1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có quá tham lam ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoihanoi, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Con trai có quá tham lam ?

    Tớ đang gặp một số trục trặc trong chuyện tình cảm. Thực ra quyết định thì mình có rồi .Nhưng tớ muốn hỏi ý kiến mọi người để lần sau biết mà tránh từ sớm.
    Tớ và hắn quen nhau từ đợt Tết. Tớ là bạn chơi cùng nhóm với anh trai hắn, khá thân thiết, nhưng chưa bao giờ gặp hắn trước đó cả. Nhưng rồi hôm cả lũ kéo đến nhà nhau chơi, tớ gặp hắn. Cả nhóm cùng nấu ăn, cùng chơi bài rồi đi hát, tất nhiên có cả hắn nữa..
    Đến lúc về thì đúng là có choáng váng và ấn tưọng vì hắn thật, mình hỏi xin ông anh hắn số điện thoại để nhắn một cái tin vui vui, không định cưa kéo j đâu. Rồi thì cũng trao đổi nick. Mình có add nhưng chỉ nói 1, 2 câu ngắn gọn rồi thì toàn onl để busy ( mình cũng thuộc tuýp khá bận rộn). Tại thực ra có một vấn đề khiến mình đắn đo là anh trai hắn, lại thích mình, hồi đầu cũng đi chơi với ông anh vì chơi trog nhóm mà, nên cũng ngại
    Đợt đấy đi thực tập nên tớ cũng gặp một số chuyện không vui ở chỗ làm nên cũng chán chán , thế là có hôm hắn rủ tớ đi chơi vì lúc đấy tớ đang buồn. Không ngờ đi chơi thực sự rất vui và thấy 2 đứa hợp nhau.
    Rồi thì hai đứa đi chơi nhiều hơn, rất là vui vẻ, onl chat với nhau cũng nhiều. Chính hắn đã bảo với tớ là nói chuyện với tớ vui quá nên lưu lại tất cả các đoạn chat của hai đứa vào mail, rồi có lúc lại rủ tớ đi ăn sáng, hay đi lang thang đâu đó, rồi cũng có lúc hỏi tớ về ông anh hắn đã bao giờ thích tớ chưa, rồi 8/3 còn bảo là qua nhà hắn, hắn sẽ nấu ăn cho tớ , tớ từ chỗ làm về chỉ việc ăn thôi ( nhưng lần đó twó từ chối vì hơi mệt) , rồi lúc nào tớ giận thì tìm cách làm lành, tớ onl để avai thì cũng sẽ nhảy vào chat, tớ có việc j là hồ hởi giúp đỡ, xuất hiện ngay. Tớ thì từ ấn tượng ban đầu, tình cảm cũng lớn dần lên, tớ cũng nhờ hắn gọi dậy vào buổi sáng nữa.
    Nói thật là tớ cũng đã quen được nhiều ngưòi quan tâm rồi , nên nhiều khi nhận tin nhắn nhiều cũng thấy không thoải mái, nhưng hắn quan tâm tớ khiến tớ ko bị khó chịu tí nào.
    Mọi chuyện đang tiếp diễn thế, rất tốt đẹp. Đột nhiên,khaỏng 2 tháng sau lần đi chơi riêng của hai đứa, hắn quên một buổi hẹn với tớ, hắn xin lỗi và hủy kế hoạch của hắn để đi với tớ như đã hẹn và bảo có lí do giải thích. Ack, và cái lí do đưa ra là tự nhiên 2 tuần gần đây, hắn thấy thích một bạn gái ( không phải tớ, tớ có biết sự tồn tại của bạn gái này, và hắn nói thật ), nhưng quyết định dừng tình cảm này lại vì bây h chưa phải lúc. Tớ tất nhiên là cực choáng vì không hiểu nhân vật nữ chính kia xen được vào lúc nào trong suốt khoảng thời gian đó.
    Hôm đấy đầu óc tớ cũng không tỉnh táo hay sao í, choáng quá mà, tớ lại dại dột nghe theo lời khuyên của hắn là nếu có thích ai thì nên thẳng thắn nói ra sẽ tháy thoải mái hơn, đùng cố kìm nén. Hắn nóicũng nhiều và thế nào tớ lại thấy xuôi xuôi mới hâm chứ.
    Cuối cũng tối muộn hôm ấy, sau một thwòi gian suy nghĩ thì tớ nghĩ hắn đã không thích tớ thì tớ nói ra luôn , rồi cho hắn ra khỏi đầu luôn, không nhớ nhung nữa, dù sao tình cảm mới chớm, chỉ là thích thôi, sẽ dễ dàng hơn. Nên tớ đã nói, và bảo hai đứa vẫn sẽ là bạn. Sau đó, hắn vui vẻ nói là chỉ coi tớ là bạn bè nọ kia . Tớ thì tâm lí cũng săn sàng rồi nên cũng đành chấp nhận chứ còn j nữa. Đến lúc đi ngủ thấy mình thật dại dột
    Đến hôm sau, tớ có việc phải qua nhà hắn vì đã hẹn sửa laptop từ trong tuần, nên vân gặp, vẫn nói chuuyện. Nhưng vấn đề khiến tớ ức chế nhất là cái thái độ quan tâm hết chuyện này đến chuyện khác của tớ , hỏi về mấy anh đang cưa tớ, rồi chiều theo ý tớ ( vì mấy lần đi chơi, thì tớ bảo thích cái này cái kia mà) , tối về onl đã không thèm để ý hắn rồi thì hắn lại nhảy vào chat . Tớ nói làm bạn thật, nhưng ít ra cũng phải để cho tớ có thời gian bình thưòng mọi thứ đã chứ
    Ức chế quá, tớ gặp đúng phải một con cáo giả nai , nên hôm nay tớ vừa del luôn cả số điẹn thoại và nick, để yên ổn một thời gian.
