1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có nên yêu con gái tài giỏi hơn mình không

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ntran10, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Con trai có nên yêu con gái tài giỏi hơn mình không

    Các bạn ạ, các bạn nghĩ một người con trai có thể có tình yêu với một người con các tài giỏi hơn họ không. Thảo luận thẳng thắng nhé.

    Nam Tran
  2. Quach_Minh_Dung_new

    Quach_Minh_Dung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ như ... con thỏ! Vấn đề là bạn có dám chấp nhận yêu và phấn đấu cho bằng, hoặc hơn một nửa của mình không. Tất nhiên tôi muốn nói ở một vài khía cạnh nhất định thôi. Bạn sẽ thấy yêu được một cô gái như vậy là hạnh phúc đấy!
  3. dung_bt

    dung_bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hiểu tâm sự của bạn ,vì tôi đã từng trải qua rồi,nhưng
    tôi cho đó là một điều rất tôt cho chúng ta.Tuy lúc đầu có ngại rất ngại là đằng khác nhưng đó lại là đọng lực để mình
    cố gắng sao cho bằng hoặc hơn người con gái đó hay ít ra
    là mình ko thấy xấu hổ khi đi cạnh
  4. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chuyện này có gì phức tạp đâu.Chỉ có điều là chúng ta đừng nên vì có một sự mặc cảm khi thấy có người hơn mình (đặc biệt là người yêu của mình) mà đánh mất bản thân mình.Đó chính cũng là điều tốt chứ sao.Tôi thấy đồng ý với ý kiến của bạn Quach Minh Dung và dung_bt đó.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh
  5. yuhkee158

    yuhkee158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này chẳng có gì phải ầm ĩ cả .Điều này quan trọng nhất là "người ấy"có yêu mình hay không ,hay là mình yêu đơn phương .
    khi yêu con ngưòi ta không nên quan tâm là mình hơn hoặc thua đối tượng mà điều quan trọng là sự cảm thông chia sẻ.
    Có ai đồng ý với tôi trong vấn dề này không?!!!
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không nhỉ.
    Yêu người giỏi hơn mình càng hay chứ sao.
    Yêu người thông mình thì có thể yêu cả đời không chán, cho dù là trai hay gái cũng thế cả.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì cứ yêu chứ mất mát gì đâu mà sợ với sệt, chỉ có điều một người con gái giỏi thường không yêu người đàn ông yếu kém hơn mình, thậm chí trường hợp ngang bằng cũng khó xảy ra. Cái này là do con gái quyết định chứ con trai không tự quyết được.
  8. TUDIA

    TUDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    chuyện tưởng chừng là đơn giản như vậy nhưng mình là một người trong cuộc đây ,bạn gái của mình thì học một trường Đh thuộc top ten ở tphcm còn mình thì chỉ học ĐHDL nên nhiều khi mình cũng không vượt qua được mặc cảm cũng như luôn có những lời bàn từ các bạn của cô ấy làm cho mibnh2 luôn bi quan và không tin tưởng ở tương lai.
    LUU TU
    Được sửa chữa bởi - Soledad vào 13/05/2002 00:27
  9. Nhlong1976

    Nhlong1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hoàn toàn đồng ý với các bạn. Người con gái có thể chấp nhận người đàn ông thua kém mình, nhưng đàn ông với bản chất của mình ít khi chấp nhận một người vợ hơn mình, nhất là hơn mình một cái đầu, chính vì vậy, những người phụ nữ có bằng cấp cao khó kiếm được chồng.
    Nhưng không hoàn toàn thế, nhiều người đàn ông biết thông cảm, và có thể chấp nhận, ví dụ như nhiều nhà khoa học nữ của chúng ta hay nhiều phụ nữ thành công trong cuộc đời đâu có sống một mình (nhiều phụ nữ giữ trọng trách cao trong bộ máy nhà nước ở trên thế giới và ngay cả VN).
    tôi thấy cái chính vẫn là ở người đàn ông.
    chúc bạn tìm được hạnh phúc của mình.
    Đừng tin những gì tôi nói
    Hãy xem những gì tôi làm
  10. ngo_minh_hung

    ngo_minh_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ðúng là chẳng có gì mà to chuyện. Tôi cũng đang la một người trong cuộc. Nhưng làm sao định nghĩa được chữ "hơn". Nếu mình là con trai mà không có gì thì làm sao người con gái đó yêu được. Thậm chí điều mà mình cho là thua kém người khác còn có thể là điều khiến cho cô ta yêu mình. Trong tình yêu không có chỗ cho sự mặc cảm - điều đó sẽ giết chết tình yêu.

    Được sửa chữa bởi - Soledad vào 13/05/2002 00:18

Chia sẻ trang này