1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có quá tham lam ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoihanoi, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Thằng này đúng thật là một cao thủ....nếu như xét theo những gì of Đại sư Quaker đã dạy thì nó đã đến mức thương thừa. Rõ ràng là hắn cố í và chủ động đưa em vào cuộc chơi mà hắn đã bày ra(cố ý tạo ra sự nghen tuông đó chính là điều mà làm cho T/Y đc thăng hoa 1 cách nhanh chóng.và đó cũng là sự lãng mạng trong T/y)......đây chỉ là Phần 2 mà thôi ......còn phần tiếp theo là phản xem em phản ứng như thế nào .tùy vào phản ứng of em mà hẵn sẽ sử dụng những tro khác nhau VD: như Cho A sorry vì chuyện hôm bữa....hay A chia tay người đó rùi vì ....ko hợp ...vv
    cũng có thể hẳn chỉ muốn làm bạn với em theo kiểu Qua đường .Được thì tốt ko đc cũng chẳng sao.....
    Mà mình nghĩ Gái Hay Trai thì cũng như nhau cả thôi .cũng tùy vào loại người.(Dạo trước cách đây 1 năm khi mới biet Yêu Mình cũng từng bị một người con gái chơi mình theo cách này.chỉ khác là ở chỗ mình chủ động trước mà thôi.....)cũng từng xóa số Đt rùi ...vv đc cái cũng wen 3 ,4 cáo nên ko có em này thì có em khácTốt nhất bây giờ bạn cứ Im lặng là vàng chúc bạn thành công
  2. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ đang gặp khó khăn và chịu khá nhiều áp lực trong công việc. Hôm qua, căng thẳng quá nên trôn đi dạy, trốn đi học, trốn đi họp hành, tắt máy di động để đi chơi. Thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn khá nhiều. Đến tối, cả nhóm lại tụ tập nhau, ko có hắn, tớ không nói đuợc nhiều vì đi cả ngày nên mệt và cũng đang chán chán chuyện công việc. Đến lúc về , tớ và hắn chat với nhau như bình thường. Chẳng hiểu có phải chán công việc nên chán lấy cả hắn không Tớ nói chuyện vui vẻ với hắn, chả thấy cần phải tránh mặt j cả Vẫn như mọi khi , hắn hỏi tớ sao hôm nay tớ lại đi lang thang, rồi bạn bè tớ thế nào, rồi nói về công việc của hắn. Xong tớ vô tình kể cho hắn là tớ gặp một anh cực đẹp trai ở nhà đứa bạn ( anh này đẹp trai thật ) ..bla bla j đấy, chỉ định buôn dưa như buon vwói bạn bè thôi, không âm mưu j đâu, không mọi người lại hiểu lầm . Thực ra vì tớ đã xác định coi sự quan tâm của hắn như bạn thân thôi nên cũng thấy đỡ hơn, bớt nghĩ...
    Hắn- Thế cái ông đẹp trai đấy ở đâu ra đấy ?
    Tớ- học cùng đứa bạn tớ, ek, ăn j mà đẹp thế ?
    Hắn- Đẹp trai đến thế cơ à ? Thế có dám xí xớn nói chuyện với anh í không ?
    Tớc- Ờ, lúc đầu cũng ngại về sau thaỏi mái phết.
    Hắn- Hay khi nào tớ thủ gặp mặt tên đấy xem thế nào nhỉ ?
    Tớ - Cậu gặp làm sao được., tớ đến nhà bạn tớ mà.
    Hắn - Ờ. thì chỉ lượn lờ đi đâu đó nhìn xem thế nào thôi.