    Chỉ thắc mắc nhất là con trai giỏi đến mức không thích người ta nhưng vẫn tỏ ra quan tâm như đúng rồi hay sao ấy ? Mấy bạn trai thửu thành thật trả lời tớ xem nào ?
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ôi một trường hợp gà cưa Cáo hiếm hoi đây
    Nói chung là cũng do Cáo hết mà,ngày xưa bị lừa nhiều nên giờ Gà phải thế chị ạ....nhưng mờ ông này đúng cao thủ thật,cái kiểu này chỉ có người ko mấy thật lòng mới thực hiện 1 cách tự nhiên như vậy ( xin loi 1 so cao thu trong box nha,em nghi the nao thi noi the ay:....)
    Rút kinh no nhé bà chị,không phải cứ thấy Gà nào cưa một cách hoàn hảo và xuất sắc cũng là Gà thật lòng đâu....
  3. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng rồi con trai là phải thế thôi ko thích người ta đâu phải là được phép không quan tâm đến họ
  4. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    có j đâu.bạn mình là con gái mà thấy hợp roài thân đc thì júp đỡ hết mình chứ sao.Chú ý là chú ý chỉ coi bạn là bạn thân thân thoai,có lỗi j đâu.
    Ăn dưa bở ngon,nhưng hok có ngọt
  5. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Qua những gì bạn kể thì tớ chắc chắn là bạn rất thích hắn rồi, chỉ có điều chưa dám nói ra thôi, hành động ban xoá nick và số đt của hắn đã chứng minh rất rõ điều này. Hắn thì quả thật là một tay cao thủ chứ chẳng gà như họ nhà gà một tí nào cả. Nhưng theo cảm nhận của tớ thì 99% là hắn cũng đã kết bạn, và hắn là mẫu người yêu chân thành đấy chứ ko phải dạng tham lam như bạn nghĩ đâu. Vấn đề ở đây là đang có người thứ 3 xen vào mqh giữa 2 người, có thể là anh trai hắn, có thể là một vài anh chàng nào đó đang cưa cẩm bạn. Điều này làm cho hắn còn chần chừ chưa dám nói thẳng với bạn nhưng qua cách hắn đối xử với bạn đã nói lên điều đó. Việc hắn đưa người còn gái kia vào chỉ là để đánh thức tình cảm của bạn mà thôi (chỗ này thì phải nói hắn cao thủ), chứ chả có thằng con trai nào dại dột đến mức đang bắt cá 2 tay mà lại để lộ ra như thế cả. Bạn nên bình tĩnh lại và tìm cách bật đèn xanh cho hắn, chúc vui
  6. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, tôi chả bít phải nói thế nào nhưng nếu bạn nghĩ rằng tôi bênh hắn thì có lẽ là cũng đúng đấy....mới đọc bài của bạn tôi cảm thấy người đó rất....giống tôi tất cả cái cách làm quen rồi quan tâm hỏi han, cách xử sự và kể cả nói chuyện tỏ thái độ sau khi sự đã rồi....tôi cảm thấy nếu là tôi tôi cũng sẽ như thế thực ra thì không có gì là lạ cả con trai cũng có những kẻ khó hiểu vô cùng....Tôi cũng đã từng vô cùng thích 1 người con gái và đối với người đó tôi lại vô cùng lạnh lùng,tất nhiên điều gì cũng có lý do riêng.Tôi xin tự đặt mình vào anh ta, nếu tôi là anh ta trong quá trình yêu bạn tôi sẽ đọc vị bạn là con người thế nào ngay, và tất nhiên đối với những người như bạn sẽ có kế để đối phó với những người như bạn. Biết đâu hắn đang rất thích bạn thì hắn mới cố tình làm như thế cho bạn nhớ nhung chứ...1 con cáo thành tinh 1 con chuột cống chống batoong mà đầu có sỏi thì nếu ko thật lòng yêu bạn sẽ biết cách làm thế nào để sau khi chuyện xảy ra bạn có thể quên anh ta sớm nhất...nhưng những gì anh ta đang làm ngược lại đấy....hê hê xem lại tình cảm thế nào đi nhé...
  7. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    em là em hoàn toàn đồng ý với bác...chí lý
  8. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
  9. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    ặc, ko thik vẫn quan tâm dc như thường, lại càng thoải mái hơn, chả có j phải nghĩ cả.
