1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có nên yêu con gái tài giỏi hơn mình không

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ntran10, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chẳng biết lúc ban đầu gặp nhau mấy người phụ nữ giữ trọng trách cao đấy có thể hiện sự giỏi vượt bậc hơn người yêu của mình không nhỉ? Hay chỉ 10 mấy năm sau mới thành công?
    Còn phụ nữ bằng cấp cao thì đúng là khó lấy chồng. Nhưng nguyên nhân chưa hẳn hoàn toàn thuộc về giới mày râu đâu. Người phụ nữ có bằng cấp cao sẽ có cách chọn đấng phu quân khó khăn hơn vì họ yêu cầu ở người yêu của mình cao hơn là những người phụ nữ bằng cấp thấp. Ngay trong suy nghĩ của con gái VN thì đã luôn mơ ước là sẽ có người yêu giỏi hơn mình rồi. Nếu bạn chỉ là một người công nhân thì 95% bạn khó lòng chiếm được trái tim của một cô tiến sĩ dù bạn không coi bằng cấp là quan trọng(còn 5% tui để cho các trường hợp đặc biệt )
  2. Minh-hi

    Minh-hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    E hèm!Theo tôi thì một người con trai có thể yêu một người con gái tài giỏi hơn mình nhưng nếu người con trai đó tự ái là mình là trai mà không tài giỏi bằng người con gái đó. Thôi nhưng theo mình thì tình yêu không phân biệt giàu nghèo hay ai tài giỏi hơn ai, chỉ cần họ đến với nhau bằng tất cả con tim là được rồi tôi nói có phải không bạn hãy về suy nghĩ lại đi.
    Mình có cảm giác là đề tài bạn nêu ra là nói về bạn.Bạn yêu một người con gái tài giỏi hơn mình nhưng vì tự ái mà bạn không đến với người ấy.

    Terminator
    [/size=15]
  3. plz_4give_me

    plz_4give_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ai dà ! Chỉ có một ý kiến phản đối thôi. Nhưng rất tiếc tớ lại rất đồng ý với ý kiến phản đối này.
    Theo tớ, vấn đề ở đây không phải là ở chỗ có phấn đấu được hay không. Vì nếu bạn phấn đấu để vượt qua được người con gái đó thì như vậy đâu có gọi là bạn kém hơn cô gái đó được, như vậy là bạn rất giỏi nữa là đằng khác. Vì xét như các bạn là chỉ ở thời điểm hiện tại thôi. Nhưng chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này một cách tổng quát cơ.
    Cũng không nên xét ra vấn đề mặc cảm ở đây mà phải xét là yêu người như vậy liệu có gặp vấn đề gì không. Theo tớ thì có vấn đề quá đi chứ. Ông bà đã nói "Con gái yêu bằng tai ... " cơ mà. Một khi trình độ bạn kém hơn sẽ có một lúc nào đó bạn gặp phải những vấn đề mà bạn kém hơn cô ấy. Trường hợp đó ít xảy ra thì không sao nhưng nếu như xảy ra nhiều lần thì hình ảnh của bạn trong mắt cô ấy sẽ thế nào ? Giả sử khi đó cô ấy lại gặp một người giỏi hơn cô ta (tất nhiên là sẽ hơn bạn nhiều) khi đó ai biết trước sẽ ra sao !!
    Tất nhiên không phải tất cả các trường hợp đều diễn ra như tôi nói, nhưng không thể không có được.
    please forgive me !
    Được sửa chữa bởi - Soledad vào 13/05/2002 00:39
  4. xa_thu

    xa_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Xin chao ca ban!
    do cac ban trong 2 nguoi con trai va con gai khi yeu nhau tren mang thi` ai la nguoi yeu nhau nhat hee ee Xin moi nguoi hay gop y thiet tinh nha!
    [blue]
  5. frog4eyes

    frog4eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Không biết tôi đã đọc được câu này ở đâu, nhưng tôi thấy nó rất ý nghĩa. Đó là : " To love and to be loved is the greatest happiness on the earth". Tạm dịch là: " Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này". Có hay không? Tôi nghĩ, cho dù người con trai có yêu người con gái tài giỏi hơn mình đi nữa, nếu như người con trai đó được người con gái yêu lại thì còn gì phải bận tâm, người con trai đó wá hạnh phúc đi chứ. Tôi nói thế không phải lá có ý khinh thường người con trai ấy, nhưng một khi đã yêu rồi thì dù "đũa lệch đến đâu cũng phải cố gắng mà so cho bằng". Không phải chỉ riêng người con trai đó cố gắng mà cả người bạn gái của nah ta cũng phải cố hết sức để dung hòa giữ tình cảm và lý trí. Tôi nói có đúng không?

    Ech con dang yeu
  6. thậtsao

    thậtsao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại nghĩ là mình thua người ta ? bộ học DHDL là thua DHchính quy sao ? đồng ý là có thể thua về sức học nhưng những việc khác vẫn có thể giỏi hơn người ta mà.
    Phải tự tin vào bản thân chứ ! không được có suy nghĩ như vậy bạn à
  7. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý cả hai tay đối với cả hai phía !Vì tôi cho rằng mỗi người có nhưng cách nghĩ của riêng mình !Có thể bạn cho tôi nói như vậy là không có chính kiến nhưng phải công nhận là ai cũng đúng cả !
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  8. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Lấy người như vậy thì có cái lợi lẫn cái hại. Nói túm lại là ra đường nở mặt nở mày (vì được khen) còn về nhà thì tối mặt tối mày (vì bị ...đì)
    Nói vui thôi nhá
    Lung Tung Beng
  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn về điều này, người ta thường nói "trai tài gái sắc" mà. Thường con gái không bao giờ chịu yêu con trai kém hơn mình đâu, do đó tình yêu của con trai trong trường hợp này thường là tình đơn phương, dù cho sau này bạn đã cố gắng vươn lên và hơn xa cô ấy nhưng kết quả mối tình vẫn không hề thay đổi.
    Nam Tran
  10. hikaru

    hikaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trời !!!!!!!! Ếch con nói hay quá trời hà !!!!! Hoan hô !!!!! Đồng ý 100% á !!!!!!!

    "Fun Fun Fun, Fun in the Sun"

Chia sẻ trang này