1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai-- có nên tin họ hay ko???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi be_bi, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jul31

    Jul31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cũng đúng, nhưng mà đến nỗi fải lập 1 topic thì chắc sự việc cũng hơi căng nhể, sao bi_be lại có thành kiến xấu với con trai như thế!
    http://us.f1.yahoofs.com/users/b6ec1c52/bc/Kamikaze/__hr_Kami%27s.jpg?bcIVg39AJJ7bLNhn
  2. caigicungduocma

    caigicungduocma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    chắc là bị gì đó thật rồi nên mới nói vậy
  3. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ơ sao cứ phải có chuyện mới được post bài à???
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...

    Friends forever
  4. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Phản đối 100% , nói như vậy là vơ đũa cả nắm , loại người nào cũng có , tốt và xấu ...Cho nên đừng vì một hay vài thằng ( hoặc chục thằng đi nữa ) mà nói chung là "Con trai thế này thế nọ.."
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  5. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới vô đây đọc được mấy bài reply của các bạn, không ngờ không khí ở đây gay cấn quá, chắc phải gọi xe cứu hoả giải nhiệt mất thui.
    Nói chung theo tớ, chỉ là chủ quan của tớ thui, thì các bạn không nên "warm up" mất đoàn kết, càng không nên cãi nhau, có gì từ từ bàn bạc, kể lể, buôn chuyện, tâm sự ... sẽ cùng tìm ra giải pháp cho một vấn đề được mà. 1 ngày 2 ngày không được thì 3 - 4 ngày, mà 1 - 2 lần họp BOX là ok ngay thui mà. Cùng khoác vai bá cổ, cùng hò hét một bài ca tâm đắc nào đó kiểu gì chẳng xong.
    Còn riêng vấn đề này theo tớ thì chắc tại chủ đề topic cũng hơi hẹp, nói con trai nói chung, con trai ngoài xã hội hay con trai của BOX 85...điều này chưa rõ ràng mà. Và kể cả lý do chủ quan, khách quan, cá nhân, tập thể...cũng càng chẳng bít ra sao, vậy thì làm gì chẳng cãi nhau. Thui vui lên ha. Lại sắp đến ngày họp BOX rùi mừ...he he he
    Nhanh như máy khâu, lâu như ở...tù!!!
  6. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bình thường , có căng thẳng lắm đâu . Cái gì , lại sắp họp box à , hic ....
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    công nhận ko khí nóng thật...mai góp xiền đi mua tủ lạnh cho bà con......
    chủ đề chính... : con zai bây h ? có người đc , có người ko...cái đấy tuỳ vào cái nhìn của mình... , cũng chẳng nên bi quan, cả nghĩ làm gì cho cuộc sống nó căng thẳng thêm ra ! mình gặp người tốt thì chơi, ko tốt thì biết mà tránh , thế thôi , chứ còn trên đời này ko phải ko có con zai có cái tính ... ko chấp nhận đc ấy !
    như anh No nói như thế, chả nhẽ con gái cứ phải có vấn đề về tình cảm thì mới có những lời nhận xét về con zai như thế à ? nhìn ra xã hội bây h cũng có thể thấy đầy rẫy mà ....
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  8. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To be_bi: thế em ko có chuyện gì sao ?
    To POKET: khi ng` ta chua xót về cái gì đấy thì mới bộc lộ ra ngoài em à...

    Đêm nay mình anh trông lên trời cao, nhớ em...
    Sao rơi đầy sông, long lanh tựa như mắt em
    Nhớ em, anh thầm ước ao ước ao bao điều
    Sông ơi! xin đừng cuốn đi trời sao...

  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    To No13 : nhưng anh nói như thế chị em bị đá ý ! thì người ta cũng bảo "ko có lửa làm sao có khói mà" (câu chỉa của trangcva ạ) con zai phải làm thế nào thì mới bị con gái có thành kiến chứ ?!
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  10. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện xảy ra thường tình trong cuộc sống thôi mà. Về mặt quan niệm sống của mỗi ng` mỗi khác. Con trai có nhiều lúc làm con gái đau khổ. Nhưng nói thật, trong cuộc sống, con gái còn làm con trai mệt mỏi hơn nhiều lần đó nhưng con trai ko bộc lộ ra thôi, mạnh mẽ là vậy mà

    Đêm nay mình anh trông lên trời cao, nhớ em...
    Sao rơi đầy sông, long lanh tựa như mắt em
    Nhớ em, anh thầm ước ao ước ao bao điều
    Sông ơi! xin đừng cuốn đi trời sao...

Chia sẻ trang này