1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai có người yêu nhưng vẫn có thể chung chăn gối với người con gái khác?????Bạn nghĩ sao???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi longmicong85, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. van_mai_mong_cho

    van_mai_mong_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Choáng nặng! Em chẳng nghĩ ra được người con gái nào dễ tính như thế. Trước khi yêu có quan hệ ở đâu thì ở, chẳng cần biết,,, nhưng yêu rồi mà thế thì bb sớm. Mất cả lòng tin! Nói thật chứ con trai các bác chỉ giỏi biện minh thôi, các bác ko nhất cử nhất động thì con gái nào mà tự dâng cho các bác...
  2. KLI

    KLI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Các chú chỉ được cái thấy....là sáng mắt lên thôi. Rất tiếc chuyện này chẳng ai biết ngoài 2 đứa chúng nó, anh và những ai mà chúng nó... . Nếu giới thiệu cho các chú thì lại thành chuyện khác rồi, nhớ . Đấy là sự khác nhau cực kỳ mong manh giữa 2 khái niệm
    Thế mà trên đời này lại có người như thế đấy. Con trai thì trong 10 trường hợp có đến 9,99 trường hợp là chủ động rồi, còn lại là con gái tự nguyện "hy sinh" hehe. Mà có khi tỉ lệ 50/50 ấy nhỉ?
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    ...
  3. banh_mi_pho_mai

    banh_mi_pho_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi là mình không đồng ý với quan điểm của bạn. Bạn suy nghĩ theo kiểu "trọng nam khinh nữ rồi". Không phải mình nói chuyện đàn bà đi ngoại tình là tốt nhưng tại sao đàn ông có thể ngoại tình được còn đàn bà lại không? Tại sao đàn ông cứ bắt vợ họ, bạn gái họ phải chung thủy, thủ tiết với họ? Bộ chị em phụ nữ chúng tôi không cần sự chung thủy, thủ tiết ở người đàn ông sao?
    Còn việc bạn nói người đàn ông-người chồng ngoại tình là "để thoả mãn nhu cầu sinh lý mà bạn gái họ-vợ họ không đáp ứng được", điều này là hết sức vô lý. Vậy chứ người đàn ông- người chồng ấy "không thoả mãn nhu cầu sinh lý cho bạn gái họ- vợ họ" thì sao? Và bạn nghĩ trong chuyện này người đàn ông không thiệt thòi là lại được cái quyền ấy hay sao? Bạn nói nghe dễ dàng quá "ăn bánh trả tiền", chứ không phải lúc đó đàn ông sẽ đem về bao nhiêu rắc rối cho phụ nữ sao?
    Nếu bạn nói phụ nữ bị thiệt thòi trong chuyện này, vậy thì tại sao người đàn ông lại đi gây thiệt thòi đó cho người phụ nữ khác? Và nếu gọi phụ nữ ngoại tình là "loại lăng loàn" thì phụ nữ chúng tôi gọi những người đàn ông ngoại tình là gì đây?
    Tôi chỉ có 1 vài ý kiến như thế thôi, đế nói lên suy nghĩ của chị em phụ nữ. Mong các cánh mày râu suy nghĩ lại về sự bình đẳng.
  4. Ruoichuot

    Ruoichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hic,mình vốn không phải hay vào cái box giới tính này,hôm nay rách việc vào đây thấy cũng hay hay.Chuyện nam nữ bình đẳng thì mọi người nói từ lâu lâu lắm lắm rồi.Nhưng theo tui thì chả bao giờ có cái chuyện đó được.Đàn ông chả mấy ai đi thêu thùa may vá và đàn bà chẳng mấy ai cầm súng đi bắn nhau.Nam nữ bình đẳng chỉ xét trên một số khía cạnh nhất định thôi.Trong chuyện gia đình cũng hiếm khi có bình đẳng lắm.Các bạn thấy có mấy khi một đứa con sinh ra lại mang họ của mẹ bao giờ không?Người đàn ông thông thường có nhiều trách nhiệm hơn,nhất là về mặt kinh tế,mặt quyết định của một gia đình,nếu người phụ nữ nắm quyền chủ động về kinh tế thì sẽ có rất nhiều chuyện phức tạp khác xảy ra, cho nên họ có thêm một chút quyền lợi thì cũng đâu có sao.Còn chuyện ngủ với người con gái khác khi có người yêu thì chuyện đó nói thẳng ra là đa số con trai đều có phút vui vẻ với bạn bè,không phải lúc nào người ta cũng ham muốn,đôi khi chỉ là thử cảm giác lạ hoặc là vui bạn vui bè.Thử hỏi có bao nhiêu chị em đột nhiên nổi hứng đi thư giãn nhỉ.Với lại con trai về mặt nào đó sống không tình cảm bằng con gái.Con gái thì trừ một số hiếm thuộc loại chơi bời hoặc nghề nghiệp còn đa số đều cực kỳ cẩn thận trong việc lên giường.Con trai thì đa số đều có thể lên giường rồi quên một cách nhanh chóng.Số thằng con trai không thể nhớ hết mặt của những người con gái đã từng chung giuờng với mình không phải là ít.Khái niệm "Kim đâm thịt thì đau.Thịt đâm thịt nhớ nhau suốt đời" nay hơi lạc hậu và đúng với con gái là chính.Điều cuối cùng tôi muốn nói là chúng ta đang sống trong xã hội Việt Nam,một xã hội theo phong cách Á Đông.Cho nên chuyện tam tòng tứ đức của người con gái vẫn được rất coi nặng.Việc con gái thoải mái chơi bời không ai thèm ý kiến như con trai thì chắc là còn xa vời lắm.Hic,nói lung tung vài câu,hi vọng đừng ai treo nick của tui nhé.

