1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có quá tham lam ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoihanoi, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em gái: câu trả lời là: đúng. Sự thật là rất tham nhưng mỗi người tham 1 kiểu.
    Em gái tốt nhất là cứ bô đi, 1 thời gian sau là bình thường ấy mà. Giai này ko thực sự yêu em nhưng vẫn có cảm tình nên muốn đò đưa, cưa kéo, ko muốn mất hẳn. Muốn làm em phải nghĩ về hắn. Đừng để hắn đạt được mục đính nhá. SĐT sao ohải xoá, cứ bạn bè nói chuyện phình phường, cười cợt vô tư. Hắn cài cắm í nọ ý kia em cứ đá lại vô tư, hắn bảo "chắc xoá nhiều rồi chứ gì" thì em bảo"úi sao phải xoá, sđt của ấy mà xoá thì chết à. Phải giữa hôm nào còn vay xiền. Nhỡ 1 hôm rồi"
    Đấy cứ thế em ạ, cho hắn ko biết đường nào mà lần.
  2. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    @ goctre : Bây h thì hắn đúng là biết tình cảm em thật. Em cũng có làm thế nào khác đuợc đâu. Chỉ thấy mình dại dột. Và đang phải tìm cách làm giảm tình trạng nhớ nhung này thôi
    wudy21 : Tớ dnag bị nắm điểm yêu srồi còn đâu. Nhưng mà tớ khó chịu lắm ấy, Thaf nói xong là xong , ai ngờ nói xong còn mệt hơn không nói. Lí trí một đằng , cảm xúc một nẻo, oánh nhau dữ dội

