1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai có nên nói tất cả quá khứ cho bạn gái ??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocon1811, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải ghen, thà rằng U yêu rồi chia tay còn đỡ hơn-dù gì cũng chấm dứt rõ ràng hơn là thích thiếc , nói nhỏ >>> con gái thường cả nghĩ đa nghi và suy diễn buồn cười lắm : chưa yêu được người ta nên thế nào cũng có lúc nghĩ tới người ta cho mà xem >>> ghen >>> kú >>> cãi nhau .
  2. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là tình cảm của các bạn đến đâu, chỉ cần người đó thật sự yêu bạn thì quá khứ đâu quan trọng đến thế. Một người đâu thể sống không có quá khứ, chỉ cần họ không sống trong quá khứ là được mà
  3. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Dù biết là ai cũng có quá khứ nhưng vấn đề ở chỗ con gái chúng tớ nhiều khi băn khoăn không biết được người yêu của mình còn vấn vương với quá khứ hay không nữa. Con gái bọn tớ thì thường đã yêu ai sẽ hết lòng vì người đó, người trong quá khứ được đóng gói cất cẩn thận lắm, có khi "mốc meo" luôn nên không nhớ nữa, nhưng con trai ai mà biết được, nhất là khi người cũ mà cứ liên hệ và nhắc lại kỉ niệm cũ nữa chứ, điên hết cả người
    nói chung không biết thì đỡ ghen, nhưng mà tớ thì vẫn nghĩ là nên biết vì thực ra mọi người nói không cần biết nhưng tò mò bỏ xừ, trong lòng chắc chắn muốn chàng nói ra
  4. barbecue

    barbecue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không được biết chứ hả ciaominu??? Không cần biết tất cả chi tiết thôi nhưng cả hai bên trước khi gắn bó cuộc đời với nhau không được giấu những chuyện đấy. Biết để thấy lòng thanh thản hơn, biết để biết rằng tại sao bây giờ người ta đến với mình. Không ai là có lỗi khi qua đến 1, 2, 3, 4, ... n người mới thực sự tìm thấy một nửa của minh!
  5. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng có những bí mật nho nhỏ trong lòng .. nếu cảm thấy ko thực sự cần thiết phải nói ra thì hãy nên để cho quá khứ ngủ yên và chìm vào quên lãng ...
  6. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tui là con trai nè !!! Có ai là con trai mà tự nhiên kể về những ... chiến tích cho bạn gái nghe kô??? Trừ phi cô ấy muốn biết. Còn tự dưng kể thì hơi kỳ kỳ đó à nghen !!! nói chung là phải cẩn thận với người này ..
  7. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì không thể nói là không còn một chút gì với ngưòi cũ vì tình cảm không phải là cái muốn là bỏ đi được. Cách tốt nhất để bạn giữ người mình yêu là bạn chứng tỏ cho đối tác hiểu bạn là một bản hợp đồng tình yêu lí tưởng với những điều kiện tuyệt vời mà họ không thể kiếm được ở đâu. Làm được vậy thì họ nghĩ về bạn đã và yêu bạn đã hết cả thời gian rồi lấy đâu ra thơi gian mà nghĩ ngợi đến ai nữa. Các bạn càng hỏi càng chẳng phải càng tạo cho họ nghĩ nhiều hơn về quá khứ ư?
  8. mhh

    mhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng biết nữa , mặc dù mình rất tin tưởng người ấy , nghe chuyện xưa của người ấy rồi vậy mà sao thỉnh thoảng mình lại muốn hỏi mình có bằng người yêu trước của người ấy ko , thỉnh thoảng lại ghen nhưng ko dám nói ra . Mình mong người đó hiểu mình , muốn người đó nói rằng anh yêu em và em là người anh yêu nhất , giá như lúc mình ghen người đó noi lời ấy thì mình sẽ thay đổi hẳn thái độ ngay
  9. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nếu anh chàng nào có cô bạn gái biết nghĩ 1 chút thì cũng nên kể chuyện cũ rõ ràng cho người ta nghe, vì thứ nhất yêu là phải nói thật, thứ 2 dù con gái có hỏi thẳng bạn trai hay ko thì thực ra trong lòng họ tự hỏi rất nhiều về mối tình cũ của bạn trai mình. Khi mà nói rõ mọi chuyện ra rồi thì thường thời gian đầu hơi khó khăn vì cô bạn gái đó sẽ ghen, nhưng sau 1 thời gian thì sẽ qua đi và cô nàng cũng bớt tự hỏi từ dằn vặt mình về chuyện cũ của bạn trai phải tới 90% vì đã biết hết rồi còn gì .
    Đó là kinh nghiệm của mình đó. Hồi đầu mình tưởng muốn đá vèo anh bạn của mình đi khi biết trước mình anh ấy đã yêu 1 chị đến 4 năm. Với mình thì chưa yêu ai được tới 1 năm nên cái khái niệm tình yêu 4 năm nghe nó khủng khiếp như khủng long Rồi động 1 tí là mình dỗi, ghen, phản ứng với anh chàng tội nghiệp, suốt ngày mình tự hỏi ngày trước họ đã yêu nhau tới mức nào, mà khổ, đồng chí nhà mình lại phải cái dạng thật thà như đếm, hỏi cái gì khai cái đó ko dám giấu gì hết. Bao nhiêu chuyện "khủng khiếp" khai hết từ 1 đến 10 rồi sau đó khổ sở vì mình dỗi, nhưng ko bao giờ chừa lần sau hỏi vẫn nhăn nhó khai sạch !! Nhưng thật sự sau mỗi lần choáng váng vì mấy câu chuyện ngày xưa, khi cảm giác ghen dịu bớt đi, mình cảm thấy yêu anh ấy hơn vì biết anh ấy rất thật lòng,rất chân thành với mình, ko muốn giấu gì hết.
    Cuối cùng thì mình cũng chẳng thắc mắc gì chuyện ngày xưa nữa vì ... biết hết rồi, chẳng tự dằn vặt mình khổ sở như trước nữa vì cũng biết hết rồi, cái còn lại cuối cùng là càng ngày càng yêu cái tính thật thà như đếm của anh ấy, người đâu mà hiền lành dại dột thế ko biết , yêu chết đi được.
  10. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, đã là người iu của nhau thì phải nắm rõ tất cả những thói hư tật xấu của nhau như lòng bàn tay , có ông nào có tư tưởng Chôn chặt trong lòng những chiến tích thì nên tỉnh ngộ, nếu không nói cho người mình yêu rõ nhỡ đến một lúc nào đó chiến tích đó quay lại tìm ông hỏi tội thì tính sao ???

Chia sẻ trang này