1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai có nên nói tất cả quá khứ cho bạn gái ??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocon1811, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greensee

    greensee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đâu mà nần, nhiều ông chưa yêu bao giờ nhưng vì sĩ diện cứ trả lời là ba bốn cô cho oai, có ông yêu ba bốn cô nhưng cứ nói là chưa yêu ai biết đâu được
  2. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    làm cho có vẻ ngây thơ mới lừa đuọc con gà.
    làm cho oai hùng mới cuoi duoc hoor
    :))
  3. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có tiếng mà không có miếng. Như thế là để sống tốt hơn thì cũng được thôi, không có gì phải khiển trách cả.
  4. mikimi

    mikimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chuyện wá khứ đã wa rồi thì không nhắc lại làm gì , wan trọng là hiện tại bây giờ người ta có yêu bạn không
  5. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Yêu nên mới sinh ra lắm chuyện như thế chứ, với bạn thì bạn cho là không cần, còn người khác lại cần . Biểu với họ làm sao đây ??
  6. imlangthodai

    imlangthodai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lần đầu tiên lang thang vào đây tự nhiên nhìn thấy cái topic của con bạn nên ngưa tay cũng post 1 bài xem sao.Tôi năm nay lên lớp 12 rồi đấy,xét về tuổi thì cũng ko phải là quá nhỏ nhưng so với những người trong đây thì là quá trẻ con vì tôi chưa từng thích 1người con gái nào cả.Chưa có 1 chút kinh nghiệm thực tế nào nên nếu tôi có nói điều gì sai mong mọi người thông cảm cho nha.
    Trước tiên có vài lời nhắn nhủ mèo con:sao bạn lại nghĩ nếu có nhiều người yêu lại là 1 quá khứ hào hùng và đáng tự hào nhỉ.Mà sao lâu lắm rồi ko thấy mèo con post bài vào đây.Haylà từ lúc quen với mình lại quên anh ta rồi
    Nói thật tôi ko có thiện cảm với những người đã trải qua quá nhiều mối tình.Như đã nói tôi chưa từng thích 1 người con gái nào,tôi cũng muốn tìm cho mình 1 mối tình đầu lắm chứ nhưng nếu chưa tìm được 1 ai thật sự thích hợp thì yêu làm gì.Mối tình đầu sẽ để lại ấn tượng cũng gần sâu sắc bằng mối tình cuối đấy.Vì thế nên tạo ra 1 mối tình đầu thật đẹp để khi nhớ về nó ta cảm thấy tự hào,nuối tiếc chứ ko phải coi đó là 1 vết nhơ trong cuộc đời.Cứ mỗi khi đọc mấy câu thơ:
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Tình yêu của tôi ơi! em là ai vậy
    Sao để tôi tìm,tìm mãi tên em
    thú thật với các bác em muốn yêu ko chịu được,lại muốn sôi sục lên tìm kiếm nhưng khi đọc mấy câu thơ sau em lại ko muốn làm cái điều ngu ngốc ấy nữa:
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Em cũng đi tìm tên tôi như thế
    Nhưng có điều ta chưa nhận ra nhau
    Mỗi người chỉ có 1 người duy nhất là cái nửa còn lại của mình vì thế nó ko dễ tìm kiếm đâu.Cái gì cũng vậy thôi,khi đạt được nó càng khó khăn bao nhiêu ta càng nhận thấy được giá trị của nó để mà nâng niu,trân trọng.
    Nói vậy thôi nhưng mà trong cả quãng đời học sinh mà chẳng có 1 mối tình nào thì cũng cảm thấy tiếc tiếc thế nào ấy.
    Quay lại chủ đề chính tí nhỉ,nếu là tôi thì tôi thì tôi sẽ nói hết quá khứ của tôi cho người yêu của tôi nghe vì 2 lí do:
    _ Với 1 người thận trọng trong tình yêu như tôi thì cũng chẳng có nhiều mối tình để mà kể đâu
    _Tôi tin người yêu của tôi là 1 người có lòng vị tha và tin khi nghe thấy tôi kể về các mối tình trước đây của tôi thì nàng cũng sẽ buồn nhưng nàng sẽ thấy tôi là 1 người thật thà và sẽ càng iu tôi hơn( hi vọng là thế).
    Ko phải là 1 thằng nhát gái( thậm chí còn ngược lại)nhưng đến bay giớ vẫn chưa nắm tay 1 người con gái nào(cả vô tình) nên tôi mong rằng người đầu tiên tôi có cảm tình thì đối với người đó tôi cũng là người đầu tiên.
    Để kết thúc 1 bài post quá dài tôi xin nói 1 câu thể hiện quan điểm của mình như sau: tôi hơi khinh những người trải qua quá nhiều mối tình và những người vừa chia tay với người yêu đã có thể yêu ngay 1 người khác rồi.
  7. sieuquayhocduong_87

    sieuquayhocduong_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn imlangthodai nói hay quá nhưng mà hơi bất ngờ khi thấy ông bạn chưa từng thích 1 ai đấy.Hỏi thật 1 câu,ông bốc phét hay kén chọn quá vậy.Nhưng tôi tin ông se có 1 mối tình đầu đẹp đấy
  8. titiet

    titiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi! hâm mộ bạn imlangthodai quá cơ!bạn có thể cho mình là cái người đầu tiên ấy của bạn được ko nhỉ
  9. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Người iu của u nhiều bạn gái trước đây sao?Ko sao cả đâu,cái chính là hiện tại,quá khứ à,cũng quan trọng,nhưng quan trọng là anh ta yêu ai hiện giờ,nghĩ về nó chỉ thêm mệt và dằn vặt ng yêu mình thui!

Chia sẻ trang này