1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai có người yêu nhưng vẫn có thể chung chăn gối với người con gái khác?????Bạn nghĩ sao???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi longmicong85, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ấy có gì lạ đâu ạ ! Trong thế giới động vật nói chung, bản năng của giống đực là tìm được càng nhiều ******** càng tốt, để phân phát càng nhiều tinh trùng ra càng hay, đó là góp phần cho việc gia tăng số luợng và đa dạng trong chủng loài. Ngược lại, giống cái thì lại có bản năng lựa chọn, các chị chàng cứ đứng ngoài xem mấy thằng đực đánh nhau loạn xạ, cuối cùng sẽ đá lông nheo với đứa nào chiến thắng. Mục đích cuối cùng chỉ để tăng "chất lượng" cho con cháu đời sau thôi. Do đó mà đàn ông thì thấy "đối tượng khác giống" là sáng mắt lên, sờ tay mặt đặt tay trái ngay, còn phụ nữ thì lúc nào cũng lựa chọn kỹ lưỡng, ít khi chấp nhận hàng kém chất lượng hoặc kiểu sản xuất hàng loạt.
    Tuy nhiên đó cũng chỉ là chuyện bản tính tự nhiên của giống loài thôi, nhìn sơ qua thấy phụ nữ có vẻ "cao cấp", hàng hiệu hơn nhiều. Tuy nhiên, con người khác con vật ở chỗ còn có khái niệm đạo đức, tình cảm, lý trí và lương tâm, cho nên chuyện mấy ông nào vịn vào "bản năng giống đực" của mình để đi quan hệ lung tung thì cứ việc trả lời một câu hỏi " thế cái phần người của chàng nằm ở chỗ nào?"
    Riêng về phần phụ nữ, bản năng giống cái vốn thiên về chất lượng, chẳng cần thiết phải học đòi tăng số lượng theo kiểu giống đực. Trong tình trạng STD (bệnh lây truyền qua đường ********) ngày một bành trướng, thì ta nên xem xét lại "chất lương" của một số kẻ có "bản năng giống đực" quá mạnh, xem có nguy cơ ảnh hưỡng đến bảnthân và thế hệ sau hay không, nếu mà thấy nguy cơ hơi bị cao, thì ta nên chọn lọc lại những cá thể ưu việt hơn, chẳng cần buồn cho mệt óc.
  2. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    chịu , cái này là bản tính !!! tui nghĩ thằng nào cũng vậy thôi !!
      hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
      vô
    duyên đối diện bất tương phùng
  3. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ từng người thôi em .....
    eros -cupido-amor

  4. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ ví dụ
    Chẳng hạn bác nào đẹp trai phong độ nhiều em nó thích nó rủ đi chơi nó cho uống rượu tây tây nó đưa vào khách sạn nó cởi cặp tóc chịu được!
    nó cởi giầy _ chịu tốt
    nó cởi tất _ vẫn chịu được
    nó cởi áo ngoài (của nó) _ may ra thì vẫn chịu được
    ................. trong...
    ..................ngoài....
    ..................trong_Có thánh cũng không kiềm chế được đành phải " Nhắm mắt đưa chân" thôi
    Bác nào xem tể tướng Lưu Gù chưa vợ ở nhà xinh vãi tè ra lại sợ vợ nữa yêu vợ mạnh thế mà khi vua cho 2 em trong cung đến hầu hạ chỉ cần vài đuờng cơ bản bác Lưu nhà ta đã muộn cả buổi chầu hôm sau chắc phải đến 11h mới dậy (tính theo giờ Việt Nam) Mà bác này là con người cực kì nghiêm chỉnh đứng đắn đấy! Suy ra việc này không phải là bình thường mà quá bình thường nhiều lúc phải vì cả công việc ấy chứ! Tóm lại mong các bác gái thông cảm cho anh em chúng tôi nhé !
    Xin cảm ơn và hậu tạ!
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bác lại so sánh với bác Lưu. Ngày xưa ở Trung Quốc quan niệm đàn ông năm thê bảy thiếp nên vấn đề đó không bị quy về khía cạnh đạo đức...
    Còn cái chuyện bác nào đẹp trai bị mấy em nó chài ấy mà, hoặc là mấy em ****, nó cần tiền nó chài. Còn nếu mấy em bình thường mà vì yêu say đắm chàng mà làm thế thì đó là tỷ lệ cực ít trong số những bố ham của lạ...
    Chả thông cảm tí nào...
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác, các bác trai nhà mình lấy vợ mà còn ghen với quá khứ của vợ nếu vợ không còn trong trắng, thậm chí nếu biết thế thì có thể ruồng bỏ họ. Thế nhưng chơi bời thì đủ thứ nguỵ biện (mà đấy là có gia đình rồi). Quan niệm xã hội với người phụ nữ thì nặng nề, ông chồng bồ bịch thì bà vợ kiểu gì cũng dế bị chỉ trích theo kiểu " Mày sống thế nào thì chồng mày mới thế chứ??".
    Mà các bà vợ khi đánh ghen rất hay nhằm vào đối thủ, răn dạy cho nó biết thân nhưng việc đầu tiên là phải xem lại cái lão chồng mình thì lại nương nhẹ tay hơn. Lạ thật!!!
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  7. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    when a man getting horny...nothing can stop...it likes got a flame between his legs....so two- time gf would be happened then....
    Kissing is like real estate. The most important thing is location, location, location......Oh d3ar, i got it~~~~......
  8. lahandunxebo

    lahandunxebo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    con trai có người yêu rồi mà vẫn ngủ với người con gái khác, phải thế thì mới có cái để so sánh và biết được người yêu mình tuyệt đến mức nào chứ.
    Đúng không các bác? hé ..hé ..hé ..hé
  9. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ là ngủ với người khác phái thì vẫn còn không sao, chứ mà có người yêu rồi mà còn chung chăn gối với người cùng phái thì lúc đấy mới là gay go to.
  10. Tamxuan

    Tamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Kiểu nào cũng không chấp nhận được.

Chia sẻ trang này