    Tớ - Hâm à, cậu gặp sao đuợc mà gặp
    Hắn - Hehe, tớ đùa thôi. Tớ có vân đề j về tâm lí đâu mà phải đi xem mặt
    Nói chung, nếu là lúc trwưóc thì sẽ là tưởng bạn í có ý đấy, nhưng giờ thì không hi vọng kiểu thế nữa Học cách chấp nhận là có nhiều bạn hồn nhiên vô tư thật, đành phải dần dần làm quen với kiểu hồn nhiên này
    @ lineIIage : nói câu này hơi phũ đấy bạn ạ
    @ hacienda : Em để cảm xúc tự nhiên vì lúc đầu em có cảm tình thật , còn ngay từ đầu em thấy không hợp là em sẽ có thái độ dưt khoát làm bạn luôn Tính em tănhgr thắn, bạn là bạn, thích là thích , đã là bạn thì cố gắng không gây hiểu lầm
    @ zeroka : Đầu óc tớ cũng có thông suốt hơn, nên nghĩ tại mình có cảm tình vwói hắn nên mới thế, mới suy diễn này nọ
    @ interyl : cái này thì khó kiểm định lắm anh ạ
    @ monEau : Công nhận là thaỏi mái hơn, bớt suy diễn lung tung thật
    @ born2lead: May mà tớ không gặp phải cậu
    @ abnormalgirl : Thực ra nhiều lúc tỉnh táo quá lại thấy mình lạnh lùng , bạn ạ. Tớ đã quyết định hết thì không vấn vwưong j nữa, và tự đặt giói hạn cho mình để quên Chúc mừng bạn vì đã tìm thấy niềm vui nhé. Tớ cũng luôn tin ở nơi nào dó có một nguwòi thật sự là của tớ đang chờ tớ . Lại mơ mộng rồi
    @ ****bank : Đến thế cơ à Hì hì anh trai hắn hình thức hơn hắn, lại quan tâm mình hơn hắn, nhưng mà cũng chỉ là bạn thân được thôi
    @ tanoshimi : he he, mặc dù bị anh chỉnh sửa nhưng mà anh nói đúng ạ. Có thể luc đầu cũng ấn twưọng vì em nhưng rồi càng về sau thấy em không hợp chẳng hạn Em cũng không tìm cách cưa kéo j đâu ^ ^ Em thích những tình cảm tự nhiên, kiểu như không biết từ lúc nào mình thấy thích người kia í, chứ còn tính toán nhiều quá mất hay. Giờ thì tập làm quen vwói kiểu quan tâm chêt người của hắn và coi là bạn bè quan tâm nhau thì thấy thoải mái hơn ạ
    @ bingo888 LÚc mwói lập topic này tớ nghĩ hắn kiểu vừa thả câu nhiều người, con cá nào dại thì con cá đấy chết thôi nên cũng ức chế thật Nhưng giờ nghĩ thaóng hơn một tí. Đúng là hắn có nói là không tiếp tục thích cô gái kia nữa vì giwò chưa phỉa lúc j đấy, nhưng chắc là muốn tâm sự với tớ thật. Lúc đấy tớ cũng đã nói là " Hình như tớ thícch cậu , nhưng tớ cũng không dám chắc nữa, j j đấy," Nói ra để tahnh thản và không mơ tưởng thôi . Còn ở góc đọ nào đó thì hắn rất buồn khi làm tớ giận và vẫn quan tâm đến tớ buồn hay vui mà nên tớ nghxi hắn không coi tớ là người qua đường, có cũng đưọc mà không có cũng đuợc đâu
    Tình hình là tớ coi như hắn là thàng bạn thân của tớ, cũng thaỏi mái và vui vẻ hơn không nghĩ linh tinh nữa Lúc nào hắn quan tâm quá thì phải bảo vệ tim phổi mình trc, không để bị say nắng như đợt vừa rồi
  3. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Có j còn update cho mọi ngưoi Để các bạn khác còn biết dù quan tâm như thế thì vẫn chỉ là bạn bè quan tâm nhau tránh hiểu nhầm là tên đấy đang cưa mình :)
  4. Serip

    Serip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời thành thật nhất nè: Đúng là con trai bọn tớ rất "thích" quan tâm tới con gái bọn cậu, nhất là với những bạn gái xinh xinh . Thế nhưng quan tâm chỉ tới 1 mức độ nào đó thôi chứ không quan tâm kiểu như bác này
    Đọc những gì bạn trai đó chat với cậu thì đúng là hắn đang "đong" bạn đó. Bạn lên tránh xa hắn càng xa càng tốt bạn ạ
  5. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu tâm lý và suy nghĩ của "hắn" vì anh thấy "hắn" và anh giống nhau trong cách đối xử với con gái, ko biết do tính cách hay do đạt đến thượng thừa bí kíp của Quarker như một số ngưòi nói. Đặt mình vào vị trí của hắn anh cũng biết đc tình cảm của e dành cho hắn là thế nào (cũng như chính hắn biết về e vậy) dù luôn miệng chú thích là ko có ý j` đâu .
