1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai có người yêu nhưng vẫn có thể chung chăn gối với người con gái khác?????Bạn nghĩ sao???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi longmicong85, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. icy_tcx

    icy_tcx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai mà chịu được khi biết bạn trai hay chồng của mình đi ngủ với người khác. Nếu bạn trai em mà làm vậy thì dù có yêu nhau cách mấy đi nữa em vẫn chia tay. Có thể trước khi quen nhau, anh ta có ngủ với bao nhiêu người cũng được, nhưng khi đã quen em rùi thì em cần nhất là sự chung thủy, ko thể đổ lỗi cho sự yếu lòng, bị dụ dỗ được. Các bác nói đàn ông phải gánh một trách nhiệm lớn, phải quản lý gia đình vậy thì người đàn ông phải có một bản lĩnh rất lớn, nếu đã vậy sao lại ko thể vượt qua những phút yêu lòng được? những lúc nguy hiểm thế thì bản lĩnh vứt đi đâu hết rồi? hay là chỉ lấy ra để biện minh cho hành động tội lỗi của mình? Trong tình cảm cần nhất là sự chung thủy, quá khứ có ra sao cũng được, điều cần nhất là hiện tại. Làm người thì trái tim cũng có lúc chao đảo vì một người thứ ba nhưng xin hãy đặt mình vào vị trí của người yêu hay chồng/vợ của mình để suy nghĩ dùm cho họ, thử nghĩ lại nếu là mình thì mình sẽ cảm thấy như thế nào? đó là thiển ý của em thui, mong được chỉ dạy thêm.
  2. contimdatinh

    contimdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trước nay, em vẫn được liệt vào hàng lăng nhăng có tiếng . Trước khi quen với người yêu em, em cũng từng lên giường với nhiều em cũng xinh xắn rùi. Nhưng khi đã có người yêu thì em chẳng hứng thú gì với việc ấy nữa các bác a. Em chỉ muốn làm với nàng thôi hehehehe . Không biết các bác khác thế nào chứ thiển ý của em là thế ấy .
    Nhưng xét cho cùng i'', thì con gái hay có suy nghĩ rất phức tạp , nhiều khi, đàn ông chúng mình suy nghĩ đơn giản, thì phụ nữ là chúa đa nghi và suy nghĩ linh tinh hơn nhiều . Như em có một đứa bạn gái thân . Nó chưa làm chuyện i'' với thằng bồ nó. Cũng ham muốn , nhưng nó lại sợ làm rồi, thằng i'' lại đâm chán nó, rồi lại quan hệ lăng nhăng ....làm em rối cả lên vì phải tư vấn . Tóm lại , chị em cứ suy nghĩ cho kỹ trước khi làm, để chẳng phải ân hận, và không phải sợ mất , cũng không phải sợ chàng có người yêu mà vẫn chung chăn với người khác ( vì đàn ông không chiếm được, thì bạn vẫn giữ được hắn, còn khi chiếm được bạn rồi thì........tui hổng dám chắc, tuỳ thằng đó là Từ Hải hay Sở Khanh heheh). Đây cũng là câu em khuyên con bạn em, đừng cho nó chiếm được mình, thì nó không lăng nhăng, chứ cho nó chiếm được mình rồi thì hối hận cũng muộn .Cầu cho bạn gái em kô đọc được bài này, các bác nhể
  3. angel_of_darkness

    angel_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    thằng này quá tệ, vậy mà khi con gái này nọ thì đòi bỏ, vậy có được không cơ chứ ????
  4. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Không thể chấp nhận được....nhưng đừng vội trách các anh con trai vội.Girls( cái này chỉ dành cho những G ko quá bảo thủ và chấp nhận việc QHTD trước hôn nhân nhé...) và các bà vợ cần nhìn lại mình trước khi trách móc các anh đàn ông....nếu vợ mà hiểu chồng,lại luôn luôn làm mới mình,để bf và chồng mình luôn ngạc nhiên (tất nhiên là cả trong vấn đề tế nhị kia ) thì phần lớn các anh sẽ ko bỏ cơm mà thèm phở đâu....
    Còn đối với những bóy và men tha hoá thì chịu,hết thuốc chữa,quen rùi mà,sửa sao nổi....
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Xu hướng bây giờ là đề cao và quay về với truyền thống dân tộc mà. Thành ra cũng phải noi theo các cụ này xưa thôi.
    Sông bao nhiêu khúc cho vừa...
    Tây thì nó còn nam nữ bình đẳng cơ. Chị em tây vui vui thì cũng kiếm một chàng dùng tạm một đêm, mà hay gọi là một đêm đứng (one night stand) ấy.
  6. Ty_Phu_Tre

