1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai có quá tham lam ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoihanoi, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó, và hiếm có Cáo nào có thể thực hiện được. Tuy nhiên có một loại cáo rất hợp với kiểu này, đó là hàng chân dài, Anh em sau khi đạt cảnh giới rất dễ bị khuất phục, dẫn tới một cuộc sống về sau rất trắc trở. Đề nghị anh em nếu có thể nên ít dẫn sâu vào ma đạo kiểu ăn bánh ko phải trả tiền. Nên tìm em nào ngoan hiền trong sáng mà yêu, tốt nhất là đừng yêu con gái hay lên mạng, vào mấy cái diễn đàn tình yêu như thế này.
  2. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm qua tớ ốm, kết quả của cái việc hứng chí phi lêm cầu Long Biên uống Trà sữa rồi lại còn dầm mưa lúc về nữa, nên giờ như con mèo hen lăn lóc ấy. Thế là, tối qua, cái lúc đầu đnag đau như búa bổ thì chuông điện thoại kêu. Số máy lạ nên tớ nhấc, ai ngờ là của một ông trong nhóm muốn rủ cả bọn sang nhà hai anh em hắn (chạy trời không khỏi nắng). Tớ mệt nên từ chối không sang, ai ngờ cả bọn đã tụ tập nhau ở đấy rồi. Thế là mỗi ngưòi truyền tay nhau cái điẹn thoại, hỏi thăm tớ một câu, nhưng nói chung, tất cả mọi người và hắn đều biết là tớ đang ốm thế nào. Hôm sau, dậy vẫn mệt mệt, nhưng vẫn phải đi học. Quá trưa tớ nhận đưọc tin nhắn của hắn :
    - Ở nhà tĩnh duỡng đi, chiều chiêù twó mang bánh kem đến thăm. Tớ mua bánh kem cho cậu rồi đấy. ( haizzz, tớ thích nhất là ăn bánh kem, gần giống bánh gato Pháp í, nhưng bé hơn bình thưòng là bị dụ vì đồ ăn rồi đấy )

    Chả hiểu cảm xúc của tớ nó bị thoái trào hay sao ấy cộng với đang hâm hấp sốt nên tớ chẳng hào hứng với cái tin nhắn kia cho lắm. Trả lời lại rất là kiêu :
    - tớ đi học mà, 6 tiết, rồi chiều đi dạy luôn , 9h mới về nhà cơ.
    - Không đỡ đuợc với cái lịch hôm nay của cậu. Cậu đang ốm sao lại còn đi dạy.
    - Tớ vừa kiểm tra xong, mệt,lúc khác nói chuyện. Tớ đi dạy vì con bé học sinh nhờ tớ dạy vì nó sắp có bài thi.Thế thôi. ( chẳng hiểu sao lúc đấy nhắn tin cảm thấy khó chịu lắm í cứ bực bực )
    Rồi đến lúc về, chẳng hiểu nghĩ thế nào tớ lại thấy mình hơi nóng tính quá, nên lại nhắn tin xin lỗi vì lúc nãy gắt gỏng quá. Thế thôi.
    Còn giờ thì chuẩn bị nhắn tin bảo là " Thôi, không phải mang bánh kem cho twó đâu, hai anh em bạn ăn hộ phần tớ là tớ khoẻ rồi, mai tớ bận lắm" ( tớ bận thật ) Giwò lại nằm án binh bất dộng để xem câu chuyện tiếp diễn thế nảo, tỉnh táo hơn nhiều rồi

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:. Nên tìm em nào ngoan hiền trong sáng mà yêu, tốt nhất là đừng yêu con gái hay lên mạng, vào mấy cái diễn đàn tình yêu như thế này.[/QUOTE]
    @ langtu37 : Anh noí thế này khác nào chỉ thẳng mặt em bảo em không trong sáng , hiền lành Em tự ái lắm í. Ngay xưa, em toàn đuọc tặng giáy khen "con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ đáy"

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Chủ topic thay vì bực mình với con sói kia thì nên ra tay thuần phục, hạ gục đối tượng. Chắc là xưa nay ct chỉ luôn ở thế bị động (passive), chờ gà đến cưa và tuyển chọn trong thực đơn đấy, như nhiều em cáo khác. Nay gặp cao thủ, nên chuyển sang thế chủ động (pro-active) thì mới có thể kiếm được mối mà mình muốn, lại vừa nâng mình lên một đẳng cấp khác trong tình trường. Đảm bảo con sói kia sẽ cảm thấy hấp dẫn và thú vị khi được hẹn hò đi chơi, bị làm con mồi trong 1 chiến dịch cưa[/QUOTE]