    Anh nghĩ hắn là người cầm chuôi rồi và hắn luôn tự tin và vị trí cũng như khả năng của mình trong mối quan hệ với e. Nhưng có một điều là hắn cũng khá là thích e đấy. A cũng từng có thời gian chat với 1 e rất hợp nhau, rất vui vẻ và cũng save đoạn chat lại vào massage archive để thỉnh thoảng lại lôi ra đọc. Nói chung tâm lý của hắn là con gái ko có j` thú vị ngoại trừ ngoại hình (***) vì vậy gặp đc người như e ko phải là dễ dàng. Hắn chưa nghiêng hẳn vì:
    1. E đã để hắn nắm đc đằng chuôi.
    2. E có j` đó mà theo hắn là chưa hoàn hảo, cần phải có thời gian xem xét thêm.
    3. Hắn nghĩ hắn có thể quay lại mối quan hệ bất cứ lúc nào hắn muốn (ko có ý làm e tự ái, ý anh là khi hắn thực sự thích e và muốn đẩy tình cảm lên mức cao hơn), hắn tự tin là có thể làm đc).
    Và điều cuối cùng ... đừng tự cố gắng đánh lừa mình nữa e ạ. E đã lên thuyền và thuyền đã rút ván rồi. Đây là thời gian tuyệt vời nhất với e đấy. Thời gian cưa cẩm, giận dỗi, bực tức và nghĩ nhiều đến 1 người.
  6. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Anh này nói đúng phết
    Những anh chàng như này luôn tự tin có thừa vào mình ấy nhỉ. Cứ nghĩ rằng con gái sinh ra là để chờ các anh ý đến kưa và đổ hay sao ấy. Theo bài bạn viết thì mình nghĩ là bạn mới thích anh kia thôi. Vì vậy chuyện bạn có thể loại anh kia ra khỏi suy nghĩ ko phải là quá khó. Đôi khi bạn bị cái phong cách ấn tượng, kiểu nói chuyện tự tin, dí dỏm và thông mình ấy hạ gục, nhưng biết đâu khi tiến xa hơn trong mối quan hệ đó bạn lại nhận ra anh kia ko phù hợp với bạn. Bạn cứ lờ lớ lơ anh chàng đi. Thời gian sẽ cho bạn câu trả lời chính xác nhất về tình cảm của anh kia. Nếu tình cảm dành cho bạn nhiều thì sẽ tự động tiến đến thôi. Chúc bạn sớm lấy lại thăng bằng nhé. Dù sao thì ko cảm tình lắm với kiểu con trai thế này. Đôi khi có cảm giác như đang đùa với mình ấy
  7. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko sẵn sàng để đón nhận tình yêu thì bạn nên giữ cho mối quan hệ ở mức bạn bè thôi. Nếu ko sau này lại làm khổ người, khổ cả mình. Tình yêu đâu phải là thứ cảm xúc nhất thời phải ko bạn? Mình thấy bạn khá giống mình nhiều điểm. Nhất là cái kiểu để tình cảm phát triển một cách tự nhiên. Nhưng ngẫm lại thấy điều đó ko hay chút nào, trong tình cảm có lý trí sẽ giúp nó phát triển bền vững hơn.
  8. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    @ kaka0102 : Em bị ăn dưa bở một lần rồi nên không dại dột hi vọng hay suy diễn nữa đâu hix, cái cảm giác đang ở trên mây rơi tõm một phát cũng mệt lắm Đúng là cảm xúc của em vẫn còn nhưng em cũng dần tỉnh táo được rồi . Với lại , em nói rồi nhân vật cô gái kia là có thật, và hắn đã nói với ngưòi yêu cũ của hắn ( vẫn còn rất yêu hắn ) về co kia ( cô í là bạn thân nhất của người yêu cũ mà ) :" Tớ nghĩ tớ thích bạn ấy nên tớ muốn rủ bạn ấy đi chơi " . Nhưng anh nói đúng ở chỗ hắn là người cực tự tin . Cũng có thể trước mặt hắn. em tỏ ra thoỉa mái vui vẻ nên hắn nghĩ hắn đuowcj quyền hồn nhiên "tà lưa" như thế
    @ nangmuadong_20dn : Ừa tỉnh táo để còn biết đâu là điểm dừng Cá nhân tớ vân xluôn mong chờ một tình yêu thật sự. Tớ chả sợ cô đơn, cũng không sợ ngưòi này nguwòi kia nói, để mà nhận lời yêu cho xong. Vì tớ không muốn làm tổn thưong ngưòi khác và cả chính tớ nữa
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Thông thường thì zai cũng hay sơ-cua cho nó Trưng Trắc, đến ô tô còn có lốp sơ-cua nữa là người. Nếu thích nó thì tìm cách chọc thủng cái lốp xịn đi, mình sẽ thế chỗ, nhưng mà phải thích thật cơ, chứ làm thế thì cũng dã man lắm
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ôi giời ơi. Chẳng qua là bạn hiếu thắng thôi !
    Đàn bà và đàn ông - đứa nào cũng thế hết!!!

Chia sẻ trang này