1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai có nên nói tất cả quá khứ cho bạn gái ??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocon1811, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oi_gioi_oii

    oi_gioi_oii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là thứ không thay đổi đưọc và có nên nói hết hay không tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người . Nếu là tôi, tôi sẽ nói hết. Bạn gái của tôi cần được biết tôi là người như thế nào. Đó là sự tôn trọng mà tôi dành cho người tôi yêu kể cả là tôi có thể phải trả giá hoặc thậm chí mất đi người ta mãi mãi. Điều đó còn nhiều lần tốt hơn nếu 1 ngày kia bạn gái tôi sẽ đau khổ khi tình cờ biết được mọi chuyện và tôi trở thành kẻ lừa đối.
    Người ta có thể tha thứ cho kẻ thù chứ khó có thể tha thứ cho kẻ đối trá, phản bội.
    Và sự chân thành là điều không thể thiếu trong tình bạn và tình yêu...
  2. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình cũng nói thôi, nhưng kể ra cung hơi ngượng vì con số
  3. quvinh

    quvinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi là không nên nói ra những cái đó làm gì? Nếu bạn bắn vào quá khứ 1 viên đạn súng lục thì tương lai sẽ bắn vào bạn 1 viên đại bác. Với lại, chị em phụ nữ phức tạp lắm. Bình thường thì ko sao, nhỡ có chuyện gì, chị em lại lôi ra tra tấn mình thì khổ lắm.
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    quá khứ là chuyện của quá khứ ..bây giờ hiện tại nếu cô ấ thương bạn thiệt lòng thì ,,,chuyện gì cũng có thể vượt qua mà bạn ơi ..mà cũng còn tuỳ ở cách nói của bạn nữa nên pha 1 chút hài hước thì tốt quá rối còn gì cố lên bạn nhé đợi lúc cô ấy vui thì tới luôn đi
  5. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hảo, hảo! Tôi cũng biết các chị em quá đi chứ! Lúc giận lên thì mấy chuyện này lôi ra làm ầm ĩ cả lên, thế nào mà chẳng tức hộc máu ra mà chết chứ? Theo ý tôi thì chỉ nói sơ qua thôi, đại ý là "ngày xưa anh ... thế, nhưng chuyện qua rồi, anh chẳng muốn nhắc lại làm gì đâu, em đừng ép anh nhé!", thế là nếu cô ấy yêu bạn thì cô ấy cũng chẳng gặng hỏi lôi thôi làm gì, ok?
  6. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Trước đây đối với bạn gái cũ của tôi, tôi không quan tâm đến thằng bạn trai cũ của cô ấy, thậm chí tên tôi cũng không biết. Cái đó tôi không quan tâm, cái chính là cô ấy đối với mình thế nào và đừng bao giờ để tôi biết là cô ấy còn nghĩ đến thằng kia.
  7. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng nhất đương nhiên là hiện tại. Nhưng dù sao thì chẳng có ai là không muốn biết 1 tý về cái quá khứ của người mà mình yêu. Biết được quá khứ của nhau xong thì sẽ hiểu nhau nhiều hơn trước và đương nhiên là chuyện tình cảm thì sẽ .... hơn trước rồi. Nói cho nhau biết cũng là chuyện tốt chứ. Tại sao lại không nhỉ. Nhưng mà nên chọn lúc nói, cách nói và ... kiểu nói cho phù hợp. Không thì ................. phù mỏ đấy. Ha ha ha
  8. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hi nếu người ta yêu mình thì người ta sẽ tự nói hoặc khi nào vui thì hỏi đùa một chút thôi.Mình cũng chẳng bao giờ hỏi người yêu mình chuyện đó vì dù mình có là mối tình thứ mấy thì chỉ cần người ta yêu và thành thật với mình thì chuyện quá khứ ko quan trọng,Tin thì mới yêu mà
  9. tortue15

    tortue15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy không cần thiết bạn à. Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại và trong tương lai Anh ấy đối với tôi thế nào mà thôi. Biết quá khứ của Anh rồi bạn có để nó yên được không. Nó sẽ hành hạ bạn nhiều đấy, lúc đấy bạn có thể bỏ được Anh ấy không, nếu bạn có thể nói lời chia tay mà không bị đau khổ thì hãy tìm hiểu, còn không thì cứ để nó ngủ yên đi bạn. Cuộc sông ngắn ngủi lắm, mà tìm được người mình yêu và yêu mình không dễ đâu bạn. Cái quan trọng là bạn đang và sẽ có Anh ấy.
    Thân,
  10. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    con trai nên khai ra không á!?!
    thứ nhất, không dại
    Thứ hai, không ngu
    thứ ba không điên...
    cái lo?ng dạ đa?n bạ nho? hơn ca? cái lo?ng ga?... đa?n ông chúng tui chă?ng ai dại đâu nhé! nếu có nói thi? cufng chi? nho? giọt va?i thông tin ra đê? đơf bị le?o nhe?o ho?i nhiê?u, điếc ca? tai... thế thui. ---> tốt nhất đư?ng to? mo?, yêu được thi? yêu, không yêu được thi? thui, ho?i lă?ng nhă?ng la?m cái wé gi?!!!

Chia sẻ trang này