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:[/QUOTE]
    @ revenant : Cái đoạn vàng vàng í, không phải con gái ai cũng thế đâu. Cá nhân tớ cũng ghét nhất là đặt tình cảm của người khác lên bàn cân rồi xem anh nào tốt hơn thì yêu anh đấy . Tính toán thế thì không gọi là yêu theo quan niệm của tớ

    @ Những bạn khuyên tớ nên tiến lên, biến không thành có, biến vô chủ thành có chủ, thì tớ cũng thành thật trả lời thế này : Tớ ko cưa kéo đâu.KHông phải tớ cố tình nửa đục nửa trong, lập lờ đâu. Tớ nghĩ rằng cái j đến sẽ đến, cái j là của mình thì sẽ là của mình , cái j đã ko phải thì có cố cũng chẳng đc . Tớ cũng từng bị tổn thương một lần rồi, cũng ngại yêu, cũng tự bao bọc mình bởi một đống hàng rào ( nên vẫn hay bị bảo là kiêu) nên có lẽ tớ muốn tìm một ai đó có thể làm tớ mở lòng trở lại, thấy an toàn và bình yên. Thế mới là yêu chứ. Tớ cũng công nhận hắn đã khiến tớ tự động đập bớt hàng rào đi, thật, chỉ có điều . Tớ bắt đầu có lại lí trí, đủ để không bị cảm xúc lấn át như trước + thêm chút đề phòng hơn
    Được hanoihanoi sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 14/04/2008
  3. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn à, bạn có thể nói rõ hơn việc bạn bị hắn dụ bạn nói thích hắn o? dẫn cúứng nguyện văn nhé. Nói thật đọc vài bài của cậu tớ thấy ông bạn của cậu có tính cách khá giống tớ. Để tớ đóan nhé, nếu đúng thì ớ sẽ tư vấn tiếp nếu o thì xem như tớ spam vậy. Cậu ta theo mình nghĩ là có ngọai hình tốt, hình thức tốt, đi hát xong về có ấn tượng liền thì có lẹ hắn hát khá hay ^^, đúng hong nè. Còn các vệ tinh xung quanh thì dường như o thấy nhiều. Cái này là do bạn o thấy chứ thật ra khá nhiều đấy. Để ý thử xem hắn quan tâm vớ các bạn gái lúc nào cũng tận tâm, 0 riêng gì bạn, khác là chỗ hắn thường trêu ngươi cậu thui ^^ các đứa khác o có phần này đâu ^^. TẠm thời thế đã nhé, đúng thì khen o thì đừng chửi nhé ^^
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nghe chất văn giống HBO ngày xưa nhể
  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cho em chia sẻ với chị cảm giác này! giờ em cũng gần như trong tình trạng này, thấy sao mà khổ tâm thế.
  6. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    HBO đâu mà HBO.
    Chị nghĩ bé làm được thế là tốt lắm rồi, chứ bảo mà ko nghĩ ngợi gì thì khó lắm.
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Em gái có muốn thử với 1 người đàn ông tham lam nữa ko
  8. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc cái topic này của tớ dừng lại được rồi. Hôm qua sau khi tớ nhắn tin bảo không cần mang bánh sang cho tớ . Hắn nhắn trả lời lại, bảo vẫn mang bánh qua. Thế là, đến tối muộn, thấy tớ online, hắn nhảy vào nói chuyện. Nói chung, tính tớ thẳng và cũng không muốn mình bị dắt đi vào mê cung như thế này nữa., muốn tập trung không vướng bận nữa. hazzzz, không hểu sao nói chuyện với hắn lại thấy hắn nhạt mới khổ chứ, như kiểu thất vọng í ạ.
    Hồi đầu :
    - Đang đi chơi, hôm đấy tớ mặc áo dài, nên phải ngồi lệch, tớ bảo bị tê chân ----> hắn chẳng nói chẳng rằng j, đỗ xe vào lề đường đỡ tay tớ tâp đi bộ một đoạn để đỡ tê chân =====> tớ nghĩ là hắn biết quan tâm đến nguời khác, bằng hành động cụ thể chú không phải bằng lời nói.
    - Hôm tớ có bài phát biểu quan trọng trong một buổi lễ. Tớ cúng đầu không thèm nhớ hắn đèo đi. Cũng mong chờ tin nhắn phết nhưng chẳng thấy j, xong đến lúc sắp lên sân khấu thì nhận đc tin nhắn :" Tớ đang ở dưới này rồi " ( tất nhiên là sau đó đưa twó đi ăn vì twó chưa ăn tối mà)======> tớ đánh giá là ngưòi không quá quỵ lụy , tự tin , và biết xuất hiện đúng lúc
    - Bình thừơg không nhắn tin mấy, hay chat chit , nhưng không nhiều -----------> tớ đánh giá là ngưòi không quá thừa thời gian, cũng có việc để làm, và không kiểm soảt ngưòi khác.
    - Nhiều hôm tớ nhờ hắn nhắn gọi dậy vào buổi sáng, khi mà tứ và hắn đều ngủ lúc 4h , tớ cũng ngại, nhưng mà hắn toàn cố gắng dậy rồi gọi tớ rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Nhiều hôm biết tớ thức khuya tìm tài liệu, hắn toàn thức tìm cùng rồi bảo tớ đi ngủ truớc =========> nhiệt tình, và rất tốt.
    - Nói chung còn nhiều thứ như thế, và tớ đánh giá là hắn là một tên rất được. Thế mới lung lay thế này chứ
    Nhưng mà hôm qua, sau gần hai tuần dở dở ương ương thế này,hắn thấy tớ online nên nahỷ vào chat, tớ nắm vai trò dẫn dắt câu truyện và chỉ ra những mặt không ổn trong tính cách của hắn. Và phát hiện ra hắn là ngưòi đối xử với ai cũng như thế, và hắn còn bảo muốn làm tớ vui khi tớ mệt mỏi ; xong chả hiểu thế nào tớ lại là người phân tích cho hắn một số điẻm yếu của hăn thì hắn hỏi twó nhũng câu rất là tre con, kiểu như là " Tớ phải làm thế nào nhỉ?"
    Lúc này tớ thất vọng thật. Thứ nhất, hắn không phải là ngưòi biết quan tâm chân thành,tớ chẳng biết có dùng đúng từ không nữa? Nhưng kiểu quan tâm đặc biệt như thế mà cuối cùng cũng chẳng phải là bạn thân (thà là bạn thân mình còn thấy có ít giá trị) và đúng là twó không thể xếp vào loại vô tâm hay quá tốt bụng được. Kiểu này là cố tình gây thương nhớ còn j? T Tớ hỏi :
    - Thôi đuọc rồi, với tính cách của ấy thì twó đoán nhũng việc như thế không có mấy ý nghĩa với ấy đúng không?
    - Uh, Tớ có để ý đâu.
    Thứ hai, hình như hắn còn chưa định hình tính cách xong cơ, như một đứa trẻ con trong xác người lớn ấy, ngây thơ đến không đỡ được, hồn nhiên làm tớ dở cưòi dở khóc .
    Còn mấy cái nữa....

