1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai có nên nói tất cả quá khứ cho bạn gái ??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocon1811, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysatthu

    boysatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hì hì nhất trí là vậy
  2. hydroxit

    hydroxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vài ý kiến đây. Mình rất đồng ý với quan điểm nếu đã yêu nhau thì nên thật lòng với nhau, đừng giả dối và điều cần thiết nhất là làm sao 2 người lúc nào bên nhau cũng vui vẻ hạnh phúc. Vì vậy cái chuyện quá khứ của con trai mà người con gái yêu mình muốn biết thì mình nghĩ cũng nên cho nàng biết vì đó là quá khứ mà. Chắc chắn là nàng sẽ có 1 cái cảm giác nào đó không an tâm thì lúc này mới là lúc người đàn ông chứng tỏ là hiện giờ mình chỉ yêu có nàng thôi (bằng cách nào thì mỗi người tự có 1 cách riêng há).
    Như vậy thì nàng sẽ cảm thấy yêu mình hơn nữa, tin tưởng mình hơn nữa và chẳng cói cái cô gái trong quá khứ đó có tác động lớn tới cuộc tình hiện giờ của mình nữa. Chứ nếu ta cứ che giấu, nhất là còn quan hệ bạn bè với người yêu cũ mà khi nàng biết được thì hậu quả còn tai hại hơn nữa đúng không các bạn?
    Và nếu xét về chúng ta, khi biết người yêu mình đã có nhiều cuộc tình trước đây thì mình cũng bực mình đúng không? Nhưng đàn ông thì dễ bỏ qua hơn những chuyện này, nhưng không thể nói là không có 1 cái gì đó tác động đến mình. Vì vậy mình phải biết thông cảm với người yêu mình, hãy làm cái gì đó để chứng tỏ tình yêu hiện giờ mới là cái đang tồn tại và sẽ phát triển, còn cái quá khư kia đã tan thành mây khói rồi, chỉ còn lại 1 vài kỷ niệm nhỏ bé thôi.
    Đây là ý kiến của mình, các bạn nào có ý kiến hay hơn thì hãy post lên thảo luận chung nhé.
  3. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ khi tình cảm của hai người đã đủ chín chắn thì cũng nên để người yêu mình biết (cả 2 giới) . Bạn đang sống hạnh phúc trong tình yêu của hai người, vậy hãy tôn trọng và để quá khứ đó đúng vị trí của nó mặc dù khi biết về điều đó chắc hẳn ai cũng sẽ thoáng buồn-tình cảm con người mà.
  4. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái topic hay nhỉ.
    Thế cho tớ hỏi làm thế nào để quên được quá khứ của... người yêu
  5. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
  6. hydroxit

    hydroxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có phải ý bạn là muốn quên quá khứ của người yêu mình sau khi đã biết không? Nếu vậy thì không có gì khó cả, chỉ cần một điều duy nhất là bạn đang thật sự yêu anh ta thôi và anh ta cũng vậy (nếu anh ấy đã chứng tỏ cho bạn thấy). Bởi vì khi yêu nhau thì mình đâu có thích làm cho người yêu mình đau khổ đúng không? Và khi anh ấy đau khổ thì mình cũng đau khổ chứ có vui sướng gì đâu.
    Vì vậy nếu bạn đã biết anh ấy thực sự yêu bạn, bạn đã tin tưởng vào anh ấy và tình yêu của bạn đang có thì việc mở rộng tấm lòng để quên đi những cô gái trong quá khứ của anh ấy có gì khó đâu, đúng không nhỉ? Theo mình thì chẳng khó chút nào, vì hiện giờ anh ấy là người yêu của mình, những người kia đã đánh mất cơ hội của họ. Và điều cần nhất bạn nên làm không phải là ghen với những hình bóng trong quá khứ ấy, không nên đem những chuyện trong quá khứ ấy mà hạch hỏi anh ấy, như vậy sẽ làm giữa hai người có khoảng cách và chàng sẽ nghĩ rằng mình không còn được tin tưởng nữa. Ngược lại bạn phải tạo niềm vui cho anh ấy, làm cho anh ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở bên bạn, như vậy thì đố ai mà chiếm được anh ấy của bạn nữa nhỉ?
    Mình chỉ có ý kiến thế thôi.
  7. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hic nói giống người yêu tui quá vậy. Anh ấy cũng bảo nếu tôi cứ như vậy thì anh ấy có cảm giác chưa được tôi tin tưởng hoàn toàn. Nhưng thực sự thì không phải như vậy. Tôi rất yêu và tin anh ấy. Cái chuyện kia là chính tôi hỏi anh ấy, anh ấy bắt buộc phải trả lời tôi mà trong lòng thì ko hề muốn nhắc đến. Mà tôi thì càng nghe lại càng muốn hỏi, tôi cũng buồn lắm chứ. Vẫn biết thà ko biết còn hơn... nhưng khi đã biết thì lại càng muốn biết thêm, tôi cũng chẳng biết làm thế nào để kìm chế mình nữa. Tôi đã hứa là sẽ không hỏi đến những chuyện như vậy nữa. Anh ấy cũng bảo chính vì tôi hỏi đến mới làm anh ý nhớ tới nhưng nó không thể ảnh hưởng đến tình yêu của chúng tôi. Nhưng trong lòng tôi thì ... thỉnh thoảng vẫn thấy nhói đau thật điên khùng phải không
  8. hydroxit

    hydroxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    To silkysilk: bạn chẳng có điên khùng chút nào cả mà là người bình thường đấy, bạn không có cảm giác gì thì mới là người không bình thường. Thế là bạn ép anh ấy nói ra à, và anh ấy cũng đã nói cho bạn biết phải không? Thế thì anh ấy đã thật lòng với bạn rồi đấy, bạn cũng rất yêu anh ấy mà.
    Thôi đừng nhìn về quá khứ nữa mà hãy nhìn về tương lai đi nhé, bạn chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ về "nó" mà phải không? Vậy những lúc bạn làm việc gì mà bạn không nghĩ về "nó" thì bạn hãy làm việc đó thật nhiều đi, nhất là khi rãnh rỗi (vì dễ làm người ta suy nghĩ lung tung). Cứ như vậy chuyện đó sẽ phai mờ trong tâm trí bạn thôi.
    Chúc bạn thành công.
  9. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hydroxit mình chỉ ko nghĩ đến nó khi mình đang ngủ thôi, thế này chắc phải ngủ suốt mất Anw, mình biết không thể để những chuyện như vậy tiếp tục ảnh hưởng đến mình nữa... biết rằng sẽ khó nhưng mình sẽ phải làm được, mà tại sao lại không nhỉ???
  10. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    có gì mà ko quên được mình yêu người ta tong hiện tại chứ đâu fải yêu một người trong quá khứ đâu ,nói chung là đừng có cố chấp quá là được

Chia sẻ trang này