1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có quá tham lam ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoihanoi, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lineIIage

    lineIIage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    đọc nhưfng lơ?i cu?a chu? topic ma? mi?nh thấy mát mặt.
    đấy pha?i có nhưfng ngươ?i con trai như thế mới la?m chọ Cáo khô? sơ? được.
    vôf tay hoan hô đô?ng chí đaf thay mặt ae
  2. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại cô em với cả ku này người tám lạng kẻ nửa cân --> Chơi với nhau được, nên chiến đấu tiếp
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm tới tất cả các em (bạn, chị) gái (xinh, ko xinh, dễ thương, ko dễ thương) mà mình ko yêu đâu phải là 1 tội nhể
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    con trai ko tham lam đâu, như anh đây nè ;))
  5. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại mới thấy con gái quả là tham thật. Ack
    Zai quan tâm thì cho là này nọ, thậm chí giả vờ lảng tránh này.
    Zai có những câu nói quan tâm hay ho thì lại bảo là rung động này nọ,
    Tớ rất thik những cô gái hiểu tớ, ví dụ như tớ có 1 cô bạn, gọi là thân cũng được, gọi là suýt thành bồ cũng được, chơi với con zai nhiều hơn với con gái, có một khái niệm cực kì rõ về thế nào là bạn thân mà ko phải là người yêu. Tớ nghĩ là con gái phải hiểu rõ về mấy chuyện tình bạn với tình yêu hơn con trai, nhưng mà...
    Cậu cứ xem cậu kia như bạn xem nào, tại sao phải tự ép mình coi cậu kia là ng yêu rồi giận này giận nọ vớ vẩn ra, tự dưng lại mất đi một thằng bạn tốt, mà tớ thấy cậu kia hiểu cậu ra phết, "chắc tại bị xóa nhiều lần phải ko", câu này đắt.
    Anyway, tại sao 1 nam 1 nữ vừa tuổi chơi thân với nhau lại cứ ép phải thành NY nhỉ. Làm bạn ko đc sao, tớ thik làm bạn hơn...
  6. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Trả lời thành thật : trò này chơi hoài...và mình nghĩ con trai ai cũng thế nếu Cáo ngon...hoặc có mối lien hệ với bạn bè của GÀ.......
    Tùy theo mức độ free time của Gà mà hành động
  7. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    UHm, thực ra tớ cũng phân biệt khá rõ ràng giữa bạn thân và nguwòi yêu. Nhưng chắc tớ cần thêm thời gian một chút để nhìn lại mọi thứ. Bản thân tớ cũng đâu đã sẵn sàng cho một tình yêu. Rõ ràng bản thân tớ cũng biết rằng điều tớ cần nhất bây h là một ngưòi bạn thân, một người hiểu tớ, nhưng có lẽ tớ cũng sợ đón nhận sự quan tâm ấy...
    Hôm nay nói chuyện với một người bạn , bị mắng hẳn là ích kỉ đấy.
    Có thể tớ nửa muốn hắn coi tớ quan trọng , nhưng phần còn lại tớ cũng đâu đã sẵn sàng cho một tình yêu.
    Thâtk là đau đầu , trong khi công việc thì chồng chất.
  8. abnormalgirl

    abnormalgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người khá tỉnh táo, biết dùng lý trí để phân tích nên chưa đến mức nghiêm trọng lắm. Nếu thực sự muốn tuyệt giao thì cố lên nhé, đàn ông con trai nhiều người như vậy, nhưng họ chẳng chịu thừa nhận, họ tự cho mình quyền được phơi phóng cảm xúc mà không thèm xét đến hậu quả. Theo mình, hắn ích kỷ và tham lam nên vẫn muốn bạn phải vật vã vì hắn thật đấy. Mình cũng bị như vậy, người ta nói thích, nhưng không thể đến với mình vì trách nhiệm với người cũ, chúng ta bắt tay làm bạn nhé, còn mình nói thẳng chỉ coi là bạn không hơn, tưởng xong xuôi nhưng từ khi nói rõ cho nhau hiểu để biết đường dừng lại thì người ta càng quan tâm nhiều hơn vì chẳng có gì phải giấu nữa, nói hết với nhau rồi mà, thậm chí có lúc quan tâm như sống chết có nhau luôn nhưng vẫn cái kiểu phủ định sạch trơn, bạn bè quan tâm nhau cũng được chứ sao->đấy, tham lam và ích kỷ vậy đấy. May là mình đã qua thời kỳ say nắng rồi, giờ nhìn mặt thấy dửng dưng như không, sống chết mặc bay. Cố lên nhé!
  9. shitbank

    shitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chắc cú là hắn chơi bạn roài
    Lúc đầu thì cà cưa
    Sau khi ngấm thì duỗi ra
    Biết sao ko ??? --->> chơi cho ông anh hắn đấy
    ( cũng là ý kiến )
  10. tanoshimi

    tanoshimi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    472
    Sao em không hỏi tại sao anh ấy không thích mình nữa mà con sửa chữa lại cứ vào thách móc con trai thế này thế nọ thế thì không tốt được đâu.
    Em không hiểu tại sao con bé kia lại chiếm được chỗ của em.
    Mà anh ấy đã nói yêu em chưa mà em nói anh ấy thế này thế nọ anh ấy có yêu một lúc hai cô đâu mà em bảo tham lam giữa hai người anh ấy chọn một đấy thây.

    Bây giờ em cần người tư vấn là làm sao cưa đổ được anh ấy làm cho anh ấy nhớ đến mình thì mới là giỏi chứ ôm cục tức trong mình thì chả giải quyết được gì.

    Sao bây giờ lắm con gái vào kể tội con giai nhỉ lắm em thất tình nhỉ.Đã thế lại còn bảo thủ nữa.

Chia sẻ trang này