    Con gái có những suy nghĩ thật là vớ vẩn, hơ hơ...
  10. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Haizzzz....Nhưng dù sao thì tớ cũng đã xoá nick và số diện thaọi rồi , nói chung bây giwò chả tin được
    Thực ra thì ai mà nhắn tin cho tớ nhiều là y như rằng tớ sẽ cảm thấy khó chịu ngay dù lúc đầu có cảm tình đến mấy, nhưng hắn cứ lúc thế này thế kia, còn tớ thì để cảm xúc tự nhiên nên giờ mới thế này
    Như hôm qua này, tớ để wquên di động, mà lúc đấy đang cân một số tiền lớn nên định qua nhà anh em hắn lấy tiền để giải quyết cóng việc. Tớ quên di động nên nhớ mỗi số điện thaọi của hắn , nhwng đoán là hắn đang ở trường ( xa trwưòng tớ, mà twó thì đang cần gấp) nên xin hắn số điện thaọi của anh trai hắn và một ông trong nhóm.
    Đến tối về, mình đã không nói chuyện với hắn thì chớ, hắn nhảy voà hỏi thăm mình sao lại cân tiền nọ kia. Thì đúng là bạn bè thì hỏi han nhau được, xong lại còn trêu nguwoi tớ nữa chứ
    - Sao hôm nay không nhờ tớ, sợ làm phiền tớ à ?
    - KHông, tại twó nghĩ ấy đang ở xa chỗ tớ mà tớ thì đang cần gấp nên tớ không nhờ cậu.
    - Hehe. Khôn phết. ĐÚng là vụng chèo khéo chống. May mà cậu không làm phiền tớ đấy
    - Mà sao hôm nay không có di dộng mà lại gọi đuợc cho tớ ?
    - Ờ , tớ nhớ mang máng
    - Tớ cũng đoán là nó bị xoá nhiều rồi chứ j. Tớ đoán đúng phết
    Ak , nói xong câu này thì tớ ức chế không chịu đuợc, cứ như thể là tớ cần hắn lắm. Tớ cũng kệ, chả thèm thanh minh. Tớ chả thấy ai có cái thái độ sau khi từ chối còn trêu ngươi nhau như thế cả. Dù tớ nói là bạn bè thân thiết nhưng cũng phải biết đuowngf mà tránh chứ. Đằng này cứ cái kiểu nói nói để tạo cho mình cơ hội í . Nên tớ cang ức chế. Hôm hắn xui twó nói ra tình cảm với người tớ thích, tớ cũng không hiểu hôm đấy mình nghĩ j , hay để chống chế nên mình nói là :" Tớ cũng ko biết có thích cậu thật không nữa, hay là tớ cần một thằng bạn thân để cười nói, " . Tên đấy còn nói :'' Cậu đối ý rồi à ?" - "Uh, tớ dổi ý rồi"
    @ Necrophilia & keque : không phải hai nguwòi cũng hay cố tình gây hiểu nhầm thế đấy chứ.
    @ thiensat9 : Tớ chưa thấy có sự quan tâm nào như thế này . Đi qua cầu vượt, hắn bảo , ấy thích đi cái cầu này nwhung chưa đi bao h đúng không, để hôm nay tớ đưa ấy đi qua thử nhé... Đấy, chỉ coi là bạn rồi đấy, mà còn chiều theo cái câu nói của tớ. Đến tớ khi nhìn cái cầu vượt còn chẳng nhớ mình đã nói buột miệng một lần như thế . Thế không gọi là cố tình tạo hi vọng cho người khác à ? Nhưng mà cậu nói đúng, dưa không ngọt tí nào cả
    @hacienda & wudy21 : Cả hai nói đúng cảm xúc của tớ thật. thứ nhất là lúc trwưóc khi bị từ chối thì tớ cũng cứ để mọi thứ tự nhiên thôi, nhưng bây giwò thì đang phải cố mà coi hắn bình thường, lúc nào cũng bị nghĩ đến hắn thật ak ak .... Thứ hai là có tồn tại nhân vật nữ chính kia thật , tớ còn biết hắn rủ cô í đi chơi 1 buổi cơ, nhưng cái đểu nhất là hắn bảo là hắn quyết định dừng tình cảm này lại vì giwò chưa phải lúc ( chị này là bạn thân nhất của người yêu cũ, mà nguwòi yêu cũ của tên này ngày xưa đá hắn như j , đến lúc hăn không yêu nữa thì lại quay ra yêu hắn , lằng nhằng không chịu đuowjc, thế nên hắn mới dùng lại vì sợ làm hỏng mqh của 2 người đấy)
    Giwò thì tớ bắt đầu tin là bọn con trai có thể không thích một ai đấy mà vẫn có thể quan tâm "như bạn thân" Chỉ thấy mình dại dột thôi ấy
    Tớ thì đang tránh hắn vậy , tớ xoá nick hắn và để invisible một thời gian cho thanh thản
    Các bạn nữ nào mà có đang duợc ai cưa cẩm thì vẫn phải tỉnh táo

Chia sẻ trang này