    monEau : Nhưng không phải là những quan tâm quá đặc biệt, bạn ạ Không thì khổ những đứa nhiuw tớ lắm.
    Đành phải kêu gọi mình quyết tâm vậy . Tớ ghé nhất là hay bị nhắn tin nhiều , thế nên hắn chẳng bao giwò nhắn tin nếu không có việc cần vì tối nào hai đứa cũng hay onl , rồi chat chit Thừa thì chán, nhưng mà không cso lại muốn có, đúng là con người
  3. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    @ Blueriverhp : Giờ em cũng đang tỉnh bơ đây ạ. Xoá số điẹn thoại hay nick thì chỉ có em xoá thôi, để còn tự điều chỉnh mình một chút thôi ạ , không lúc cẩm xúc lấn át lí trí thì lại khổ thêm .Nhưng phải nói là thất vọng về cái dộ tham lam của bọn con trai thật anh ạ ( hehe, sozi anh )
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    chít dở ko bít mình tư vấn ra sao mà lại được phong làm anh . Em gái cứ nói xấu giai thoải mái, vì "anh" là gái 100%
    Làm sao phải thất vọng em, thất vọng nghĩa là mình hy vọng quá nhiều nên mới càng thất vọng. Giờ biết thế rồi cứ mặc thôi, hắn thích nói gì thì nói em cứ đùa lại cho "anh". Đến lúc hắn thay đổi thái độ lên đên mọi người lại tư vấn típ cho. Đảm bảo với em chuyện này còn kéo dài, với kiểu giai thế này thì còn vòng vo nhiều
    Cứ bạn bè em ạ, bạn bè ko thiệt gì đâu. Hắn có thái độ gì em cứ post lên đây, chúng ta cùng "phân tích"
  5. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thằng người yêu cũ của em là thằng rất là củ chuối nếu không nói là đểu. Thằng này giãy hàng (đá em) bằng cách nói rằng đã yêu người khác => rất láo, rất coi thường em. Thường thì khi bỏ người yêu ai cũng muốn sau này là bạn, nói vậy để người kia không hận mình, đỡ làm tan nát trái tim người kia vì dù sao cũng đã 1 thời yêu nhau (tuy nói vậy nhưng bạn bè thế nào được, nếu có cũng chỉ vể bề ngoài thôi). Nhưng riêng thằng cha này bỏ(vứt bỏ thì đúng hơn) em rồi mà lại còn bóng gió này nọ thể hiện rằng mình là người chiến thắng, muốn em vật vã bởi tình yêu của hắn.
    Em hanoihanoi à, thằng này không đáng để em phải day dứt.Quên nó đi bằng công việc, học tập và bạn bè. Giờ đây nếu có phải tiếp xúc với hắn em nên nghiêm nghị, cứng rắn và đanh đá với thái độ không khoan nhượng và không coi hắn ra cái gì. Chúc em vơi bớt nỗi buồn và sớm tìm được niềm vui mới
  6. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    con trai vừa tham lam, vừa chai mặt, vừa không biết xấu hổ là gì, tớ cũng vừa làm giống bạn chủ topic, xoá hết, tuyệt giao luôn
  7. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đôi này đã yêu nhau đâu mà bác nặng lời với thằng kia thế. Mà nó nói cho biết thế đã là tốt rồi, cứ im ỉm đi không nói gì rồi bắt cá 2 tay mới khốn nạn hơn. Còn vấn đề mà chị chủ topic muốn hỏi thì mình xin trả lời là : chú này không yêu chị đâu, nhưng vì hắn biết bà chị có nhiều thằng thích, thế nên với bản tính hiếu thắng + ích kỷ của thằng đàn ông thì vẫn muốn bà chi phải nhớ nhung, phải vật vã vì hắn, và hắn đã đạt được mục đích rồi đấy. Cái sự quan tâm của hắn tính ra mỗi ngày chỉ hết vài nghìn tiền sms mà lại thỏa mãn được sự cao ngạo của mình. Bây giờ cách giải quyết đúng đắn nhất là hắn nhắn tin thì không trả lời nữa, gọi điện thì nói đang bận rồi dập máy, YM thì cho hắn vào banlist đi, chỉ một thời gian ngắn là hắn chán rồi đi tìm cáo khác để lừa ấy mà.
  8. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Công nhận con trai bây giờ tham lam, nhưng không sao, bạn chủ topic cứ đau đớn vật vã đi một thời gian xem; không thành công có khi lại là cái tốt. Bạn cứ làm hết mình, vì mình, sau này khi quay nhìn lại, bạn sẽ thấy mọi thứ thật đơn giản, bình thường. Kể cả cái tình yêu mà có lúc bạn muốn sống chết vì nó..
    Thích xóa thì cứ xóa, thích add thì cứ add, nếu con trai thích đong thì bạn cũng đong lại. Cái chính là hãy vượt qua chính bản thân bạn thôi..Coi bình thường tất cả mọi chuyện. Chúc mau thanh thản.
  9. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    với những giai thế này thì phải đối đáp và ứng xử lại một cách cứng rắn và thông minh bà chị ạ....khi có cơ hội thì tích cực đá đểu hắn,dùng nhìêu trick vào.....cho bõ ghét
  10. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    hì hì, em cams ơn mọi ngưòi đã động viên ạ Cũng thấy có thêm quyết tâm hơn hôm qua nhiều rồi ạ.
    @ goctre : hix, anh hiểu lầm rồi ạ. Hắn và em đã bao h yêu nhau đâu, chỉ có đang trong giai đoạn cưa cẩm thôi, nói chung là với những hành động của hắn thì em nghĩ bất cứ đứa con gái nào cũng sẽ nghĩ là hắn thích mình,rồi đùng một nhát, nói thích người khác Nhưng em vẫn là đứa khá lí trí nên không thể hiện cảm xúc j trước mặt hắn, vẫn đủ khả năng cưòi cợt nọ kia, nhưng nói thật thì buồn đấy ạ
    @ Blueriverhp : Chắc cũng phải một tuần nữa mới có thêm thông tin ạ, vì em quyết định invi 1 tuần mà nhưng chắc tại em dại dột trót hi vọng mất rồi, nên giwò thất vọng hơi nhiều
    @ Fek : Hi`hi`, có thể bạn nói đúng vì bản thân tớ nhiều lúc cũng nghĩ như thế. Tớ hoạt dộng xã hội nhiều nên cũng quen biết nhiều và đuợc nhiều người quan tâm Thường thì cái j mình có nhiều quá rồi thì mình lại ngấy, không để ý đến và coi đó là chuyện bình thường . Một phần tớ cũng hơi tự tin quá vào cái khả năng đúng vũng của tớ, vì có nhũng ngưòi rất ổn cả về hình thức lần tri thức, nhưng tớ vẫn không có cảm xúc j. Nhiều lúc tưởng mình vô cảm thật . nên khi hắn quan tâm, tớ cũng để kệ cho cảm xúc đến đâu thì đến vì nghĩ là hắn bình thường thôi Ai ngờ ...hắn quan tâm twó vừa đủ , không làm tớ phải mệt mỏi vị bị quan tâm như nhũng người khác, thành ra kết quả thế này đây Bạn bè twó cũng bảo tớ hâm, bao người tốt thì tớ không đáp lại, trong khi ... Tại cá nhân twó vẫn muốn yêu một ngưòi mà mình yêu thật lòng cuồng nhiệt chứ không phải chấp nhận cho có

    @ Necrophilia : he he, để mấy hôm nữa cảm xúc lắng bớt đã, chứ mà ép mình quá , dễ bệnh tình càng nặng hơn ấy

    Thực sự thì vẫn mong sau này có một người khiến mình mở lòng, yêu mình vì mình là mình chứ không phải vì nhũng lí do khác gặp phải con cáo này coi như thêm một bài hcọ vậy

Chia sẻ trang này