1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có quá tham lam ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoihanoi, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Cũng thế là cũng thế thế lào !
  2. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, hắn nhắn tin hỏi 1 từ chuyên ngành trong Tiếng Anh, mình trả lời theo đứng cách lạnh lùng nhất , có mỗi câu trả lời, không chèn mặt cười, không cảm xúc
    Giờ thì tớ lên kế hoạch không online, không chat chit với hắn trong 1 tuần hoặc hơn để xem lại cảm giác của chính mình. Có lẽ lúc đấy tớ sẽ có câu trả lời cho mọi thứ Đành nằm án binh bất động vậy
    @ Gio_mua_dong_bac : Tớ mà hiếu thắng thật thì rõ ràng tớ sẽ làm mọi cách để có đc cái mình không có chứ, nhưng tớ có định âm mưu j đâu, đúng không
  3. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hello xin chào tớ mới ra tù bạn xem thế nào tớ nói có đúng ko? Reply từ 3 ngày trước :P
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, wen chồng qua anh họ (2 tên là bạn thân lúc đấy, chuyên dắt nhau đi cưa gái ), lúc đầu hắn chuyên môn trêu mình, còn tự nhiên mình lại thinh thích hắn mặc dù nghe ti tỉ vụ bê bối về gái gú của hắn từ ông anh rồi . Cả hội đi chơi với nhau mấy lần, rồi mình tuyên bố với hắn là muốn làm bạn thân (mà 2 đưa lúc đấy chả biết đã là bạn thường chưa ) Sau hôm đấy hắn biết mình có tình cảm, thế là tấn công ác , còn ông anh quay ra phản đối kịch liệt, 2 tên tí nữa trở mặt với nhau
    Nên h ai cứ nhắc đến bạn thân là mình nghi nghi
  5. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Haizzzz, tình hình là hôm nay là ngày thứ 3 không chat chit rồi, trừ cái lần trả lời tin nhắn cụt lủn ở trên thấy đỡ nghĩ về hắn hơn, vì có nhiều công việc khác chen vào mà Ngỳa mai lại bận rộn tiếp Thế cũng tốt . Tớ cũng bắt đầu hiểu thêm cảm xúc của mình
    Càng ngày càng rõ hơn rằng hắn không thích mình thật
    @ BlueWish : Tại ấy không trong sáng từ đầu còn j Mà thực ra phỉa cùng hoành cảnh học tập , làm việc hoặc hay phỉa tiếp xuúc thì mới là bạn thân trong sáng còn cứ tự nhiên mà đòi làm bạn thì ....có vấn đề thật
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lâu lâu mới gặp một vụ hay hay. Ko quote lại làm gì song em thấy bác goctre trên kia nói chuẩn quá, cả 2 bài.
    Thằng cha này quả thật là loại cao thủ thượng thừa, nhìn tâm lý gái như nhìn vào lòng bàn tay mình, nên kết quả là chủ topic(ct) lăn lông lốc là hợp lý rồi. Tất cả các bước đã được tính toán cẩn thận, thậm chí còn bao gồm cả phản ứng của ct trong kế hoạch. Buồn cười nhất là từ đoạn giải thích về chuyện với em kia, mà lại vòng vo được để chủ topic khai ra tình cảm, dẻo mỏ phết . Đáng tiếc là có vẻ giai này ko có ý định nghiêm túc như mong muốn của ct. Còn về chuyện vì sao lại quan tâm đến mức như thế, thì có 1 sự thật là: càng ít tình cảm - cái đầu lạnh, càng tấn công chính xác và hiệu quả, nếu có kinh nghiệm.
  7. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Thằng này giỏi quá, rất đáng để anh em học tập. Mặc dù chủ topic là một người (đoán là) xinh xắn, đàng hoàng... nhưng anh em thấy đấy, mình cứ việc chọn lựa thoải mái việc j phải vội vàng, sai lầm là bị trả giá ngay. Cưới vợ chứ có phải mua cái USB đâu.
    Còn chủ topic bực mình là vì trước nay chỉ có gà chạy theo mình chứ chưa có cao thủ nào dám làm mình thế này cả. Cứ bình tĩnh em ạ, trên đời này rất nhiều cao thủ, họ cũng chỉ muốn cưới được một người vợ tốt để sống mãi mà ko cãi cọ nhau thôi.
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic thay vì bực mình với con sói kia thì nên ra tay thuần phục, hạ gục đối tượng. Chắc là xưa nay ct chỉ luôn ở thế bị động (passive), chờ gà đến cưa và tuyển chọn trong thực đơn đấy, như nhiều em cáo khác. Nay gặp cao thủ, nên chuyển sang thế chủ động (pro-active) thì mới có thể kiếm được mối mà mình muốn, lại vừa nâng mình lên một đẳng cấp khác trong tình trường. Đảm bảo con sói kia sẽ cảm thấy hấp dẫn và thú vị khi được hẹn hò đi chơi, bị làm con mồi trong 1 chiến dịch cưa
  9. langdu_hn_ngheo

    langdu_hn_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cả 2 tay, 2 chân với đồng chí này.
  10. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    @ iemlahunter : Tớ hãi nhất con trai mà suy nghĩ sơ - cua thế này ...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ôi giời ơi. Chẳng qua là bạn hiếu thắng thôi !
    Đàn bà và đàn ông - đứa nào cũng thế hết!!!
    [/QUOTE]
    @ Gio_mua_dong_bac : Tớ mà hiếu thắng thật thì rõ ràng tớ sẽ làm mọi cách để có đc cái mình không có chứ, nhưng tớ có định âm mưu j đâu, đúng không
    [/QUOTE]
    Bạn đang làm đúng đấy, cứ thế đi, chả quan tâm đến "hắn" nữa thì thấy hắn "cũng bình thuờng thôi". Sống tốt và vui vẻ cho hắn "thèm" bạn ạ.

Chia sẻ trang này