    Ruồi
  5. typn84

    typn84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Đã xoá hai bài rồi, bài này là bài cuối cùng đấy nhé, don''''t spam here
    Moderator

    u?c RandomWalker s?a vo 21:06 ngy 18/11/2003
  6. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Chắc đó là bản tính của đàn ông con trai rùi. Mấy thằng bạn tôi có người yêu hẳn hoi, thề thốt đủ điều nhưng khi thấy tôi có hàng mới là cứ sáng hết cả mắt lên đòi giới thiệu. Hê hê, có một câu nói thế này,những người đàn ông không ngoại tình, không phải tại họ chung thuỷ và bởi vì họ không hấp dẫn phụ nữ.
    Hi hi, hihi.
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Các cụ dạy : phụ nữ thường chỉ quan hệ với người mà họ có tình cảm , còn nam giới thì ... lẩu thập cẩm.../. theo nghiên kíu khoa học thì hình như là do gien di truyền từ thời tiền sử để lại, cho nên đừng trách con trai chúng tôi mà tội nghiệp lắm, có muốn thế đâu nhưng thỉnh thoảng ( hay thường xuyên thì cũng không biết nữa ) gien nó ra lệnh thế là phải tuân theo, dù rất muốn kháng cự lại nhưng quân lệnh như sơn, cãi vào mắt.
    ( một chút thắc mắc nhỏ : thế giới này có 50% nam , 50% nữ, cứ cho là 90% đàn ông con trai là phường trăng hoa hay lẹo tẹo bên ngoài hoặc quan hệ lăng nhăng 10% được bình bầu là chung thuỷ với vợ con.... he he có sắt son với bồ bịch không thì không biết, thế thì theo phép suy luận logic thì thế nào nhỉ, chẳng nhẽ tất cả số 90% đó đều do it yourself à???)
    Nếu biết ngày mai anh hết tiền................???
  8. hatinglove84

    hatinglove84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ối zời.. vui hè.. Người yêu em nó cũng ngủ với bao nhiêu người.. biết rồi hỏi.. mà nó vẫn ngượng không nói.. Sau này em tự điều tra mới biết..
    Nhưng đàn bà ghen thì cứ ghen thôi.. Ba em cũng thỉnh thoảng đi giải toả ở ngoài.. nhưng mà mẹ biết cũng không nói gì.. vào tuổi đó.. chẳng còn tình yêu nên cũng chẳng biết ghen.. sống vì con cái thôi.. Còn em.. thì vẫn chấp nhận người yêu mình thế.. biết sao được.. an ủi là nó vẫn yêu mình.. bỏ mãi mà không được..
    Nó lại sắp về VN.. chắc lại kiếm được thêm vài con cá cắn câu.. hic... ko biết em bên này có nên đi tìm ai đó không hè.. hehe
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Ối zời ơi, hê hê , nếu theo phép lịch sự xã giao thì anh phải nói với em là không nên tí nào( nhưng như thế thì ngu quá ) , còn theo cái gien D của giới tính nam mách bảo thì chắc chắn anh phải bảo với em là em ơi, nên, nên lắm, ......... mình hẹn nhau lúc nào đây em.....
    Nếu biết ngày mai anh hết tiền................???
  10. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    em noi thật với các bac chứ em thấy toàn là bác trai tự bênh nhau thôi, em thấy các bác toàn nguỵ biên. Nói thật chứ em không thể chụi nổi chuyện bạn trai em lại đi với đưa khác. Các bác tưởng con gái không biết ghen a? Máu máu hoạn thư nổi lên rồi thì không chịu trách nhiệm phần tiếp theo đâu nha. Em chưa lấy chồng nên không biết nếu chồng em ma đi chơi bời bậy bạ thì em sẽ làm gì, kể ra thì cũng khó không thể bỏ như bỏ người yêu được vì còn nhiều ràng buộc khác, nhưng bảo coi chuyện đó là bình thường thì không thể được. Mỗi lần ôm chồng lại tưởng tượng ra cảnh chồng mình cũng làm thế với con khác thì làm sao chịu nổi, còn gì là hứng nưa ha các bác. Em nghe các bac nói 90% con trai như thế em sợ qua, phải xem lại bạn trai em xem có năm trong số 10% còn lại không? Còn chuyện ăn chả ăn nem thì em cũng không đồng ý, Ai cũng cần ở người bạn đời mình lòng chung thuỷ phải không các bac.

Chia sẻ trang này