đứng khóc , khi nào khóc chán rồi đi về .
    Khóc cho em biết , em là người quan trọng với anh , nhưng dù em quan trọng thế chứ quan trọng nữa , a cũng ko xin .
    Ngày xưa tôi cũng khóc suốt , nhưng chẳng thèm xin , được mấy hôm , em ấy lại đến nhà gặp , lần này là em ấy khóc và xin :D
    Nhưng mà dù thế nào đi nữa , khóc cũng là yếu đuối . Yếu đuối ko phải là ko tốt , nên nếu có ông nào là người yếu đuối thì cứ khóc thoải mái , có vấn đề gì , ko cần phải trả vờ mạnh mẽ làm gì ! Những lúc cần mạnh mẽ thì sẽ mạnh mẽ , lúc nào thấy mình yếu đuối thì cứ khóc .
  7. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trừ khi là khóc trước mặt thì còn tin tưởng đc
    Còn khóc trong điện thoại thì never, never
    Bọn con trai biết bắt đc điểm yếu của chị em chúng mình là cũng " mềm yếu trước nước mắt" nhất lại là nước mắt con trai.... Nhiều lúc sẽ là nước mắt xin tha thứ, nhiều lúc sẽ là nước mắt "nhớ em quá"...mấy chị em phải cảnh giác cao độ không thì mắc phải lưới tình của bọn con trai đấy. Mà tớ đã nói là lưới nhé, giống như lưới mạng nhện ý, nó sẽ giăng ra bắt mồi đúng không, và nó bắt rất nhiều mồi....Nói đến đây chị em đọc hiểu chứ.
    Và kết luận câu cuối là phải cảnh giác cao độ.
  8. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đã là người thì phải có nước mắt, nhưng tối kị khi khóc lóc trước mắt phụ nữ.Cái đó là vũ khí độc quyền của nữ giới cấm sử dụng.
  9. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Có một kiểu khóc dành riêng cho đàn ông đấy các bác ạ, khóc mà không rơi nước mắt. Kiểu khóc này không đóng giả được, bác nào mà có vào hoàn cảnh này rồi thì xác nhận dùm em phát.
  10. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chả việc giề fải khóc lóc trước mặt bố con thằng nào cả , trong tinh yêu càng ko , việc giề fải làm thế, mình sai thì mình fải tự chịu trách nhiệm về nhưng gì mình làm , lỗi lầm bác có nhìn thấy có cầm thấy dc ko mà bác xin với xở , (cái này em hơi siêu hình môt tí) với lại thằng con zai nào mà khóc trước mặt đàn bà chỉ là thằng giả tạo thôi , chả làm trò trống gì đâu, chỉ có mấy thằng tóc dài , mặc váy trong fim Hàn thì mới khóc , còn đàn ông thế hệ mới , fong độ như trai nước Ý chả fải khóc giề hết ,chỉ khóc khi bị mất mát gì đối với bản thân thôi , giả dụ như người thân mất chẳng hạn.......

Chia sẻ trang này