    Kết thúc buổi hôm qua, cảm nhận của tớ là thất vọng, hóa ra mình nhìn mọi thứ lung linh quá, còn hắn thì bảo cảm thấy buổi nói chuyện rất thú vị , tớ làm hắn bất ngờ. Hắn rủ tớ đi chơi, nhưng tớ từ chối. Không phải vì sợ vương vấn mà vì thấy nó nhạt quá thôi
    Nhưng mà bạn nam nào mà có long chân thành, khi thực sự thích một ai đấy thì nên cưa theo những j hắn làm của hắn, vùa phải nhwung chất lượng... Còn các bạn nữ thì nên đề phòng cảnh giác một tí Mình sau vụ này cũng đề phòng thêm mấy bậc :)
    Cám ơn mọi người đã đưa ra lời kjhuyên cho tớ/em nhé ^ ^ .Hiểu thêm về các bạn nam một tí . Vẫn còn buồn một chút, thất vọng một chút nhưng dành coi như là bài học vậy. Có lẽ lại xây thêm mấy cái hàng rào xung quanh rồi. Sợ một người quan tâm đến mình....

    Được hanoihanoi sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 15/04/2008
    Được hanoihanoi sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 16/04/2008
  9. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    anh thấy em nghĩ về hắn như thế quá khắt khe
    Em được voi đòi 2 bà trưng rồi, chẳng qua em ko thích nữa nên muốn rũ thôi
    thế này thì topic cần phải lock là đúng rồi, ko cần bàn thêm nữa
  10. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ ! Có kiểu con trai như thế thì cũng có kiểu con gái gây ảo tưởng cho phần lớn bọn con trai cô ta gặp.
    Quan trọng là có hay ăn dưa bở hay kô thoai.
    Tớ thì thích bán lẫn ăn dưa bở

Chia sẻ trang này