    Ty_Phu_Tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Xưa có câu :Yểu điệu thục nữ !Quân tử hảo cầu!
    Người quân tử 5 thê 7 thiếp la chuyện thường thôi mà !
    Con trai là vậy !Thỉng thoảng phải giải sầu tí chứ!
    Liệu mấy ông con trai ở đây có ông nào dám khẳng định là có người yêu mà thỉng thoảng không đi chơi gái không!10 ông thì 9 ông chơi í !
    Nhất là bác nào ở HP là tít ra Đồ Sơn làm mấy nháy !Liệu người yêu có biết??????????
    Cho nên những vấn đề nhạy cảm vậy có mấy ai dám nhận lỗi với người phụ nữ!
    Chỉ ngồi tán phét vơi mấy ông con trai tha hồ khoe nhau!
    Đã đi massage thì cũng phai sờ mó !Ma kết quá thì chắc rủ đi ọt ọt là cái chắc !
    Nhưng các bác đi đương nhiên sẽ dùng comdom nên chị em phụ nữ yên tâm đi không sợ đâu !
    Cho nên chung thuỷ cũng hiếm lắm!Mà con trai là thế không biết con gái ra sao ?????
  7. LOV3BITE

    LOV3BITE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    con trai có người yêu nhưng vẫn thể chung chăn gối với người con gái :
    ahhh dưới cái nhìn của các gf thì họ sẽ shock và gào khóc khi biết được tin này>>> tự dằn vặt mình có fải là do lỗi ở mình ko mà hắn chui lên giường với một người đàn bà khác>>>>ko những thế mà là những cuộc cãi vã xỉa xói nhau trước khi tình yêu bị đạp đổ>>>> đau khổ và cay đắng>>>
    hoặc ai đó thích chơi điệu slow valse thì sẽ lặng lẽ gạt nước mắt bỏ đi>>> coi như ko xứng đáng với tình yêu của mình>>>> buồn vu vơ và đìu hiu cô độc>>>>
    còn với những cô sói cái : ahhh giờ thì mình có thể tìm thằng khác để trả thù nó>>>> cũng bạc bẽo không kém>>>
    kể cả hai người có về được với nhau sau khi biết bf đã ngủ với kẻ khác thì cái lõi quan trọng nhất của tình yêu cũng đã bị phá huỷ < đó là LÒNG TIN>>>>TRUST>
    ________
    còn ở đàn ông : bản tính của người đàn ông là thích sự CHINH PHỤC>>>>chính vì thế đàn ông hay tán tỉnh và thích được nếm mật ngọt nhiều hơn là fụ nữ>>> khi con mồi đã khuất phục thì cái bản năng tự nhiên bao giờ cũng dễ dàng bộc fát nếu có sự đồng loã của con mồi>>>>>
    người ta thường nói beauty is in the eyes of the beholders>>>>> yeahh cũng đúng thôi< vì đàn ông ai cũng thích chinh phục cái đẹp cả và thich được mang cái đẹp lên trên giường của họ>>>>
  8. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thượng đế hồi xưa tạo ra Adam trước sau đó tạo ra Eva bằng cách lấy cái xương sườn số 7 của Adam .
    Triết lí của câu chuyện trên là : Người làm đàn ông thiếu thốn , trống trải là phụ nữ mà người bù đắp trống trải cho đàn ông cũng là phụ nữ!
    Cho nên 1 người đàn ông dù thành đạt đến đâu cũng có đôi lúc cảm thấy thiếu thốn và cần được bù đắp lúc đó ở trong 1 hoàn cảnh phù hợp thì làm sao có thể từ chối 1 Eva được!
    Mà món sườn xào chua ngọt lại hơi bị ngon
    Mà chuyện này bình thường thôi chẳng có 1 anh hùng nào trong lịch sử vượt qua được cửa ải mĩ nhân cả ! anh hùng còn thế thì những ng ko là anh hùng thì phải đầu hàng sớm thôi chứ còn gì nữa!
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này