1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai có nên nói tất cả quá khứ cho bạn gái ??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocon1811, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    con trai có nên nói tất cả quá khứ cho bạn gái ??????

    Người yêu tớ trước đay có rất nhiều bạn gái ,
    Khi chúng tớ mới quen nhau tớ không bao giờ hỏi anh ấy về quá khứ vĩ đại và hào hùng ấy ,Thế rồi một hôm anh ấy hỏi tớ
    Tại sao em không hỏi anh là em có phai người yêu đầu tiên cua anh hay không ? em không hỏi là vì em quá tin anh àh.Anh cảm thấy xấu hổ vì điều ấy
    Quả thật là tớ không thể tin vào điều ấy .Tùu ttrước đến nay tớ luôn tin anh ấy tin vào tất cả nhưng j` anh ấy nói ma khong hề băn khoăn hay thắc mắc
    Và...... khi nghe anh ấy nói thế tớ bất ngờ ,cảm thấy mình bị sốc ........
    Không biết phải làm j` Hoá ra anh ấy đã có rất nhiều cuôc tình trước đầy
    Tớ sợ rằng sau này tớ cũng được anh ấy nhớ về theo cách ấy (kể cho người yêu mới về tớ )
    Chẳng biết thế nào đây
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Bạn thỉnh thoảng hỏi tí 1 rồi xâu chuỗi nó vào xem có logic ko,,, chứ hỏi hết ngay 1 lúc thì ko phải thằng nào cũng trả lời dâu,,,,,,,,,,,,, Tớ dám cá/.......... Ngưòi yêu tớ.. ko hỏi về trước kia của tớ.. và tớ,,,,,,,, cũng biết là nên như thế với anh ý............ thế nhá,,,,,,, dừng muốn bít tất cả ngay 1 lúc,,,,,,,,,,,,, diều dó là ko thể
  3. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    uh
    nhưng tớ không biết la khi tớ hiểu hết về anh ấy thì liệu tớ có còn yêu anh ấy không nữa
  4. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Biết vừa đủ để chắc là anh i'' đang có tình cảm thực sự với mình hay ko, còn muốn tìm hiểu nhiều hơn thì ...maybe ....broken...
  5. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ hỏi dơn giản một câu là" ...ko biết em là người thứ mấy nhỉ???" với cái giọng nhe nhơn vốn có của tớ, người yêu khai" Em là người thứ 4", chà chà 2 đã được coi là số nhiều rồi, thế mà tớ đứng ở vị trí gấp đôi của số nhiều, dã man! Nhưng mà với tớ chuyện này nhỏ hơn con thỏ, quá khứ là quá khứ, bạn mới là hiện tại và tương lai( nếu bạn giữ được anh ấy..).Theo tớ thì ko ai muốn yêu nhiều cô để đếm "chiến công" đâu, chẳng qua họ..lần thứ nhất, chia tay vì cái tuổi ô mai, ty chả mấy bền vững, ai chả biết thế, người thứ 2, thứ 3 ko hợp...đến người thứ 4 trở đi (5,6,7...chẳng hạn...)khi nghe đến "con số" đã nghĩ là anh chàng phong lưu, đa tình, thế là ..tìm đường thoát thân vì sợ mình cũng chỉ nằm trong...dãy số tự nhiên ấy. Có thể người yêu bạn cũng nằm trong trường hợp này, cho nên đừng vội sợ là bạn ko yêu anh ấy nữa nếu bạn biết hết...đôi khi có những điều thà ko biết còn hơn( bạn đã "sợ" thì đừng cố tìm cách hỏi làm gì, sao lại phải tự mình làm khổ mình cho mệt???).Hơn nưa bạn hãy dùng tình cảm chân thành mà giữ anh ấy, các cụ có câu" Gái có công thì chồng chẳng phụ"...đàn ông, con trai dù có đa tình đến đâu cũng nhận biết được đâu mới là người phụ nữ của họ.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Dúng rồi dấy, ,, Hỏi minh là ngưòi thứ bao nhiêu chỉ tổ thêm buồn mà thôi........................... Anny Biết cái cảm giác hẫng lắm.. NGười yêu của bạn chắc có vấn dề gì dó mới dang nhiên hỏi dến cái dó.......... 2 khả năng là anh ý muốn bạn nói về bạn ,,, còn cái thứ 2 là,,,,,,, dễ kiểu chia tay ma ko sốc lắmmmmmmmmmmmmm tớ ko rõ nữa
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con nghĩ quá khư dù sao cũng qua rồi, có hỏi thì nói chứ tự nhiên đi kể về quá khứ thì cũng có vấn đề đó nhỉ. Nhất là lại là con trai nữa chứ. Gà con cũng đã từng hỏi và anh cũng đã trả lời, ở một mức nào đó Gà con nghĩ là đủ để biết rồi chẳng hỏi nữa. Càng hỏi càng thấy vô ích vì chả giải quyết thêm được gì, tự nhiên đi ghen với quá khứ của người yêu, thấy điên điên sao ấy. Tốt nhất là ko hỏi, ko biết, thì sẽ ko ghen Tiếp tục toe toét cười với hạnh phúc mình đang có
  8. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    uh`m
    yêu một người khó quá hà .Tớ không rõ nữa .Từ trước tới nay luôn cho rằng mình là một người nhạy cảm co thể hiểu hết tất cả nhưng.....riêng với anh ấy thì tớ thấy mình bất lực quá
    Chẳng thể hiểu mổi anh ấy đang nghĩ j` nữa chỉ có một điều duy nhất tớ biết là anh ấy đang yêu tớ
    ....Không hiểu như thế có thế gọi là hạnh phúc không ????
    Có lẽ mình hơi tham lam quá chăng
  9. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại tưởng trong đây có con trai chứ hoá ra lai chẳng có ai ah? Tôi nghĩ câu hỏi này phải đặt ra cho con trai moiws đúng chứ. Nói chung thì quá khứ vẫn là quá khứ, không nên khơi lại làm gì nữa, mặc dù hầu hết các cô gái theo tôi được biết thì rất tò mò nhưng mà liệu có tốt không khi mà cô gái đó biết tất cả mọi quá khứ kể cả là những điều không đuợc hay cho lắm. Tốt nhất là con trai không nên đề cập đến quá khứ của mình, còn nếu vào trường hợp bạn gái của bạn quá tò mò thì bạn cũng chỉ nên bật mí chút ít thôi. Con gái càng biết nhiều càng về quá khứ của người yêu không có lợ cho cuôc tình đó đâu. Nếu biết thì tất cả những chuyện về sau dù nhỏ thế nào mà không làm vừa ***g cô ta thì có thể trong tâm tưởng cô ta se suy nghĩ khác đi ngay.
  10. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bạn kiếp nghèo nói như vậy có nghĩa là không nên nói hết sao
    Vậy mà tớ cứ ngỡ rằng khi yêu nhau thì người ta khôngnên giấu nhau bất cứ điều j` cơ đấy
    con gái có nghi ngờ chỉ khi mà không thấy tin tưởng vào tình yêu mà cô ấy đang có mà thôi
    => người bạn trai ấy không được tin tưởng

Chia sẻ trang này