1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai có người yêu nhưng vẫn có thể chung chăn gối với người con gái khác?????Bạn nghĩ sao???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi longmicong85, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longmicong85

    longmicong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    con trai có người yêu nhưng vẫn có thể chung chăn gối với người con gái khác?????Bạn nghĩ sao???

    Mình chưa lâm vào hoàn cảnh này. Nhưng theo mình biết qua nhiều người thì con trai vẫn có thể ngủ với người con gái mình không yêu,cho dù đã có người yêu rồi, mà rất yêu là đằng khác. Mình ko thể hiểu nổi con trai nữa,trong khi con gái thi rất rất ít làm như thế,ko phải là tât cả. Còn con trai lại dễ dàng quá, đơn giản chỉ vì thoã man dục vọng cá nhân khi có cơ hội mà người con gái khac tự nguyện dâng. Tại sao họ kko biết kìm chế nhỉ? Khó đến thế a`?
    MÌnh cứ nghĩ thế lại thấy căm thù con trai . Mong các bạn giúp minh với, nhất là cac bạn trai ấy? Rất cảm ơn!
  2. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói là mới có người yêu, kể cả khi người đàn ông có vợ, thậm chí từng sống với vợ hàng chục năm trời vẫn có thể chung chăn gối với người phụ nữ khác, và điều này đối với hạnh phúc gia đình không nghiêm trọng bằng chuyện người đàn bà có chồng mà vẫn chung chăn gối với người đàn ông khác.
    Người đàn ông-người chồng chung chăn gối với người phụ nữ khác nhiều khi để thoã mãn nhu cầu sinh lý mà bạn gái họ- vợ họ không đáp ứng được cho họ. Và trong chuyện này người đàn ông không hề bị thiệt thòi, giống như ăn bánh trả tiền thôi mà, và sau khi xong có thể quên ngay. Nhưng người đàn bà mà cũng "đòi bình đẳng" thì có thể cho là "loại lăng loàn" .
    Thiển ý của tớ chỉ có thế thôi !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  3. thht

    thht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nói thì đơn giản vậy thôi, nhưng điều này một phần do tạo hoá sinh ra. Nếu người đàn ông như vậy, có lẽ con người cũng tuyệt chủng rồi....

    Điều này do bản năng quy định, mà bản năng thì đôi khi có thể đánh đổ gần như tất cả, kể cả những vị giáo sư đáng kính hoặc những người chồng cực kỳ hoàn hảo.


    Bạn cứ căm thù đi, nếu bạn muốn, bạn tưởng đàn ông giữ gìn và kìm nén dễ như bạn nhịn bữa ăn sáng ấy à ??? Sau này có chồng bạn sẽ biết !!!!!!!!!!
  4. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bản tính của đàn ông thế thôi. Thích chinh phục, nhiều khi đã có người yêu rồi nhưng vẫn thích chinh phục cô gái khác để tỏ rõ bản lĩnh của mình/
    Mình cũng từng rơi vào trường hợp mà ba mình đã đối xử như vậy với mẹ...Thật sự mình không muốn mình sau này cũng thế với bạn gái mình...nhưng mình có mấy thằng bạn nó vẫn làm như thế dù rất yêu bạn gái nó...Nhiều khi giải thích do hoàn cảnh đưa đẩy, mỡ dâng tới miệng mèo dại gì không hưởng phải không nào.
    Nói thế thôi, nếu phụ nữ biết cách quyến rũ người ********, thì có cho vàng hắn cũng chẳng thèm lăng nhăng...Yêu có nghĩa là phải quyến rũ nhau cả đời cơ mà...nếu thấy chán nhau thì chuyện đó xảy ra cũng tất yếu
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY
  5. cu_teo84

    cu_teo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Bạn đừng vơ đũa vơ cả nắm thế chứ.Công nhận có nhiều người như vậy thật nhưng cũng có rất nhiều con trai chung thủy đấy chứ ( vd như mình nè ).Theo mình nếu có chuyện đó xảy ra thật thì bạn hay xem lại tình cảm của bạn với bạn trai,tình yêu say đắm thật sự làm gì có chuyện như vậy.Đấy là yêu chơi bời.
  6. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Ủa,căm thù chi dzậy?Thiết nghĩ con trai ghen vì sợ người con gái của mình nằm với thằng khác chứ con gái thì có gì đâu mà căm thù nhỉ?Lạ thật,lạ thật,tạo hóa lạ thật.
    TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTTTTTTTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Từ thời xửa thời xưa đã có nhà chứa,thế cho nên chuyện QHTD ko phải với ngg` mình yêu xát cho cùng cũng ko có gì ghê gớm.
    Quan điểm cá nhân tôi,có thể chấp nhận ng` yêu của mình trc'' đó có quan hệ với ng` khác,nhưng khi lấy nhau rồi mà vẫn còn ..xi'' xớn thì cứ..cắt,cắt hết...he he he
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  8. KLI

    KLI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn anh với người yêu nó giao hẹn với nhau thế này : trước khi cưới cả hai đứa có thể quan hệ với ai đó để giải toả bức xúc (2 đứa ở xa nhau) . Nhưng sau khi cưới thì tuyệt đối không và chỉ biết có vợ hay chồng mình mà thôi. Nghe qua thấy choáng nhờ? Nhưng cá nhân anh thấy đa số (ko phải tất cả) tên nào trẻ ăn chơi thì già ko hư hỏng mấy . Nó vẫn yêu người yêu nó lắm, hai đứa quen nhau đến 6 năm rồi chứ không ngắn ngủi gì. Nhưng mà nó cũng chẳng từ chối em nào tự nguyện dâng nó cả . Thằng đấy đào hoa thật, chả bù cho anh !
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    ...
  9. laogiaxauxi

    laogiaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    KLI có thằng bạn hay quá. Cho lão hỏi cái, thế giờ bọn nó đã cưới nhau chưa? Nếu chưa thì bạn gái nó ở đâu, giới thiệu cho lão đi, he he
    mãi cô đơn....
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này