1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có nên yêu con gái tài giỏi hơn mình không

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ntran10, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Cokhonganh không nghĩi như vậy đâu, nếu người con gái ấy đã yêu và chấp nhận yêu 1người con trai thua kém mình thì người đó sẽ biết làm cách nào cho sự thua kém ấy không lộ liễu, không làm cho người con trai ấy tự ái, tình yêu vốn là như thế mà.....KHI YÊU NHAU NGƯỜI TA SẼ BIẾT CÁCH XỬ SỰ VỚI NGƯỜI MÌNH YÊU NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG....VÀ LÀM CÁCH NÀO ĐỂ 2 TÂM HỒN HOÀ HỢP ĐƯỢC VỚI NHAU.
    Ngược lại chính người con trai ấy cũng sẽ biết cách để làm cho mình hoàn thiện hơn. đẹp hơn trong mắt người con gái ấy .......không cần đẹp vì tài, người ta cũng có thễ đẹp vì tính được mà.....biết đâu người con gái ấy yêu vì tính tình chân thật của người con trai thì sao...
    Mỗi người sinh ra ai cũng có 1 cái gì đó riêng biệt, cũng có cái hay của mình...để nhận biết với người khác đó mà....bở vạy đâu có thể so sánh ai hơn ai được đâu.... tự tin lên chứ các BOY của HCMCC
    CKA
  2. Anzu_Dragon_new

    Anzu_Dragon_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà ! Coi bộ cokhonganh cũng rành chuyện yêu đương dữ ha, bộ bạn đã từng yêu rùi hả? chỉ cho S với S ko biết yêu nè.
    Nam nữ bây giờ bình đẳng rồi, ai cũng thế thôi khi yêu nhau chẳng ai muốn thua nhau cái gì cả hợp nhau thì yêu nhau thui, chứ so đo tính toán tới lui làm gì cho mệt, nhức đầu lắm chưa nói đến ko may bị thằng khác nó đớp mất lúc đó có trách thì muộn màng rùi.
    Đời người chỉ có một lần sống. Phải sống sao cho ra sống cho khỏi xót xa ân hận vì những năm đã sống hoài sống phí.
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ, mình là người đưa ra chủ đề này, và đến bây giờ mình nghĩ đã có thể kết luận được rồi, theo những gì các bạn đã bàn luận và theo kinh nghiệm của đời mình, mình nghĩ con trai không bao giờ nên yêu con gái tài giỏi hơn mình vì:
    1) Rất khó cua
    2) Nếu cua được không đỗ máu cũng bị thương
    3)Cua được rồi muốn giữ cũng nan giải
    4)Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
    Tuỳ theo sức của mình
    Các bạn có đồng ý thế không, dù cho bây giờ tìm một người con gái nhỏ tuổi hơn mình, dể thương và tài giỏi hơn mình là chuyện quá khó nhưng trước đây mình đã từng rơi vào trường hợp này và kết cục bây giờ chỉ còn những kỷ niệm buồn và những bài thơ thê lương.
    Nam Tran

Chia sẻ trang này