1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai có nên nói tất cả quá khứ cho bạn gái ??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocon1811, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AC_HT5

    AC_HT5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ không nên nói hết quá khứ cho bạn gái nghe...tất nhiên như vậy mình cũng có chút áy náy,cảm giác là không tin tưởng nhau hoàn toàn.Nhưng con gái cũng phức tạp lắm,ngoài miệng thì bảo là anh cứ kể hết cho em nghe đi...trời ạ,có lúc vừa nghe vừa tấm tức khóc,rồi so sánh,rồi trằn trọc suy nghĩ,rồi đôi lúc lại chạnh lòng suy nghĩ lung tung..Tốt nhất là các bác để cho quá khứ ngủ yên,không nên kể cho các bác gái nghe...phiền phức lắm,mình vừa không phải thanh minh,giải thích,lại không làm người ta buồn,cứ xem như mình chẳng có quá khứ gì để kể...thế là vô tư luôn...hehe
  2. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đúng như vậy đấy, với ai tớ ko biết chứ với tớ thì chính xác là như vậy anw, cảm ơn mọi người đã chia sẻ, tớ cũng đã cheer up rồi phải thế chứ, mình đang nắm giữ hiện tại và tương lai cơ mà
  3. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    đã là quá khứ thì nên cho nó ngủ yên
  4. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại là thằng nào dại mới đi nói quá khứ của mình cho bạn gái biết, thế là hơi có biểu hiện gì khác lạ là chúng nghi ngay. Đừng có dại.
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bài này pot dư, del giùm tớ phát
    Được beautytrap sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 06/07/2004
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ thì phải là quá khứ. Tôi đã ko hề quan tâm đến quá khứ của hắn vì tôi tin hắn và yêu hắn. Tôi biết hắn đa tình, nhưng tôi tin vào những lời ngọt ngào rằng tôi sẽ là tình yêu cuối cùng của hắn. Vậy mà giờ đây hắn đã tráo đổi quá khứ và hiện tại, tôi là qúa khứ còn ả là hiện tại. Khốn nạn Đấy chính là kẻ mà tôi đã dâng cả con tim và cuộc đời của tôi sao??? Con trai các người đều là quỷ vô tình cả sao
  7. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì đúng là khốn nạn thật, hắn khốn nạn, mà mình cũng khốn nạn vì hắn Nhưng mà tình yêu, biết thế nào mà lần... khốn nạn thì ko nên tiếc
  8. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cái quá khứ của mọi người xấu xa thế nhỉ?Đã yêu là phải chấp nhận tất cả phải không nhỉ?Vốn việc nói lại quá khứ cũng chỉ là như kể lại một quãng đời trước đó không có cô ấy bạn đã vui như nào?và sau khi có cô ấy bạn đã khổ ra sao?
    Dù sao thì quá khứ của tôi vẫn chưa có chuyện gì?còn quá khứ của những người có chuyện gì thì cũng nên công khai sớm là tốt nhất ,sẽ chắng có chuyện gì sảy ra nếu khẳng định được tình cả của minh không thay đổi khi nói hết ,còn nếu bạn còn muốn dấu chuyện gì đấy thì có vẻ tình yêu của bạn cũng chỉ nhỏ nhắn thôiCuộc sống của bạn sẽ đi về đâu nếu người nói ra không phải là bạn,nếu đúng khi bạn thấy đã yêu thì tin xấu lại đến.
    Mọi người vẫn thường nói hãy bỏ qua quá khứ để hướng tới tương lai.Nhưng rồi đến một lúc nào đó tương lai trước đây cũng sẽ chỉ là quá khứ ngày mai,đừng để cho một gợn sóng nhỏ ban đầu trở thành một đợt sóng thần ngày mai!

  9. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hãy để quá khứ ngủ yên. Mỗi người mỗi tính nhưng... nghe có vẻ như một tay speaker không có khán giả, sốt ruột hỏi lại " không hỏi vì quá tin anh à?". Một cách tự đề cao giá trị hay đấy chứ.
  10. hydroxit

    hydroxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tốt nhất là trước khi quen nên nói hết quá khứ đã, nếu chấp nhận được thì quen, như thế liệu có ổn không nhỉ? Thật ra mình thấy kể cho nàng biết cũng đâu có gì to lớn đâu nhỉ. Thôi thì tuỳ mọi người vậy, mỗi người một suy nghĩ mà.

Chia sẻ trang này