1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai có nên nói tất cả quá khứ cho bạn gái ??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocon1811, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con tin rằng meocon cũng như tất cả các bạn đang yêu đều muốn có một tình yêu đẹp và đều muốn có một niềm tin vào tình yêu đó fải ko ạ?? Như vậy thì làm sao bạn có thể tiếp tục yêu và đi chới với một người mà bạn ko thật sự tin tưởng đưọc ạ?? Tại sao bạn ko gạt bỏ những nghi ngờ đó ra khỏi đầu?? Nếu mà ko gạt bỏ được thì sao bạn ko làm rõ chuyện cho thanh thản. Gà con nghĩ nếu ngươi fyêu bạn yêu bạn thì anh ta chẳng ngần ngại kể chuyện cũ của anh ta cho bạn biết đâu. Nếu có thì chắc anh ta nghĩ sẽ làm bạn buồn nên mới ko muốn kể. Mà sự thật là vậy mà, khi nghe về quá khứ bạn sẽ thấy ghen ngay. Rồi nhiều tâm trạng nói chung là ko có lợi cho mình, làm mình suy nghĩ nhiều lắm. Tốt nhất là chỉ biết chút chút và gạt bỏ đi thôi. Hãy làm tất cả cho hiện tại và tương lai của 2 người ấy. Liệu bạn biết được quá khứ của người yêu, bạn có thể thay đổi chúng ko ạ?? KO fải ko, vậy sao fải biết để cang làm mình thêm buồn thôi?? Trong khi minh đang hạnh phúc với tình yêu này mùh
  2. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hêhhhe topic này hay đó. theo tôi thì không nên nói. Như tôi nè, nói với người yêu mình về người mình thích đầu tiên, mới chỉ đang theo đuổi thôi đây nhé! thế mà thỉnh thoảng còn cãi nhau vì chuyện đó, hết sức dở hơi và vô lí, tôi cũng chẳng hiểu tại sao con gái có thể ghen với cố gái mà đã là quá khứ, họ không hiểu là hiện tại con trai đang yêu họ sao????? thật là khó hiểu, quá khứ là quá khứ mà.
  4. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    x600 này
    cô ấy như vậy chỉ bởi vì cô ấy yêu bạn thôi
  5. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đúng là khi đã yêu thì nên nói tất cả để người yêu mình biết, người yêu của bà Mèo cũng chẳng làm gì sai cả, ít nhất là cho đến lúc nói về quá khứ của mình .>> thế thì chẳng có gì đáng lo cả, há há, rùi chính bà lại phát biểu là không biết còn có yêu hắn được nữa không ??? hay nhở, không tin vào bản thân mình nữa thì cái tình yêu này xếp xó được rùi đấy
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Thậth ra những chuyện đó chỉ nói cho người tri kỷ thôi à, nếu may mắn người tri kỷ là bạn gái bạn ---> trên cả tuyệt vời
  7. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng không nhất thiết phải đào bới quá khứ của nhau len làm gì cả, chúng ta yêu nhau, chúng ta là con người của hiện tại và tương lai. Nhắc lai quá khứ là vô tình nhắc lại những kỉ niệm mà mình muốn quên đi. Không phải ai yêu cũng là mối tình đầu tiên, mà khi đã yêu đến lần thứ hai rồi thì chắc chắn là cuộc tình đầu tiên chỉ là những kỉ niệm buồn bởi vì có ai yêu mà muốn tình yêu của mình tan vỡ đâu. Vì vậy hãy để cho quá khứ ngủ yên.
  8. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,
    NQ qua được "kỳ sát hạch" kiểu các cô các chú đang bàn bằng đáp án như sau:
    "anh cũng quen nhìu, nhưng không biết đó có phải là yêu không? Chỉ khi gặp em anh mới cảm thấy thực sự hạnh phúc thôi".

    Giám khảo nghĩ một lúc rồi cho qua, mặc dù NQ bít giám khảo có bằng chứng rõ ràng về ít nhất một "phi vụ" trước kia của NQ
    NQ không nói đó là "đáp án" hay nhất..
    Nhưng NQ cũng muốn nói rằng thằng ku nào nói ra con số cụ thể > 2 là thằng cũng kém thông minh.
  9. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    NQ khá là khéo léo nhỉ. Mình ủng hộ ý kiến của NQ. Bạn trai có thể nói là mình đã từng quen nhiều người nhưng mà quan trọng là luôn cần đề cao vai trò của bạn gái hiện giờ đối với bạn. Làm vậy bạn không thành nói dối mà bạn gái bạn sẽ dễ chấp nhận quá khứ oai hùng đó hơn.
  10. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần bf của tôi kể về quá khứ của anh ấy, tôi đều cảm thấy đau khổ và ghen, vì tôi biết anh ấy không thể nào quên được mối tình đầu của mình.
    Cả tôi và bạn gái cũ của anh ấy đều đang ở rất xa anh ấy. Nhưng bạn gái cũ của anh ấy đã không kiềm được lòng và đã xa rời anh ấy, sau đó anh ấy quen tôi và tôi cũng đi xa. Tôi đã hỏi anh ấy, nếu cả hai chúng tôi đều trở về thì anh ấy sẽ chọn ai, anh ấy đã kể lại mối tình đầu của mình, và không trả lời câu hỏi đó. Chỉ bảo rằng, anh ấy không hoàn toàn tin ở tôi và không biết mối tình của hai đứa sẽ đi về đâu.
    Thật ra nếu bf của tôi không kể về mối tình đầu của anh ấy thì tôi cũng không biết rõ anh ấy đang nghĩ gì. Nhưng mà quá khứ không quan trọng, hiện tại tôi đang là bạn gái của anh ấy và tôi phải giúp anh ấy lấy lại lòng tin. Vì tôi không thể làm gì để thay đổi quá khứ, mà chỉ có thể làm sao để anh ấy yêu tôi hơn.
    Bạn cũng đừng nên quá quan trọng chuyện đó, bạn may mắn hơn vì luôn ở bên cạnh người yêu của mình để có thể giữ gìn và chăm sóc anh ấy. Hãy trân trọng những giây phút mà hai người bên nhau.

Chia sẻ trang này